Trương Tịnh Nghi comeback cực mạnh với 2 phim ngôn tình cực phẩm sau Chó Hoang Và Xương

e61a33797bed8983f456.jpg


Sau khi gây bão với Chó Hoang Và Xương, nữ thần Trương Tịnh Nghi tiếp tục "thả thính" fan với 2 dự án phim hiện đại cực xịn: Gửi Ánh Trăng Sáng Của Tôi Ở Chợ Rau và Sắc Xanh Thoáng Giữa Màn Sương. Hai phim đều đậm chất ngôn tình nhưng mỗi phim mỗi vibe, hứa hẹn sẽ cho khán giả thấy nhiều sắc thái mới của cô nàng

Đầu tiên phải kể đến Gửi Ánh Trăng Sáng Của Tôi Ở Chợ Rau - câu chuyện về Nhậm Đông Tuyết (Trương Tịnh Nghi thủ vai). Cô nàng tình cờ gặp Trình Hạ (Trần Tĩnh Khả đóng) tại một chợ rau và từ đó coi chị như idol của đời mình luôn ✨

Nhưng đây không phải là một câu chuyện "sủng ngọt" đơn thuần đâu nhé! Đông Tuyết xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn khao khát đổi đời. Vì muốn trở thành phiên bản giống người mình ngưỡng mộ, cô quyết định pack đồ rời quê lên thành phố, bắt đầu hành trình "leo rank" trong cuộc sống đầy gian nan.

4f559a6370f620cbafd8.jpg


Trải nghiệm của Đông Tuyết cực kỳ đa dạng - từ làm việc ở công trường, bay sang tận châu Phi rồi phải đối đầu với vô vàn thử thách. Từ một cô gái bình thường, cô từng bước "lên đời", tự xây dựng sự nghiệp và tạo dựng vị thế cho riêng mình

Plot twist ở đây là: ban đầu Trình Hạ là "ánh trăng sáng" mà Đông Tuyết ngưỡng mộ, nhưng sau bao năm cày cuốc, chính Đông Tuyết lại trở thành người soi sáng và chữa lành cho Trình Hạ. Reverse card cực mạnh luôn!

Nếu phim đầu thiên về câu chuyện trưởng thành thì Sắc Xanh Thoáng Giữa Màn Sương lại đậm drama hơn nhiều. Ở đây Trương Tịnh Nghi vào vai Trần Thanh Vụ, còn Lý Hiện đảm nhận vai Mạnh Phất Uyên.

24f8d76a44cd315966d6.jpg


Thanh Vụ từng thương Mạnh Kỳ Nhiên đến tận xương tủy, nhưng tình yêu một chiều dần khiến cô hiểu ra rằng không thể cứ mãi đợi chờ như vậy được. Sau những tổn thương, cô quyết định buông bỏ và tìm lại chính mình

Còn Mạnh Phất Uyên thì đã crush Thanh Vụ từ lâu lắm rồi nhưng lại không dễ bộc lộ cảm xúc. Anh là người chứng kiến từng tổn thương của cô, luôn âm thầm đứng sau lưng. Khi Thanh Vụ dần buông bỏ Kỳ Nhiên, Phất Uyên cũng từ từ bước ra khỏi vùng friend zone

Điểm hay của phim là không theo công thức "gặp nhau - yêu luôn" kiểu truyền thống. Các nhân vật đều phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn, những vướng bận từ quá khứ và khoảng cách giữa người mình từng yêu với người thực sự hợp với mình.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top