Nằm giữa lòng Thụy Sĩ, Học viện Le Rosey chính là "lò rèn" các thế hệ quý tộc thực thụ đây! Thành lập từ năm 1880, trường này có biệt danh "trường học của các vị vua" hay "lò luyện quý tộc" không phải tự nhiên mà có đâu. Lý do thì đơn giản thôi - toàn là con nhà vua chúa, hoàng tộc và những dòng dõi trâm anh thế phiệt học cả nè!
Danh sách cựu học sinh nghe mà choáng: vua Albert II của Bỉ, vua Iran, hoàng tử Rainier của Monaco, vua Farouk của Ai Cập... nghe thôi đã thấy "xịn sò" chưa? Ngoài ra còn có John Lennon - huyền thoại âm nhạc luôn á!
30% học viên sau khi tốt nghiệp bay thẳng vào các trường Đại học top 25 thế giới, kể cả Liên đoàn Ivy, MIT, Oxbridge... Đỉnh cao là đây!
Nhưng mà để vào được "thiên đường" này thì phải trả giá đắt đấy nhé! Học phí mỗi năm lên đến 108.900 franc Thụy Sĩ - tầm hơn 2,5 TỶ đồng luôn! Xứng danh trường học đắt đỏ nhất thế giới không hề phóng đại!
Khuôn viên chính của Le Rosey nằm tại Rolle (giữa Geneva và Lausanne), chiếm luôn 28 héc-ta đất đấy các bạn ơi! Vào mùa xuân, hè và thu, học sinh sẽ học tại tòa lâu đài Château du Rosey - một công trình từ thế kỷ 14 cơ đó!
Học ở đây không chỉ học môn này môn kia đâu - học viên ai cũng phải biết song ngữ và được học đến 4 thứ tiếng cùng lúc luôn! Flex trình ngoại ngữ thì không ai địch nổi. ️
Với tư cách là ngôi trường nội trú lâu đời nhất Thụy Sĩ, Le Rosey đã đào tạo biết bao thế hệ quý tộc rồi!
Trường chỉ có khoảng 400 học viên thôi nhưng đến từ tận 67 quốc gia khác nhau - đa quốc gia thật sự!
Nguồn: kenh14.vn