HanNgok524
New member
Một công ty ở Hà Nội đang khiến cả Thụy Điển phải "ngã ngửa" vì quy mô "khủng" của mạng lưới fanpage giả mạo
Hè năm ngoái, dân mạng Thụy Điển ai cũng xúc động trước bức ảnh của y tá Inês - cô gái với đôi mắt đỏ hoe kể về ca trực "toang" với hai bệnh nhân hấp hối và những giọt nước mắt lặng lẽ không ai biết. Chỉ trong chớp mắt, câu chuyện này đã "viral" với hơn 65.000 tương tác cùng hàng chục nghìn comment động viên.
Plot twist: Cô y tá này... không hề tồn tại đâu các bạn ơi!
Bức ảnh? Tạo bằng AI. Câu chuyện? Cũng do AI bịa ra luôn.
Hàng chục nghìn người Thụy Điển đang xúc động thì thực ra họ đang bị "câu view" bằng một trò lừa được thiết kế cực kỳ tinh vi để câu tương tác trên Facebook.
Nhưng đối với team điều tra của Källkritikbyrån, việc khui ra bức ảnh fake mới chỉ là màn mở đầu thôi. Câu hỏi quan trọng nhất là: Ai là "boss cuối" đứng sau drama này?
Ban đầu, mọi manh mối đều dẫn đến fanpage Sverige Direkt - một trang Facebook xuất hiện giữa tháng 7/2025 và liên tục đăng những câu chuyện cảm động được tạo bằng AI. Không chỉ có y tá Inês, trang này còn post cả lính cứu hỏa, công nhân vệ sinh, gia đình quân nhân... tất cả đều theo một công thức "ăn chắc": Đánh vào cảm xúc để câu like, comment và share.
Khi lục lọi thông tin công khai của fanpage, team điều tra phát hiện một chi tiết "sai sai". Bên cạnh số điện thoại Mỹ dùng để đăng ký trang, email quản trị lại mang tên miền... Việt Nam: @embers.vn.
À ha! Từ manh mối này, họ bắt đầu "soi" trên Facebook và nhanh chóng tìm ra hàng loạt fanpage khác dùng cùng hệ thống email. Các trang có tên như "Nyhetsflöde Sverige", "Svenska Nyheter Idag", "Snabba Nyheter Sverige" hay "Dagens Sverige" xuất hiện gần như cùng lúc, có giao diện na ná nhau và đều hoạt động theo một mô hình "chuẩn không cần chỉnh": Đăng nội dung câu tương tác rồi dẫn người dùng sang các website đầy quảng cáo.
Càng đào sâu, mạng lưới càng "khủng" không tưởng!
Không chỉ có trang tiếng Thụy Điển, team điều tra còn phát hiện hàng chục fanpage hoạt động bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đan Mạch, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều ngôn ngữ khác nữa. Một số trang còn đăng xen kẽ nội dung ủng hộ và... phản đối ông Donald Trump luôn. Điều này khiến các nhà điều tra đặt giả thuyết rằng mục tiêu của mạng lưới này không phải để tuyên truyền chính trị gì đâu, mà đơn giản là "múc" tương tác từ mọi nhóm người dùng có thể.
Tuy nhiên, dù đã lần ra được mạng lưới fanpage, danh tính người cầm đầu vẫn là một ẩn số.
Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi nhà báo Jonathan Lundberg nhờ đến chuyên gia an ninh mạng Karl Emil Nikka.
Thay vì tiếp tục "lục" Facebook, Nikka đề xuất một hướng khác: Check REST API của các website liên quan. Nói đơn giản là giống như việc mở nắp capo xe để nhìn vào bên trong động cơ thay vì chỉ ngắm vẻ ngoài thôi.
Và bên trong các website đó, một cái tên lạ lùng bắt đầu xuất hiện lặp đi lặp lại.
"Hupchao"
Đó là nickname của tài khoản quản trị được gắn với nhiều website trong mạng lưới. Đi kèm nickname là một hình ảnh hoạt họa đơn giản: Một chú ong đang bay lên.
Ban đầu, cái tên này nghe "mông lung" vô nghĩa. Nhưng khi search sâu hơn trên internet, team điều tra phát hiện hàng loạt website clickbait tồn tại từ nhiều năm trước cũng được tạo bởi cùng một tài khoản mang tên Hupchao. Một số trang chuyên đăng tin giải trí. Một số khác focus vào chính trị. Điểm chung duy nhất là tất cả đều được tối ưu hóa cho cùng một mục tiêu: Tạo ra càng nhiều tương tác càng tốt.
Và rồi, từ nickname tưởng như vô danh ấy, cuộc điều tra cuối cùng dẫn tới một doanh nghiệp tại... Hà Nội!
Theo Jonathan Lundberg, khoảnh khắc ông "vỡ lẽ" về quy mô thực sự của câu chuyện là khi lần ra website của BeeUp. Trên trang giới thiệu, công ty này tự "flex" sở hữu khoảng 1.700 fanpage Facebook cùng mạng lưới lên tới 10 triệu người theo dõi.
"Đó là lúc tôi nhận ra quy mô thực sự của vấn đề", ông nói với phóng viên.
Nhưng câu hỏi "bự" nhất vẫn còn đằng trước.
BeeUp thực sự vận hành như thế nào? Một mạng lưới hàng nghìn fanpage được quản lý ra sao? Những người đứng sau kiếm tiền bằng cách nào? Và liệu BeeUp chỉ là một trường hợp "cá biệt" hay là một phần của một ngành công nghiệp "ngầm" rộng lớn hơn đang âm thầm vận hành phía sau các nền tảng mạng xã hội?
Nguồn: soha.vn
Hè năm ngoái, dân mạng Thụy Điển ai cũng xúc động trước bức ảnh của y tá Inês - cô gái với đôi mắt đỏ hoe kể về ca trực "toang" với hai bệnh nhân hấp hối và những giọt nước mắt lặng lẽ không ai biết. Chỉ trong chớp mắt, câu chuyện này đã "viral" với hơn 65.000 tương tác cùng hàng chục nghìn comment động viên.
Plot twist: Cô y tá này... không hề tồn tại đâu các bạn ơi!
Bức ảnh? Tạo bằng AI. Câu chuyện? Cũng do AI bịa ra luôn.
Hàng chục nghìn người Thụy Điển đang xúc động thì thực ra họ đang bị "câu view" bằng một trò lừa được thiết kế cực kỳ tinh vi để câu tương tác trên Facebook.
Nhưng đối với team điều tra của Källkritikbyrån, việc khui ra bức ảnh fake mới chỉ là màn mở đầu thôi. Câu hỏi quan trọng nhất là: Ai là "boss cuối" đứng sau drama này?
Ban đầu, mọi manh mối đều dẫn đến fanpage Sverige Direkt - một trang Facebook xuất hiện giữa tháng 7/2025 và liên tục đăng những câu chuyện cảm động được tạo bằng AI. Không chỉ có y tá Inês, trang này còn post cả lính cứu hỏa, công nhân vệ sinh, gia đình quân nhân... tất cả đều theo một công thức "ăn chắc": Đánh vào cảm xúc để câu like, comment và share.
Khi lục lọi thông tin công khai của fanpage, team điều tra phát hiện một chi tiết "sai sai". Bên cạnh số điện thoại Mỹ dùng để đăng ký trang, email quản trị lại mang tên miền... Việt Nam: @embers.vn.
À ha! Từ manh mối này, họ bắt đầu "soi" trên Facebook và nhanh chóng tìm ra hàng loạt fanpage khác dùng cùng hệ thống email. Các trang có tên như "Nyhetsflöde Sverige", "Svenska Nyheter Idag", "Snabba Nyheter Sverige" hay "Dagens Sverige" xuất hiện gần như cùng lúc, có giao diện na ná nhau và đều hoạt động theo một mô hình "chuẩn không cần chỉnh": Đăng nội dung câu tương tác rồi dẫn người dùng sang các website đầy quảng cáo.
Càng đào sâu, mạng lưới càng "khủng" không tưởng!
Không chỉ có trang tiếng Thụy Điển, team điều tra còn phát hiện hàng chục fanpage hoạt động bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đan Mạch, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều ngôn ngữ khác nữa. Một số trang còn đăng xen kẽ nội dung ủng hộ và... phản đối ông Donald Trump luôn. Điều này khiến các nhà điều tra đặt giả thuyết rằng mục tiêu của mạng lưới này không phải để tuyên truyền chính trị gì đâu, mà đơn giản là "múc" tương tác từ mọi nhóm người dùng có thể.
Tuy nhiên, dù đã lần ra được mạng lưới fanpage, danh tính người cầm đầu vẫn là một ẩn số.
Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi nhà báo Jonathan Lundberg nhờ đến chuyên gia an ninh mạng Karl Emil Nikka.
Thay vì tiếp tục "lục" Facebook, Nikka đề xuất một hướng khác: Check REST API của các website liên quan. Nói đơn giản là giống như việc mở nắp capo xe để nhìn vào bên trong động cơ thay vì chỉ ngắm vẻ ngoài thôi.
Và bên trong các website đó, một cái tên lạ lùng bắt đầu xuất hiện lặp đi lặp lại.
"Hupchao"
Đó là nickname của tài khoản quản trị được gắn với nhiều website trong mạng lưới. Đi kèm nickname là một hình ảnh hoạt họa đơn giản: Một chú ong đang bay lên.
Ban đầu, cái tên này nghe "mông lung" vô nghĩa. Nhưng khi search sâu hơn trên internet, team điều tra phát hiện hàng loạt website clickbait tồn tại từ nhiều năm trước cũng được tạo bởi cùng một tài khoản mang tên Hupchao. Một số trang chuyên đăng tin giải trí. Một số khác focus vào chính trị. Điểm chung duy nhất là tất cả đều được tối ưu hóa cho cùng một mục tiêu: Tạo ra càng nhiều tương tác càng tốt.
Và rồi, từ nickname tưởng như vô danh ấy, cuộc điều tra cuối cùng dẫn tới một doanh nghiệp tại... Hà Nội!
Theo Jonathan Lundberg, khoảnh khắc ông "vỡ lẽ" về quy mô thực sự của câu chuyện là khi lần ra website của BeeUp. Trên trang giới thiệu, công ty này tự "flex" sở hữu khoảng 1.700 fanpage Facebook cùng mạng lưới lên tới 10 triệu người theo dõi.
"Đó là lúc tôi nhận ra quy mô thực sự của vấn đề", ông nói với phóng viên.
Nhưng câu hỏi "bự" nhất vẫn còn đằng trước.
BeeUp thực sự vận hành như thế nào? Một mạng lưới hàng nghìn fanpage được quản lý ra sao? Những người đứng sau kiếm tiền bằng cách nào? Và liệu BeeUp chỉ là một trường hợp "cá biệt" hay là một phần của một ngành công nghiệp "ngầm" rộng lớn hơn đang âm thầm vận hành phía sau các nền tảng mạng xã hội?
Nguồn: soha.vn