Trong vũ trụ kiếm hiệp huyền thoại của Kim Dung, Trương Vô Kỵ chắc chắn thuộc hàng "hot boy" được remake nhiều nhất rồi! Không lạnh lùng bá đạo như Dương Quá, cũng chẳng hào sảng ngay thẳng như Quách Tĩnh, Trương Vô Kỵ là kiểu nhân vật siêu phức tạp: vừa nhân hậu vừa torn giữa trách nhiệm, tình yêu lẫn quyền lực. Chính vì thế mà muốn hóa thân thành anh chàng này không hề dễ, kể cả với những tên tuổi đình đám!
Nhắc đến Trương Vô Kỵ thì must mention đến Lương Triều Vỹ trong bản TVB năm 1986 trước. Visual chuẩn không cần chỉnh, diễn xuất thì truyền cảm đến nỗi ai xem cũng "đổ". Anh thể hiện siêu chân thực sự trưởng thành của nhân vật qua từng sóng gió. Sau mấy chục năm, phiên bản này vẫn dẫn đầu các cuộc bình chọn, thậm chí nhiều người còn coi Lương Triều Vỹ = Trương Vô Kỵ luôn á!
Còn Ngô Khải Hoa trong bản TVB 2001 thì lại được khen là "sát nguyên tác nhất". Anh diễn cực kỳ tiết chế nhưng vẫn đủ thể hiện được tâm lý phức tạp của nhân vật - vừa nhân hậu, thông minh nhưng cũng hay do dự trước những quyết định quan trọng. Fan cứng Kim Dung đều công nhận đây là phiên bản "đúng vị" nhất đấy!
Với khán giả Việt mình và châu Á thì Tô Hữu Bằng mới là "chân ái" gắn liền tuổi thơ nè! Bản 2003 thành công rực rỡ nhờ cast toàn sao khủng, đặc biệt là chemistry với Giả Tịnh Văn (Triệu Mẫn) và Cao Viên Viên (Chu Chỉ Nhược) đỉnh của chóp. Trương Vô Kỵ phiên bản Tô Hữu Bằng trẻ trung, ngầu lòi, đa cảm và là một trong những bản có tầm ảnh hưởng khủng nhất!
Sang mảng điện ảnh, Lý Liên Kiệt trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Ma Giáo Giáo Chủ" năm 1993 lại cho thấy một Trương Vô Kỵ hoàn toàn khác biệt. Dù phim có nhiều chi tiết sai lệch so với gốc và fan tiếc nuối vì mãi không có phần 2, nhưng thần thái và võ công của Lý Liên Kiệt thì phải gọi là "bá đạo" luôn! Đây là phiên bản có khí chất đại hiệp mạnh mẽ nhất từng xuất hiện trên màn ảnh rồi
Nguồn: saostar.vn