KunBoy4559
New member
**Thi trượt rồi, ai buồn hơn ai? **
Kỳ thi vào 10 Hà Nội 2024 đã khép lại nhưng drama vẫn chưa hết nè! Đặc biệt sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội thả điểm chuẩn, các hội nhóm của phụ huynh và team 2k9 lại "dậy sóng" liên tục luôn.
Mới đây, một bạn sĩ tử 2k9 Hà Nội đã "thổ lộ" tâm tư trong group đông nghịt phụ huynh. Bài chia sẻ chứa chan những cảm xúc sau khi nhận điểm không như kỳ vọng, tương lai phía trước cũng mù mịt lắm á
"Mọi người ơi con trượt cấp 3 rồi! Đến cả trường dân lập con cũng thiếu điểm, khó mà đỗ vào được nhưng con vẫn muốn được đi học tiếp. Con biết cũng có nhiều bạn bây giờ đang giống như con, cũng đang lo sợ sẽ không còn được học cấp 3 nữa. Con biết các bạn cũng giống con là muốn được đi học.
Bố mẹ con bảo rằng 'sao các bạn học được mà sao con không học được...' và lúc đó con cảm thấy rất khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình. Đầu năm lớp 9 con thi khảo sát chỉ được tầm 27, 28 điểm thôi nhưng đến giữa năm con bắt đầu lên được 30 điểm và cuối năm là 35 - 36 điểm. Con biết điểm của mình không cao nên con chỉ dám thi trường có mức điểm vừa phải. Và trong năm con cũng có nhận được lời khuyên của giáo viên bảo con không nên thi cấp 3 và con cũng phải đổi nguyện vọng đến 3 lần.
Có lẽ năm lớp 9 này của con là con khóc nhiều nhất, và có lẽ không phải chỉ một mình con mà là nhiều bạn khác. Sao bây giờ bọn con muốn được đi học mà khó khăn quá. Con thấy trường cấp 3 thì ít mà trường cấp 2 thì nhiều. Con biết không thể đổi lỗi là do ai, tại ai nhưng bọn con cũng đã rất cố gắng ạ. Nên con mong các bậc cha mẹ hãy hiểu bọn con nhiều hơn".
**Đọc xong mà ai cũng nặng lòng thật sự **
Sau khi đọc những chia sẻ này, nhiều người không khỏi cảm thấy nghẹn ngào. Mọi người tự hỏi nếu thi không được như mong muốn thì ai buồn hơn, và phần lớn đều nghĩ câu trả lời chính là các em sĩ tử đó.
Thật sự không ai vui được khi thấy hội bạn thân cùng trang lứa ai cũng flex ảnh thông báo đỗ, còn mình thì lủi thủi vì kết quả chưa như kỳ vọng. Và chắc chắn cũng chẳng ai vui nổi khi bản thân không thể đáp ứng được kỳ vọng của ba mẹ, thầy cô
**Ba mẹ cần bình tĩnh và thấu hiểu con hơn nha!**
Khi biết con không đỗ cấp 3 công lập, ba mẹ cần giữ bình tĩnh trước nhé, đừng tỏ ra thất vọng hay so sánh với con nhà người ta. Điều quan trọng nhất là ba mẹ nên lắng nghe con, hiểu tại sao kết quả lại không như mong đợi. Việc này cần sự kiên nhẫn và niềm tin vào khả năng của con lắm đó!
Sau khi hiểu rõ nguyên nhân rồi, ba mẹ và con cùng nhau vạch ra mục tiêu tiếp theo thôi. Ba mẹ cần nhấn mạnh với con rằng "thất bại là mẹ thành công" và đây chính là bước đệm quan trọng cho những thành công sau này. Qua đó, ba mẹ giáo dục con về tinh thần kiên trì, không ngại khó khăn và luôn có ý chí phấn đấu. Sự support từ ba mẹ trong những lúc như này chính là nguồn động lực và chỗ dựa tinh thần vô giá đối với con đấy!
**Không chỉ có một con đường duy nhất đâu!**
Mặt khác, ba mẹ cũng cần cân nhắc các phương án khác như trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, tùy vào mục tiêu và khả năng của con. Mỗi đứa trẻ đều có điểm mạnh riêng và có con đường phát triển khác nhau, vì thế không cần thiết phải áp đặt một khuôn mẫu thành công chung cho tất cả mọi người.
Trong suốt quá trình này, việc duy trì mối quan hệ gần gũi và tâm tình thường xuyên giữa ba mẹ và con rất quan trọng luôn á. Nhờ vậy, con không chỉ cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm từ ba mẹ mà còn có thêm động lực để đối mặt với những thử thách mới trên con đường học vấn. Ba mẹ cũng cần nhớ rằng, hạnh phúc và thành công của con không chỉ đo lường bằng điểm số, mà còn bằng cách con sống và đóng góp cho xã hội như thế nào nữa nhé!
Nguồn: kenh14.vn