Chiều tối 3/6, các lực lượng chức năng ở Bình Thuận đang khẩn trương truy lùng gã đàn ông dùng búa tấn công cực tàn độc hai chị em chủ quán cà phê ở TP Phan Thiết. Sau khi gây án, hắn đã cưỡi xe máy bỏ chạy về hướng tỉnh Ninh Thuận luôn.
Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, sau khi đánh gục các nạn nhân, gã hung thủ đã di chuyển trên Quốc lộ 1A theo hướng từ TP Phan Thiết, Bình Thuận đi Ninh Thuận.
Phương tiện mà kẻ này dùng để bỏ trốn là xe máy Exciter 150 bánh mâm màu đen, biển số 49-T4 0759. Lúc rời khỏi hiện trường, hắn mặc bộ áo khoác đi mưa màu đen có viền xanh lơ ngang, đội nón kết và chở theo một cái túi xách. Cơ quan chức năng Bình Thuận hiện đang ráo riết truy tìm kẻ đặc biệt nguy hiểm này.
May mắn là tính đến hôm nay, tại bệnh viện đa khoa Bình Thuận, chị Đào Thị Kiều Trang và em trai là anh Đào Hùng đã qua cơn nguy kịch rồi
Nhắc lại vụ việc, hơn 5h sáng ngày 2/6, một gã đàn ông mặc áo khoác màu xanh, đeo găng tay, đội mũ bước vào quán cà phê do chị Đào Thị Kiều Trang (35 tuổi) làm chủ. Hắn ngồi xuống võng và gọi nước như khách bình thường.
Thấy chị Trang quay lưng đi, hung thủ đã lấy chiếc búa để sẵn trong túi ra tấn công liên tiếp vào đầu chị. Nghe tiếng động, anh Đào Hùng (26 tuổi) - em của chị Trang - bước ra ngoài cũng bị tấn công liên tục nhiều nhát búa vào đầu
Nguồn: soha.vn