Trương Vô Kỵ và 4 nàng thơ: Chọn ai đây, khó vãi nồi!

5a81fd3eb99d6d386be5.jpg


Nói thật, Trương Vô Kỵ phải là nam chính "hên nhất võ lâm" rồi đó mọi người ơi! Trong vũ trụ Kim Dung, ít ai được như anh chàng này - xung quanh toàn tài sắc vẹn toàn. Nhưng mà cũng chính vì thế mà chuyện tình cảm của anh lại thành "bài toán hóc búa" nhất giang hồ luôn.

Triệu Mẫn thì thông minh, mạnh mẽ kiểu "chị đẹp đạp gió"; Chu Chỉ Nhược dịu dàng nhưng drama phết; Tiểu Chiêu thì tận tâm, kiểu yêu thầm yêu thỉ; còn Ân Ly lại là mối tình tuổi thơ đầy ám ảnh. Éo le không?

Chỉ nhìn nhan sắc thôi thì Trương Vô Kỵ chẳng cần phải đau đầu đâu nhé. Nhưng mà Kim Dung không phải dạng viết "phù phiếm" đâu nha! 4 cô gái này mỗi người một vibe riêng hẳn: tình yêu trong trắng, sự hy sinh, rồi những rung động mãnh liệt... Chính sự khác biệt đó khiến Trương Vô Kỵ cứ mãi phân vân, dù tim đã chọn rồi nhưng vẫn "không thể nào quên" các nàng còn lại.

b9b600ed0b211208a9d9.png


7e5adb197b2f178eea6d.png


Chu Chỉ Nhược - Girl "childhood friend to lovers" nhưng plot twist quá mạnh

Chu Chỉ Nhược có lẽ là người có "buff" mạnh nhất lúc đầu đấy. Quen nhau từ bé, có thời gian gắn bó lâu, lại được mọi người đẩy thuyền tích cực. Nàng dịu dàng, mềm mỏng, đúng chuẩn "nữ chính truyền thống" trong phim kiếm hiệp luôn.

Nhưng rồi mọi thứ đổi chiều khi áp lực từ Diệt Tuyệt sư thái cộng với tham vọng Ỷ Thiên Kiếm - Đồ Long Đao khiến nàng dần "đen hóa". Từ cô gái đáng tin, Chu Chỉ Nhược trở thành người khiến Trương Vô Kỵ vừa yêu vừa đau. Kiểu toxic relationship ấy mà!

Triệu Mẫn - Nữ chính "main character energy" đỉnh của chóp ✨

Trong khi đó, Triệu Mẫn xuất hiện như một luồn gió mới hoàn toàn. Quận chúa Mông Cổ, IQ cao, quyết đoán và "chị chủ động ship trước" luôn nha! Lúc đầu hai người đối đầu, nhưng càng va chạm càng thấy đối phương... đỉnh quá trời đỉnh.

Triệu Mẫn không chỉ khiến Trương Vô Kỵ tim loạn nhịp mà còn nhiều lần giúp anh "lật kèo" những âm mưu phức tạp trong giang hồ. Không phải tự nhiên mà truyền thông Trung Quốc công nhận nàng là nhân vật có sức hút nhất trong tuyến tình cảm của Ỷ Thiên Đồ Long Ký đâu nha!

Tiểu Chiêu - Soft girl yêu thầm lặng lẽ, ai mà không thương?

Tiểu Chiêu lại là case hoàn toàn khác. Nàng không tranh giành kiểu "ầm ầm" mà chọn cách âm thầm chăm sóc, đồng hành cùng Trương Vô Kỵ. Thông minh, tinh tế nhưng luôn khiêm nhường - kiểu tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng lắm á!

Thế mà cuối cùng vì thân phận, Tiểu Chiêu phải rời Trung Nguyên về Ba Tư. Chia ly này làm nàng trở thành một trong những nhân vật "đau thương" nhất phim. Nhiều người xem xong vẫn tiếc cho couple này lắm!

4f7908c43d796916d898.png


Ân Ly - Mối tình tuổi thơ đầy ám ảnh

Ân Ly là trường hợp đặc biệt nhất. Tình cảm bắt đầu từ thuở nhỏ, trải qua bao hiểu lầm và biến cố. Tuy không có nhiều thời gian "đấu đá" trực tiếp với Triệu Mẫn hay Chu Chỉ Nhược, nhưng sự xuất hiện của Ân Ly vẫn góp phần làm câu chuyện thêm rối rắm.

Đặc biệt là những vết thương quá khứ khiến mối quan hệ của hai người mang màu sắc thương cảm, day dứt và những ký ức mãi không phai. Kiểu "first love never dies" ấy!

Vấn đề nằm ở chỗ... Trương Vô Kỵ quá "mềm lòng"

Điểm "hóng" nhất là Trương Vô Kỵ không phải típ nam chính decisive trong chuyện tình cảm đâu nha. Anh dễ mềm lòng, khó từ chối ai, nhiều khi để cảm xúc "lái" luôn. Chính tính cách này khiến mối quan hệ với cả 4 nàng càng phức tạp gấp bội.

Theo phân tích trên truyền thông Trung Quốc về Ỷ Thiên Đồ Long Ký, câu chuyện tình cảm của Trương Vô Kỵ chính là điểm khiến anh khác biệt so với nhiều nam chính võ hiệp khác của Kim Dung đấy!

7987de689e7ffc88ebd6.png


Kết cục: Triệu Mẫn thắng, nhưng 3 nàng kia vẫn là "kẻ thứ ba trong tim anh"

Cuối cùng thì Trương Vô Kỵ chọn Triệu Mẫn. Nhưng không có nghĩa là 3 cô gái còn lại "out game" hoàn toàn đâu nhé! Chu Chỉ Nhược là mối tình nhiều tiếc nuối, Tiểu Chiêu là sự dịu dàng không giữ được, còn Ân Ly là phần ký ức đặc biệt mãi trong lòng. Mỗi người một thời điểm, một dấu ấn riêng không thể nào quên!

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top