Truy bắt "cẩu tặc" túi hiệu: Hành trình đuổi bắt tên trộm 700 triệu đồng siêu tinh vi

15bb2b822a2d06e28af4.jpg


Ôi chao, nghe câu chuyện này mà thấy sợ luôn á! Một chị em vừa đỗ xe trước nhà thì bị kẻ xấu đập kính lấy mất cả túi LV 200 triệu cùng 700 triệu tiền mặt bên trong Drama thật sự bắt đầu từ đây...

Ngày 18/8, theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, sau quá trình điều tra "máu lửa", Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Hoa Lư bắt được Bùi Huy Tú (SN 1984, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) - chính là thủ phạm gây ra vụ phá kính ô tô trộm hơn 700 triệu đồng tại Ninh Bình.

6f33c9b4bdb348da2511.jpg


Câu chuyện bắt đầu từ trưa ngày 6/8/2026, chị N.T.H (sinh năm 1973) đỗ xe ô tô trước cửa nhà ở ngõ 192, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hoa Lư. Lúc khoảng 12 giờ 15 phút, không ngờ tên trộm đã đập kính ghế phụ, lấy luôn túi xách LV trị giá khoảng 200 triệu đồng. Bên trong túi còn có hơn 700 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tuỳ thân quan trọng nữa

Nhận được tin báo, công an đã vào cuộc ngay lập tức. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo lên cấp trên, rồi huy động tối đa lực lượng để khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết.

Nhưng mà case này khó vô cùng luôn! Tên này đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt, lại chọn giờ trưa vắng người qua lại để hành động. Xong sau khi gây án còn dùng đủ thứ thủ đoạn tinh vi để xoá dấu vết, trốn chạy khỏi tầm ngắm của công an ️

Nhưng công an mình cũng không phải dạng vừa đâu nha! Với tinh thần "không bỏ cuộc", các anh đã dựng được chân dung thủ phạm và triển khai kế hoạch truy bắt. Và đúng là "có công mài sắt có ngày nên kim", cuối cùng cũng bắt được anh Tú này rồi!

9b810e809083a098b00c.jpg


Sau khi phạm tội, tên Tú này chạy như "ma đuổi" luôn - liên tục đổi số điện thoại, đổi tài khoản ngân hàng, chạy từ Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hoà rồi đến Gia Lai. Nhưng cuối cùng vẫn bị công an phát hiện và bắt giữ tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Khi bắt được, công an thu giữ được túi xách LV, giấy tờ của chị H, 100 triệu đồng tiền mặt còn lại, xe mô tô và điện thoại. Hoá ra anh này đã có 2 tiền án trộm cắp (toàn đập kính xe ô tô) và 1 tiền án tàng trữ chất cấm nữa chứ

Khai báo với công an, Tú nói tháng 12/2025 vừa ra tù nhưng sống lang thang, không có việc làm, lại còn nghiện cờ bạc nên tiếp tục "đu đưa" nghề trộm cắp.

Trưa ngày 6/8/2026, khi đi ngang qua phố Ninh Khánh 2, thấy xe ô tô biển số 30K-223.23 đỗ trước nhà, Tú quan sát xung quanh không có ai, liền dùng búa đập kính ghế phụ, lấy túi LV bên trong có gần 700 triệu đồng cùng giấy tờ tuỳ thân.

Sau đó, số tiền này không được dùng vào việc gì có ích mà lại bị anh này mang đi... đánh bạc online hết sạch Tức á!

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra để xử lý Bùi Huy Tú theo đúng quy định pháp luật.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top