TitDethuong9300
New member
Lợi dụng lúc các sư thầy đang mải mê đọc kinh, anh "siêu trộm" này đã lẻn vào ôm luôn thùng tiền công đức rồi... chuồn
Ngày 5/9, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) xác nhận đang điều tra làm rõ vụ kẻ gian đột nhập vào các ngôi chùa trên địa bàn để trộm cắp tài sản. Vụ này sốc thật sự luôn á!
Cụ thể, vào khoảng 20h tối 25/8, một nam thanh niên cao hơn 1m7, mặc quần jeans xanh, áo dài tay, đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy không rõ BKS đậu ngay trước cổng chùa Nam Thọ (tổ 99, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà), rồi thản nhiên đi bộ vào chính điện.
Tại đây, nhân lúc các sư thầy đang tụng kinh, anh thanh niên này đã nhanh tay nhấc bổng cả thùng công đức rồi phóng xe bỏ trốn. Fast & Furious phiên bản chùa chiền luôn ️
Toàn bộ hành động được camera ghi lại chỉ trong vòng... 15 giây thôi! Nhanh như chớp, mọi người chưa kịp phản ứng gì đã mất trắng rồi
Plot twist là ngay sau khi "xong việc" ở chùa Nam Thọ, anh này lại tiếp tục đột nhập chùa Hồng Ân (73 Lý Đạo Thành, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) chỉ cách đó chưa đầy 3km để trộm tiếp thùng công đức. Thật sự là "siêu đạo chích" không ngại gì karma luôn!
Tại thời điểm bị mất cắp, trong chùa chỉ có 4 sư cô đang tu tập, mọi người đang tập trung cầu kinh tối nên không hề hay biết.
"Cổng chùa không bao giờ đóng, nên kẻ gian lợi dụng sơ hở này để ngang nhiên trộm cắp. Chùa toàn nữ nên mọi người tại đây cũng rất bất an", một sư cô tại chùa Hồng Ân cho biết.
Và còn drama nữa nè! Cùng thời điểm trên, ngoài chùa Hồng Ân và chùa Nam Thọ, còn có chùa Tân Thái (63 Trương Định, P.Mân Thái) và chùa Bà Đa (P.Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cũng bị trộm đột nhập với cách thức tương tự. Anh này "chăm chỉ" đi chùa thật đấy, nhưng mà chăm chỉ kiểu... sai sai
Nguồn: kenh14.vn