Trượt đại học cũng chẳng sao, miễn là đừng bỏ cuộc nha!

TraVN2475

New member
3a99fdf596189de7ec8d.jpg


Trượt đại học? Chill thôi bestie ơi!

Trượt đại học nghe có vẻ "hơi bị" drama nhưng thật ra chẳng có gì to tát đâu nha các bạn ơi. Vì đam mê và sự nỗ lực của mỗi người mới là thứ quyết định ai sẽ "lên đời" thành công còn ai vẫn mãi loay hoay đấy!

Mình thấy nhiều bạn học sinh vì quá "stress" với chuyện đậu - trượt mà dẫn đến những hậu quả không ai ngờ tới. Có bạn vì trượt mà đi nhảy cầu, bỏ nhà đi... chỉ vì xấu hổ, sợ bố mẹ la mắng... Nghe mà thương quá đi

Và cũng có không ít bậc phụ huynh vì con em trượt mà càng làm căng thẳng gia đình thêm căng cả lên nữa chứ.

Nhưng mà chúng ta nên nhớ nha...

736eaa719078f0217397.jpg


Vào đại học = thành công? Không đâu bạn ơi!

Thành công của mỗi người không hẳn được tính bằng việc bạn tốt nghiệp đại học hay trường nghề đâu nha. Nó phụ thuộc vào sự cố gắng và phấn đấu của chính bạn cơ!

Thôi khỏi nhắc tới Bill Gates hay Mark Zuckerberg vì nghe nhiều rồi. Nhìn xung quanh mình đi, có hàng nghìn sinh viên ra trường với tấm bằng đỏ chói lòa nhưng vẫn thất nghiệp hoặc phải chạy ngược chạy xuôi mãi mới kiếm được việc làm... trái ngành luôn á!

Trong khi đó, có những người chỉ tốt nghiệp trường nghề nhưng nhờ cố gắng và rèn luyện tay nghề không ngừng nghỉ. Giờ họ có cả một "cơ ngơi" mà biết bao sinh viên đại học còn phải mơ ước đấy!

Trượt đại học ≠ hết đường đi nước bước

Nếu bạn vẫn yêu giảng đường đại học, bạn hoàn toàn có thể đăng ký vào một ngôi trường khác có điểm thấp hơn mà. Hoặc một trường cao đẳng cũng "xịn xò" không kém đâu nhen!

Mỗi ngôi trường đều có nét riêng và ưu thế riêng của nó. Nên đừng lo lắng nha các bạn. Cứ an tâm học hành thì dù ở trường nào bạn cũng sẽ tỏa sáng thôi! ✨

Hoặc bạn có thể "gap year" thêm một năm nữa để dồn sức cày cuốc. Một năm không dài cũng không ngắn, vừa đủ để bạn suy nghĩ mọi thứ, chuẩn bị kỹ càng hơn... Không có cánh cửa nào có thể chặn đứng ước mơ của bạn đâu!

Tại vì... chúng ta hay "thần thánh hóa" chữ "Đại học" quá!

19f691554a38a7c06067.jpg


Hồi xưa, đậu vào một trường Đại học nào đó nghe có vẻ rất "xịn sò" và giỏi lắm. Nhưng giờ trường công, trường tư mở nhan nhản thì việc đậu vào một trường chẳng có gì "wow" cả các bạn ơi.

Nhưng có một điều quan trọng hơn cả, đó là mọi người đang "thần thánh hóa" hai chữ "Đại học" quá mức. Kiểu "vào đại học thì công việc sẽ ngon lành hơn. Vào được đại học thì sẽ đỡ khổ. Đậu đại học thì cả họ được nở mày nở mặt..."

Có không biết bao nhiêu mỹ từ dành cho nó. Nó chỉ đúng nếu bạn thực sự "lăn xả" vào làm mà thôi!

Nhưng thật ra vào Đại học mà không cố gắng thì bạn chỉ là một "zombie" đi loanh quanh và luôn cảm thấy "mất phương hướng" giữa những người tài năng khác.

Có nhiều người tốt nghiệp loại giỏi, ra trường vẫn không tìm được một công việc ổn định. Có người mải mê "chill" suốt 4 năm, đến khi ra trường được ông bác "xin việc" vào ngân hàng nhưng không có tí kiến thức gì nên sớm muộn cũng bị "đào thải" thôi.

Cứ theo đuổi ước mơ, đời sẽ không phụ lòng bạn đâu!

Bạn có thể đi học nghề, có thể đi học nấu ăn, có thể về quê mở trang trại chăn nuôi... Hãy làm bất cứ việc gì mà bạn đam mê và muốn theo đuổi!

Đừng bao giờ nghĩ rằng phải vào Đại học bằng mọi giá nhé, vì không học Đại học bạn vẫn có thể thành công, thậm chí còn rất thành công nếu bạn biết phấn đấu và cố gắng đấy!

Đôi khi có những thứ chúng ta muốn nhưng chẳng được, và có những thứ ta không muốn lại có. Và cũng đừng xem đó là "số phận trời sinh" mà bất mãn. Bất kể bạn muốn gì cũng có thể xảy ra nếu trái tim bạn quyết tâm và đôi tay bạn hành động!

Nói ra thì nghe hơi "sến" và sáo rỗng nhưng tin mình đi! Hãy trau dồi ngoại ngữ, học các kỹ năng sống, học văn hóa... không bao giờ là thừa cả. Rồi bạn sẽ thấy "quả ngọt" đến với mình như thế nào!

fae4d1fa9f09ed6c4d9a.jpg


5c96fd5b6d9fcf229b02.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top