Trương Thanh Hằng bị loại sớm ở giải thế giới vì tâm lý?

Tâm lý - đó là lời giải thích mà chuyên gia Gunter Lange đưa ra cho thất bại này. Nhưng nghe sao... hơi thiếu thuyết phục nhỉ?

Với một VĐV tầm cỡ như Hằng, việc đổ lỗi cho tâm lý nghe có vẻ hơi... unfair? Chị đã chinh chiến biết bao giải lớn, ẵm về biết bao thành tích xịn sò cho điền kinh Việt Nam rồi mà. Gần đây nhất là tấm HCV cực chất tại giải Vô địch châu Á - giải mà chị cũng gánh áp lực cực nặng để giành vé Olympic 2012 cho điền kinh nhà đấy!

Thế nhưng... sân chơi VĐTG thì khác hẳn mấy bro ơi! Đây là nơi quy tụ toàn những VĐV top đầu thế giới, muốn vào thì phải qua vòng loại căng não luôn á.

Trong lịch sử điền kinh Việt, Thanh Hằng là VĐV duy nhất giành được vé tham dự giải VĐTG đó nha. Vì vậy dù đã được chuẩn bị kỹ cả kỹ-chiến thuật lẫn tâm lý, nhưng chị vẫn bị choáng ngợp trước sân chơi quy mô khủng long này.

Tâm lý của Hằng bắt đầu "lộ hàng" khi BTC xếp chị vào lượt chạy được xem là "tử thần" trong 4 lượt chạy vòng loại luôn. Lượt chạy của Hằng quy tụ hầu hết các gương mặt hàng đầu làng điền kinh thế giới, trong đó có cả nhà vô địch châu Âu Mariya Savinova (Nga) - người về nhất vòng loại hôm đó.

Chắc chắn không có cửa tranh huy chương rồi, nên việc lọt vào vòng bán kết cũng đã là thành công. Vậy nên Hằng phải xác định giành ngay chuẩn B từ vòng loại, và áp lực vì thế càng đè nặng lên vai chị.

Tâm lý càng thêm căng thẳng khi chị bị các đối thủ chơi... tiểu xảo nữa cơ! Trực tiếp có mặt trên sân chứng kiến học trò thi đấu, chuyên gia người Đức Gunter Lange khá bức xúc vì nhiều lần Hằng bị đối thủ chơi xấu. Nhưng với trình độ và kỹ thuật của những VĐV hàng đầu thì những tiểu xảo đó... không bị lộ luôn á!

Chuyên gia Gunter Lange chia sẻ: "Trong chiến thuật chạy ở nội dung 800m, nếu bị chèn mà không bắt nhịp ở những vòng đầu tiên thì coi như hỏng. Hằng vừa phải đuổi, vừa không thực hiện được chiến thuật núp gió, vốn rất cần cho những VĐV yếu trong nhóm chạy".

Liên tục trong khoảng 350m đầu, Hằng bị các đối thủ chơi tiểu xảo, đẩy chị ra đường chạy ngoài cùng - vốn là đường chạy bất lợi nhất với các VĐV điền kinh luôn.

Do bị chơi xấu, Hằng bị ức chế và không kiểm soát được sức mạnh của mình. Khoảng cách giữa Hằng và nhóm dẫn đầu ngày càng xa, và khi ở vòng cuối cùng thì dù đã cố hết sức nhưng chị cũng không thể theo kịp các đối thủ nữa rồi.

Đây không phải lần đầu tiên Hằng bị chơi xấu tại các giải lớn. Hồi trước tại giải Vô địch châu Á ở Nhật Bản, ở nội dung 1500m, Hằng cũng bị các đối thủ chơi xấu đạp vào gót khiến chị bị chấn thương nhẹ, dẫn đến việc không đạt thành tích như mong muốn nữa.

Vừa bị các đối thủ chèn, vừa tâm lý không vững - tất cả đã khiến Hằng thất bại. Một thất bại được xem là cú sốc với ngay cả những người trong cuộc.

Thắng thua vốn là chuyện bình thường trong thể thao, nhưng rõ ràng ở sân chơi lớn như giải VĐTG thì ngoài sự chuẩn bị tốt về chuyên môn, yếu tố tâm lý cũng vô cùng quan trọng nha!

Việc Thanh Hằng bị tâm lý tại giải này cũng là hệ quả từ việc điền kinh Việt chưa bao giờ được tham dự sân chơi tầm cỡ như giải VĐTG. Chính vì vậy, xét cho cùng thì nguyên nhân cũng bởi chúng ta vẫn còn kém về trình độ và đẳng cấp để có thể vững vàng, cạnh tranh sòng phẳng ở bất cứ sân chơi khốc liệt nào.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top