Trường quốc tế đóng cửa bất ngờ đúng ngày khai giảng, phụ huynh sốc nặng vì đã đóng học phí cả trăm triệu

420e9ba8a8802f8dbc3b.jpg


Ối giời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy mọi người ơi! Hôm 24/8 vừa rồi, cả đống phụ huynh có con học tại PennSchool (cơ sở trên đường Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng, TP.HCM) đã rơi vào tình huống "khóc dở mếu dở" khi đưa con đến trường đúng lịch tựu trường nhưng... cơ sở không thể đón các bé luôn!

Plot twist là trước đó nhà trường còn thông báo thời gian tựu trường rõ ràng, sau đó lại đổi kế hoạch liên tục. Đến tối 23/8, phụ huynh vẫn còn nhận được tin nhắn yêu cầu học sinh đến trường vào sáng hôm sau như bình thường. Ai ngờ đâu...

Theo Báo Sài Gòn Giải phóng, có phụ huynh có hai con học lớp 4 và lớp 6 cho biết gia đình đã cày gần 350 triệu đồng học phí cho cả năm học rồi. Thế nên việc trường đột nhiên không thể tổ chức nhập học khiến các bậc phụ huynh lo "xanh mặt" luôn á!

Theo nội dung thông báo mà phụ huynh cung cấp, ngày 24/8 học sinh vẫn phải nhập học bình thường tại địa điểm số 10 đường Ba Tháng Hai. Trường còn dự kiến tổ chức các hoạt động đầu năm, sinh hoạt làm quen và phục vụ bữa trưa cho các bé nữa. Nhưng mà khi phụ huynh đưa con đến nơi thì... cơ sở lại không thể tổ chức hoạt động như kế hoạch rồi!

Một phụ huynh cho biết khu vực trường có biển thông báo niêm phong ngay tại cổng luôn. Học sinh và phụ huynh sau đó được nhân viên Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM hướng dẫn vào khu vực hội trường để tạm thời chờ đợi.

420e9ba8a8802f8dbc3b.jpg


Phía PennSchool sau đó có đại diện làm việc với phụ huynh và thông báo sẽ tổ chức đối thoại vào sáng 25/8 tại một địa điểm khác, do cơ sở trên đường Ba Tháng Hai đã bị niêm phong mất rồi.

Theo ghi nhận tại địa chỉ số 10 đường Ba Tháng Hai, một băng-rôn được treo với nội dung liên quan đến việc thu hồi ký túc xá sinh viên Lào thuộc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM.

Thông tin trên băng-rôn cho biết khu ký túc xá này được yêu cầu thu hồi từ ngày 1/7/2026. Trước đó, hai bên đã lập biên bản thanh lý hợp đồng, đồng thời thời gian gia hạn để PennSchool hoàn tất việc di dời đến ngày 30/6/2026 cũng đã kết thúc rồi.

Một số phụ huynh cho rằng vấn đề mặt bằng có thể là nguyên nhân dẫn đến việc trường không thể tổ chức tựu trường đúng kế hoạch. Tuy nhiên, điều khiến họ bức xúc là học sinh vẫn được thông báo đến trường và phụ huynh đã hoàn tất các khoản học phí trong khi phương án địa điểm học chưa được đảm bảo.

Phụ huynh N.K chia sẻ: "Tuy nhiên, đó là vấn đề của trường, và nếu cảm thấy không thể thỏa thuận được thuê mặt bằng thì vì sao vẫn thu tiền của phụ huynh? Trường có mấy tháng hè để chuẩn bị, vì sao lại đẩy phụ huynh vào thế khó? Vấn đề là hiện nay, các con cần chỗ học vì năm học mới đã cận kề. Phụ huynh phải đi làm, không thể ở nhà trông con và chờ trường mở cửa được".

Đúng là vậy! Trường có cả mùa hè để xử lý chuyện mặt bằng mà sao đến giờ G mới báo thế này?

Trước tình huống "ơ kìa" này, ông Nguyen Thành Trung, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Hưng, cho biết theo báo cáo của PennSchool, hệ thống này hiện có 25 lớp, từ lớp 1 đến lớp 9.

Để tránh việc học sinh không có nơi học, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các trường công lập trên địa bàn tiếp nhận học sinh có nhu cầu chuyển sang hệ thống trường công. Ông Trung khẳng định địa phương sẽ bảo đảm chỗ học cho các em, đồng thời yêu cầu PennSchool thông báo cho chính quyền khi tổ chức buổi đối thoại với phụ huynh. Đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường sẽ tham dự nhằm nắm bắt ý kiến, nguyện vọng của phụ huynh và hỗ trợ giải quyết vấn đề liên quan đến việc học của học sinh.

May mà có chính quyền địa phương hỗ trợ, không thì các bé khổ quá!

PennSchool được thành lập từ năm 2020, đào tạo học sinh từ bậc tiền tiểu học đến lớp 12. Vụ việc xảy ra ngay thời điểm bắt đầu năm học mới đang khiến nhiều gia đình lo lắng, đặc biệt về nơi học, kế hoạch học tập và quyền lợi của học sinh trong thời gian tới.

8b7c4ce23c74e6e5dc9b.jpg


1f9218ddb2d3ea0a6be4.png


c2588feb0c7c9afa47ce.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top