Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt comeback với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám, và những chia sẻ từ hai chị đẹp Ốc Thanh Vân và Trương Quỳnh Anh đã khiến netizen không khỏi xúc động
Chị Ốc Thanh Vân mở lòng: "Việc dẫn dắt chương trình Mái ấm gia đình Việt không đơn thuần là vai trò của một MC mà còn là cơ hội để tôi đồng hành, sẻ chia với những em nhỏ kém may mắn."
Chị tâm sự thêm rằng luôn mong mình có thể trở thành chiếc cầu nối để những câu chuyện ấy được lan tỏa, để các em nhận được thêm một bàn tay nâng đỡ từ cộng đồng.
"Mỗi lần lắng nghe những câu chuyện của các em nhỏ, tôi càng thấm thía rằng có những đứa trẻ đã phải lớn lên quá sớm. Các em mạnh mẽ đến mức không dám khóc, không dám than, chỉ lặng lẽ ôm lấy nỗi buồn của mình" - Ốc Thanh Vân nghẹn ngào.
Chính sự kiên cường ấy lại khiến chị xúc động vô cùng. Vì vậy, chị luôn động viên các em mở lòng, bày tỏ cảm xúc thay vì âm thầm chịu đựng một mình, bởi sự mạnh mẽ quá mức đôi khi lại khiến bản thân phải chịu thêm nhiều áp lực.
Là một người mẹ, Ốc Thanh Vân càng thấu hiểu và đồng cảm hơn khi chứng kiến những đứa trẻ đồng trang lứa với các con mình phải đối diện với quá nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Chính điều đó khiến chị nhiều lần xúc động và luôn mong muốn có thêm cơ hội đồng hành cùng chương trình để lan tỏa yêu thương và tiếp thêm niềm tin cho các em
Comeback chương trình sau 3 năm, Trương Quỳnh Anh bộc bạch: "Lần trước, điều khiến tôi nhớ mãi không phải là những thử thách mà là những câu chuyện về các em nhỏ mồ côi, thiếu vắng tình thân và thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần."
Đặc biệt, chị đã có những chia sẻ về cuộc sống mẹ đơn thân của mình: "Tôi là mẹ đơn thân và cha mẹ tôi lại đều đang định cư ở nước ngoài. Vì thế, tôi thường xuyên bận rộn với công việc, không phải lúc nào tôi cũng có cơ hội tận hưởng những bữa cơm gia đình trọn vẹn."
Chính vì vậy, khi chứng kiến những em nhỏ của chương trình còn chịu nhiều thiệt thòi hơn, Trương Quỳnh Anh càng thêm trân trọng giá trị của sự sum vầy và xót xa trước hoàn cảnh của các em.
"Sau hơn ba năm kể từ lần đầu tham gia chương trình, tôi trở lại với mong muốn được chung tay sẻ chia, góp sức mang đến cho các em nhỏ những bữa cơm đủ đầy, ấm áp hơn, đồng thời tiếp thêm động lực để các gia đình vượt qua khó khăn và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn" - nữ ca sĩ tâm sự.
Nguồn: soha.vn
Chị Ốc Thanh Vân mở lòng: "Việc dẫn dắt chương trình Mái ấm gia đình Việt không đơn thuần là vai trò của một MC mà còn là cơ hội để tôi đồng hành, sẻ chia với những em nhỏ kém may mắn."
Chị tâm sự thêm rằng luôn mong mình có thể trở thành chiếc cầu nối để những câu chuyện ấy được lan tỏa, để các em nhận được thêm một bàn tay nâng đỡ từ cộng đồng.
"Mỗi lần lắng nghe những câu chuyện của các em nhỏ, tôi càng thấm thía rằng có những đứa trẻ đã phải lớn lên quá sớm. Các em mạnh mẽ đến mức không dám khóc, không dám than, chỉ lặng lẽ ôm lấy nỗi buồn của mình" - Ốc Thanh Vân nghẹn ngào.
Chính sự kiên cường ấy lại khiến chị xúc động vô cùng. Vì vậy, chị luôn động viên các em mở lòng, bày tỏ cảm xúc thay vì âm thầm chịu đựng một mình, bởi sự mạnh mẽ quá mức đôi khi lại khiến bản thân phải chịu thêm nhiều áp lực.
Là một người mẹ, Ốc Thanh Vân càng thấu hiểu và đồng cảm hơn khi chứng kiến những đứa trẻ đồng trang lứa với các con mình phải đối diện với quá nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Chính điều đó khiến chị nhiều lần xúc động và luôn mong muốn có thêm cơ hội đồng hành cùng chương trình để lan tỏa yêu thương và tiếp thêm niềm tin cho các em
Comeback chương trình sau 3 năm, Trương Quỳnh Anh bộc bạch: "Lần trước, điều khiến tôi nhớ mãi không phải là những thử thách mà là những câu chuyện về các em nhỏ mồ côi, thiếu vắng tình thân và thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần."
Đặc biệt, chị đã có những chia sẻ về cuộc sống mẹ đơn thân của mình: "Tôi là mẹ đơn thân và cha mẹ tôi lại đều đang định cư ở nước ngoài. Vì thế, tôi thường xuyên bận rộn với công việc, không phải lúc nào tôi cũng có cơ hội tận hưởng những bữa cơm gia đình trọn vẹn."
Chính vì vậy, khi chứng kiến những em nhỏ của chương trình còn chịu nhiều thiệt thòi hơn, Trương Quỳnh Anh càng thêm trân trọng giá trị của sự sum vầy và xót xa trước hoàn cảnh của các em.
"Sau hơn ba năm kể từ lần đầu tham gia chương trình, tôi trở lại với mong muốn được chung tay sẻ chia, góp sức mang đến cho các em nhỏ những bữa cơm đủ đầy, ấm áp hơn, đồng thời tiếp thêm động lực để các gia đình vượt qua khó khăn và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn" - nữ ca sĩ tâm sự.
Nguồn: soha.vn