Ối giời ơi, chỉ vì mâu thuẫn mà đánh nhau dữ dội thế này! Anh Phong đã bị cả một nhóm người cầm hung khí chém đến nỗi gần đứt lìa luôn cánh tay rồi
Ngày 20/7, Công an huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ chém người gây chấn động này.
Theo kết quả điều tra ban đầu thì story là thế này: Anh Nguyễn Trung Phong (SN 2001, trú tại Thái Nguyên) và Ân Ngọc Quân (SN 1993, ở huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đều là công nhân của Công ty Newflex, Khu Công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên. Trong quá trình làm việc chung, 2 người này đã nảy sinh mâu thuẫn.
Để "giải quyết" chuyện này, anh Phong và Quân hẹn gặp nhau sau giờ làm. Nhưng plot twist là trước khi đi tới điểm hẹn, Quân đã gọi backup thêm 6 người nữa, gồm: Dương Quang Chung (SN 1994, trú tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên); Nguyễn Văn Sửu (ở phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên); Trần Văn Bằng (SN 2001), Hồ Văn Huấn (SN 2002), cùng trú tại tỉnh Tuyên Quang; Sầm Văn Biển (SN 2004, ở xã Quang Yên, huyện Sông Lô); Lưu Kim Cương (SN 1994, ở xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên).
Khi gặp mặt, Sửu, Bằng, Huấn, Biển đã dùng hung khí đuổi theo truy sát anh Phong một cách dã man. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, anh Phong bị nhóm đối tượng chém gần đứt lìa cánh tay phải và phải được mọi người hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay lập tức
Nguồn: soha.vn