Lê Nguyễn Mỹ Linh (sinh năm 2002) hiện đang là sinh viên năm ba trường ĐH FPT, đồng thời là MC tự do và cả giáo viên MC nhí cho các em nhỏ ở ngoại thành Hà Nội nữa đó.
Hành trình tìm lại "tố chất MC" sau lời phê phán gắt
Bắt đầu mê nghề MC từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường THPT, Linh hay support cô chủ nhiệm thuyết trình và giảng bài cho các bạn. Từ đó, ngọn lửa đam mê nói trước đám đông dần bùng cháy trong cô nàng. Đây cũng là lúc Mỹ Linh lao vào cuộc thi MC của trường ĐH Đại Nam và bắt đầu nghiêm túc với nghề mà mình yêu thích.
"Là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, mình như một tờ giấy trắng, làm gì cũng theo bản năng thôi nhưng may lọt Top 12 và được tham gia các buổi training xịn sò. Tại đây, một đàn anh - trainer nhận xét thẳng: 'Em không có tố chất của một MC'. Hôm đó về mình khóc sướt mướt vì cảm thấy bị hurt, thậm chí còn định bỏ thi luôn vì nghĩ mình không đủ khả năng. Nhưng được gia đình động viên, mình đã quyết tâm chiến đến cùng với sự cố gắng 200%. Cuối cùng thì nỗ lực của mình cũng được đền đáp bằng giải phụ 'Cặp đôi MC Ăn ý nhất', đủ để mình có thêm động lực cháy hết mình trên con đường này rồi", Mỹ Linh tâm sự.
Không dừng lại ở giải phụ đầu tiên đó, Mỹ Linh tiếp tục chinh chiến rất nhiều cuộc thi MC lớn nhỏ. Nhưng plot twist là cô nàng bị loại khỏi... tới 6 cuộc thi, chỉ riêng trong năm 2021 thôi đấy
Linh chia sẻ: "Nhiều người lo lắng thay mình, họ không hiểu sao mình cứ bị trượt vòng sơ loại mà vẫn kiên trì nộp đơn dự thi. Nhưng sau mỗi lần bị loại ấy, mình lại hiểu hơn về chính mình, biết được khả năng mình đến đâu, đang thiếu gì, cần trau dồi như thế nào...".
Trưởng thành từ những vấp ngã và lời chê bai, Mỹ Linh trở nên mạnh mẽ hơn và dám đối mặt với những nhận xét tiêu cực, từ đó càng khao khát được khẳng định bản thân. Theo cô nàng: "Trong mỗi trận đấu, không có người thất bại. Chỉ có người chiến thắng và người nhận được bài học"
Và cuối cùng, vào tháng 12/2021, Mỹ Linh đã xuất sắc giành ngôi vị Á quân của cuộc thi thứ 7 mà mình tham gia trong năm – Cuộc thi tìm kiếm tài năng MC Âm sắc, do trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) tổ chức. Đây là trái ngọt cho hành trình dài nỗ lực của Linh và cũng là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội mới cho cô MC trẻ.
Quyết tâm tạo sân chơi cho hội bạn trẻ yêu nghề
Từ những kinh nghiệm máu lửa của bản thân cùng khát khao lan tỏa tình yêu với nghề, Mỹ Linh và hội bạn quyết định thành lập MonStage - CLB MC và thuyết trình đầu tiên của trường ĐH FPT: "MonStage là tâm huyết, là ước mơ mình ấp ủ từ lúc mới vào đại học. Vì là người mê MC nên từ đầu mình đã muốn tìm được một nơi để trau dồi thêm về lĩnh vực này. Tuy nhiên lúc đó FPT chưa có CLB nào như vậy cả. Qua hai năm, mình nhận thấy có nhiều bạn sinh viên cũng muốn được thử sức với vai trò MC giống mình hoặc đơn giản là cải thiện khả năng thuyết trình để đạt điểm cao hơn trên lớp. Tất cả đã thôi thúc mình mở CLB dành riêng cho những bạn yêu nghề 'nói' với một môi trường thoải mái và năng động".
"MonStage có nghĩa là viết tắt của cụm từ 'MC on Stage' với chữ S được viết hoa, đại diện cho Star, Shine mang hàm ý MC là ngôi sao tỏa sáng hết mình trên sân khấu", Mỹ Linh chia sẻ về cái tên đặc biệt của CLB
Mặc dù là CLB non trẻ nhưng MonStage vẫn nhận được sự ủng hộ cực đông đảo từ nhiều bạn sinh viên trong và ngoài trường. Chỉ sau một tháng ra mắt, fanpage của CLB đã thu về hơn 500 lượt theo dõi cùng lượt tương tác ổn định nhờ những nội dung chỉn chu và hữu ích.
Nói về những plan tương lai, Linh bày tỏ mong muốn được tiến xa hơn trên con đường mình đã chọn và hy vọng có thêm nhiều cơ hội được "lấn sân" đào tạo các bạn MC nhí. Bên cạnh đó, với vai trò là chủ nhiệm của MonStage, Linh đặt mục tiêu sẽ mang CLB phủ sóng toàn thành phố và là nơi tổ chức các cuộc thi MC có tiếng cho các bạn sinh viên trong thời gian 5 năm tới
Nguồn: svvn.tienphong.vn