LinhTeen26
New member
Trưa ngày 15/8, dân cư sống trên đường Huyện Toại (phường 13, quận 11, TP.HCM) bỗng nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà của ông Tuấn. Mọi người chạy ra thì bắt gặp một người đàn ông lạ mặt bỏ chạy thoát thân, nhìn rất khả nghi
Vào trong nhà kiểm tra, ai nấy đều sốc nặng khi phát hiện 2 cha con ông Tuấn nằm thoi thóp, trên người đầy vết thương chí mạng. Người dân vội vàng đưa đi cấp cứu và báo công an ngay lập tức. Thương thay, ông Tuấn (SN 1970) đã không qua khỏi do vết thương quá nặng, còn con trai là anh Lê Chí Bình (SN 1999) bị thương nguy kịch đang được điều trị tại bệnh viện.
Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt ngay để khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai từ các nhân chứng. Qua các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được nghi phạm chính là Nguyễn Thái Cường (SN 1977, quê Bến Tre)
Theo điều tra bước đầu, hóa ra Cường có mượn tiền của ông Tuấn nhưng chưa trả. Trưa hôm đó, hai người cự cãi nhau về chuyện tiền bạc. Tức quá, Cường đã dùng búa tấn công cả hai cha con ông Tuấn dã man rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
Nguồn: kenh14.vn