Vit2k77273
New member
Thay vì chọn 1 trong 2 phương án nhà trường đưa ra, có những phụ huynh đã "bye bye" luôn, quyết định cho con nghỉ học chờ trường xử lý xong mới cho con quay lại ăn bán trú
Vụ việc phụ huynh "tóm sống" bếp ăn của Trường Tiểu học Cự Khê (Hà Nội) nhập thịt và trứng cút bốc mùi ôi thiu vào ngày 15/10 vẫn đang gây sốt cõi mạng và khiến dân tình không ngừng bàn tán.
Nhắc lại tí nha, do nghi ngờ thực phẩm tại trường "không ổn", sáng 15/10 đại diện ban phụ huynh đã xuống tận nơi kiểm tra đột xuất, giám sát việc cung cấp thực phẩm vào nhà trường. Và kết quả là... chấn động luôn á! Các phụ huynh phát hiện thịt và trứng cút bóc sẵn có mùi hôi khủng khiếp. Mở túi nilon ra một lúc thì thịt có giảm mùi đi chút xíu. Đáng nói là các thực phẩm tươi sống chỉ bọc trong túi nilon, không được bảo quản lạnh, vận chuyển bằng xe tải thế là cùng.
Ngay lập tức, tổ giám sát đã yêu cầu thay trứng cút bằng trứng gà để chế biến cho các em học sinh. Sau cuộc kiểm tra này, các bên đã làm biên bản dưới sự chứng kiến của Ban phụ huynh, nhân viên giao hàng và nhân viên y tế, thừa nhận thực phẩm có mùi và phải thay thế bằng thực phẩm khác.
Đến ngày 16/10, Đoàn liên ngành xã Bình Minh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố đã vào cuộc kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú của Trường Tiểu học Cự Khê và phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng.
Cụ thể nè: Khu vực nấu ăn, chia thức ăn được bố trí chung với khu vực rửa, có nguy cơ cao gây nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín; hệ thống cống thoát nước trong khu vực chế biến không được che kín, bị ứ đọng, bốc mùi hôi (ơ kìa ); nơi sơ chế, chế biến còn có côn trùng (ruồi bay vo ve); chỉ có 2 bàn inox để chia thức ăn cho tận 1.450 suất ăn, không đáp ứng đủ yêu cầu; không thực hiện ghi chép sổ kiểm thực 3 bước trong ngày kiểm tra.
Về phía Trường tiểu học Cự Khê, hiệu trưởng trường - bà Nguyễn Thị Nam cho biết, nhà trường đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh kể từ ngày 17/10.
Bà Nam cũng đã có văn bản gửi lời xin lỗi tới toàn bộ phụ huynh vì sự cố xảy ra vừa qua. Theo thông báo của Trường Tiểu học Cự Khê, trong thời gian nhà trường và chính quyền hoàn thiện quy trình đấu thầu, phụ huynh có thể lựa chọn một trong hai phương án sau để đảm bảo việc ăn và nghỉ trưa của các em:
Phương án 1: Phụ huynh chuẩn bị sẵn bữa trưa cho con từ sáng mang đến trường. Nhà trường bố trí giáo viên chăm sóc, giám sát để cho học sinh ăn và ngủ trưa tại trường. (Phụ huynh cam kết đồ ăn tự chuẩn bị cho con an toàn nha).
Phương án 2: Phụ huynh đón con về ăn trưa và nghỉ ngơi từ 10h30 và đưa con trở lại trường lúc 13h30 để học buổi chiều. Với phương án này, nhà trường không thu phí chăm sóc bán trú trong thời gian học sinh nghỉ tại nhà.
Theo thông tin trên Dân Việt, trong ngày 19/10, giáo viên chủ nhiệm các lớp cũng đã gửi thông báo để phụ huynh lựa chọn phương án phù hợp. Có phụ huynh chọn phương án 1, có phụ huynh chọn phương án 2, đón con về nhà nghỉ ngơi và đưa con trở lại trường vào đầu giờ chiều.
Tuy nhiên, cũng có những phụ huynh quyết liệt hơn, đã quyết định cho con nghỉ học luôn cho đến khi nhà trường bố trí được ăn bán trú trở lại cho học sinh một cách đàng hoàng. Đúng là "mất niềm tin rồi thì khó lắm" đó các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn
Vụ việc phụ huynh "tóm sống" bếp ăn của Trường Tiểu học Cự Khê (Hà Nội) nhập thịt và trứng cút bốc mùi ôi thiu vào ngày 15/10 vẫn đang gây sốt cõi mạng và khiến dân tình không ngừng bàn tán.
Nhắc lại tí nha, do nghi ngờ thực phẩm tại trường "không ổn", sáng 15/10 đại diện ban phụ huynh đã xuống tận nơi kiểm tra đột xuất, giám sát việc cung cấp thực phẩm vào nhà trường. Và kết quả là... chấn động luôn á! Các phụ huynh phát hiện thịt và trứng cút bóc sẵn có mùi hôi khủng khiếp. Mở túi nilon ra một lúc thì thịt có giảm mùi đi chút xíu. Đáng nói là các thực phẩm tươi sống chỉ bọc trong túi nilon, không được bảo quản lạnh, vận chuyển bằng xe tải thế là cùng.
Ngay lập tức, tổ giám sát đã yêu cầu thay trứng cút bằng trứng gà để chế biến cho các em học sinh. Sau cuộc kiểm tra này, các bên đã làm biên bản dưới sự chứng kiến của Ban phụ huynh, nhân viên giao hàng và nhân viên y tế, thừa nhận thực phẩm có mùi và phải thay thế bằng thực phẩm khác.
Đến ngày 16/10, Đoàn liên ngành xã Bình Minh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố đã vào cuộc kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú của Trường Tiểu học Cự Khê và phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng.
Cụ thể nè: Khu vực nấu ăn, chia thức ăn được bố trí chung với khu vực rửa, có nguy cơ cao gây nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín; hệ thống cống thoát nước trong khu vực chế biến không được che kín, bị ứ đọng, bốc mùi hôi (ơ kìa ); nơi sơ chế, chế biến còn có côn trùng (ruồi bay vo ve); chỉ có 2 bàn inox để chia thức ăn cho tận 1.450 suất ăn, không đáp ứng đủ yêu cầu; không thực hiện ghi chép sổ kiểm thực 3 bước trong ngày kiểm tra.
Về phía Trường tiểu học Cự Khê, hiệu trưởng trường - bà Nguyễn Thị Nam cho biết, nhà trường đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh kể từ ngày 17/10.
Bà Nam cũng đã có văn bản gửi lời xin lỗi tới toàn bộ phụ huynh vì sự cố xảy ra vừa qua. Theo thông báo của Trường Tiểu học Cự Khê, trong thời gian nhà trường và chính quyền hoàn thiện quy trình đấu thầu, phụ huynh có thể lựa chọn một trong hai phương án sau để đảm bảo việc ăn và nghỉ trưa của các em:
Phương án 1: Phụ huynh chuẩn bị sẵn bữa trưa cho con từ sáng mang đến trường. Nhà trường bố trí giáo viên chăm sóc, giám sát để cho học sinh ăn và ngủ trưa tại trường. (Phụ huynh cam kết đồ ăn tự chuẩn bị cho con an toàn nha).
Phương án 2: Phụ huynh đón con về ăn trưa và nghỉ ngơi từ 10h30 và đưa con trở lại trường lúc 13h30 để học buổi chiều. Với phương án này, nhà trường không thu phí chăm sóc bán trú trong thời gian học sinh nghỉ tại nhà.
Theo thông tin trên Dân Việt, trong ngày 19/10, giáo viên chủ nhiệm các lớp cũng đã gửi thông báo để phụ huynh lựa chọn phương án phù hợp. Có phụ huynh chọn phương án 1, có phụ huynh chọn phương án 2, đón con về nhà nghỉ ngơi và đưa con trở lại trường vào đầu giờ chiều.
Tuy nhiên, cũng có những phụ huynh quyết liệt hơn, đã quyết định cho con nghỉ học luôn cho đến khi nhà trường bố trí được ăn bán trú trở lại cho học sinh một cách đàng hoàng. Đúng là "mất niềm tin rồi thì khó lắm" đó các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn