Trường quốc tế ở Sài Gòn bị phụ huynh kéo đến căng băng rôn đòi lại tiền tỷ học phí

c046f66cb328b2739b5b.jpg


Ơ kìa, drama quá! Một nhóm phụ huynh có con từng học tại Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam (AISVN) ở huyện Nhà Bè, TPHCM vừa kéo đến trường căng băng rôn đòi hoàn trả học phí với số tiền lên đến hàng tỷ đồng luôn nha các bạn ơi

Sự việc nóng hổi này xảy ra vào ngày 21/9. Lúc đó công an địa phương cũng phải có mặt làm việc với các bên, xác định nguyên nhân là do trường chậm trả lại tiền cho phụ huynh theo đúng hợp đồng.

Bà Đ. - một phụ huynh có con từng học AISVN từ năm 2013 - đã chia sẻ với PV Tiền Phong về câu chuyện này. Hồi đó, AISVN là chi nhánh của Công ty Cổ phần Quản trị Tài nguyên Tri Thức (quận 1, TPHCM) có triển khai chương trình học phí ưu đãi qua "gói đầu tư" nghe có vẻ xịn xò lắm. Cơ chế là: phụ huynh nộp cho trường một khoản tiền thì con em mình sẽ không phải đóng học phí trong suốt quá trình học, và khi học sinh tốt nghiệp hoặc ngưng học theo quy định thì số tiền gốc sẽ được hoàn trả lại. Nghe hay đấy nhưng thực tế thì...

6b4674cb6c98f61a4e8e.jpg


Ngày 30/7/2013, bà Đ. và AISVN ký kết Hợp đồng vay. Theo hợp đồng, AISVN vay của bà Đ. số tiền hơn 1,27 tỷ đồng (con số không hề nhỏ đâu nha!). AISVN có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền này trong vòng 30 ngày kể từ khi con bà học hết lớp 12 hoặc hoàn tất thủ tục ngưng học. Nếu chậm trễ, trường còn phải trả thêm lãi suất chậm trả theo huy động của Vietcombank nữa, tối đa 30 ngày.

Đến ngày 30/5/2020, con bà Đ. tốt nghiệp lớp 12 và chấm dứt chương trình học tại AISVN rồi. Theo hợp đồng thì trường phải trả tiền chậm nhất vào ngày 29/6/2020.

Thế nhưng plot twist nè! Đến tận ngày 11/8/2022, Trường AISVN mới gửi công văn đến bà Đ. cam kết hoàn trả với tiến độ chia làm 03 đợt, chậm nhất đến ngày 15/11/2022 sẽ hoàn tất. Nhưng đến giờ bà Đ. cho biết vẫn chưa nhận được đồng nào từ trường cả

Theo tìm hiểu của PV, không chỉ có bà Đ. mà còn nhiều phụ huynh khác cũng chưa được Trường AISVN hoàn trả tiền học phí theo hợp đồng đầu tư. Bức xúc quá nên các phụ huynh mới kéo đến trường phản ứng như vậy.

Trường AISVN nói gì?

Ngày 22/9, bà Nguyễn Thị Út Em - Chủ tịch Hội đồng trường AISVN đã có văn bản phản hồi đến báo Tiền Phong. Bà xác nhận ngày 21/9 có đại diện phụ huynh đến trường với những động thái gây mất trật tự để yêu cầu hoàn trả học phí.

Bà Em giải thích rằng "khoản nợ học phí" này thực chất là số tiền đầu tư giáo dục mà nhà trường ký kết với phụ huynh thông qua Hợp đồng Đầu tư Giáo dục và sẽ được hoàn trả sau 5 đến 15 năm. "Việc này chúng tôi đã thực hiện rất tốt trước đây là cung cấp chương trình đào tạo chính khóa miễn phí cho học sinh và hoàn trả số tiền đầu tư giáo dục đúng hạn" - bà Em cho hay.

Tuy nhiên, bà Em thừa nhận thời gian gần đây trường gặp nhiều khó khăn nên có chậm trễ trong việc hoàn trả cũng như chưa có kênh thông tin trao đổi kịp thời với phụ huynh.

"Trước tiên, tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến quý phụ huynh vì đã chậm trễ trong việc lên kế hoạch và phản hồi các thông tin liên quan đến quá trình thực hiện hoàn trả theo hợp đồng đầu tư giáo dục trong thời gian qua.

"Chúng tôi thừa nhận mình thiếu sót trong cách quản trị tài chính với những giải pháp mang tính chất tạm thời, chưa tính toán kỹ lưỡng. AISVN đang đẩy mạnh tiến hành tái cơ cấu toàn bộ hoạt động tài chính. Dự kiến việc tái cơ cấu sẽ được hoàn tất chậm nhất trong Quý 1/2024; Xây dựng các phương án, cơ chế giải quyết công nợ để đảm bảo sự công bằng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, hoàn tất việc hoàn trả gói đầu tư giáo dục cho các phụ huynh với phương thức trả dần sau khi tái cấu trúc" - bà Em thông tin.

88e90959bdd3bbf27803.jpg


47d1a010d108506428c3.jpg


f852edd66d162fa430d2.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top