Tưởng tượng cảnh thang máy hỏng mà bạn phải leo bộ 21 tầng? Dân cư tòa nhà Slalom ở Astana, Kazakhstan chắc phải cười thầm vì họ có "lối thoát hiểm" xịn xò hơn nhiều đấy!
Nghe có vẻ như chuyện trong phim sci-fi, nhưng giờ đây trượt tuyết giữa lòng thành phố không còn là mơ ước xa vời nữa rồi. Thậm chí còn trượt từ tầng thượng tòa nhà 21 tầng xuống tận đất luôn á! Khu chung cư Slalom đang được xây dựng tại thủ đô Astana của Kazakhstan chính là nơi biến điều không tưởng này thành hiện thực. Không chỉ có trung tâm mua sắm xịn sò và 421 căn hộ modern, điểm nhấn đỉnh cao của Slalom là con dốc trượt tuyết dài 305m từ tầng cao nhất xuống tận... sảnh tòa nhà luôn!
Video giới thiệu về tòa nhà chung cư Slalom tại Astana.
Ý tưởng "bá đạo" này đến từ kiến trúc sư Shokhan Mataibekov, người đã lấy cảm hứng từ mùa đông siêu lạnh và dài cực kỳ ở Kazakhstan. Từ tháng 11 đến tháng 4, nhiệt độ có thể rơi xuống tận -20°C luôn đó! Nhưng nghịch lý thay, Astana lại không có khu trượt tuyết nào hết. Vậy là ông nảy ra ý tưởng kết hợp luôn nhà chung cư với sân trượt - kill two birds with one stone mà!
Đặc biệt hơn, đường trượt được phủ bằng Snowflex - loại tuyết nhân tạo xịn xò, không sợ nóng! Nghĩa là mùa hè vẫn trượt thoải mái, không lo tan chảy nha!
Tòa nhà Slalom đã vinh dự lọt top "Chung cư của Tương lai" tại Festival Kiến trúc Thế giới ở Singapore vào tháng 11/2015. Hiện dự án đang chờ Chính quyền thành phố "chốt đơn". Nếu được duyệt, đây sẽ là tòa nhà đầu tiên trên thế giới có dốc trượt tuyết ngoài trời - flex hết nấc luôn!
(Nguồn: Telegraph)
Nguồn: kenh14.vn