Trưởng phòng PC67 Công an TP.HCM lên tiếng về vụ CSGT nhận mãi lộ: "Sai đến đâu xử đến đó!"

MunHN

New member
5e37b676c04b4c039766.jpg


Chiều ngày 22/9, Trung tá Huỳnh Trung Phong - Trưởng phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP.HCM đã có buổi gặp gỡ báo chí để trả lời về vụ việc 3 chiến sĩ CSGT đội Tân Sơn Nhất bị phát hiện nhận mãi lộ gây xôn xao dư luận.

Xử lý nhanh gọn, không che giấu!

Trung tá Phong khẳng định thẳng thắn: Ngay sau khi bài viết của báo Tuổi Trẻ đăng tải, PC67 đã lập tức thành lập tổ xác minh để điều tra một cách khách quan nhất. Kết quả xác định được 3 chiến sĩ liên quan thuộc đội CSGT Tân Sơn Nhất.

Sau khi làm việc, cả 3 chiến sĩ đều thừa nhận sự việc đúng như những gì bài báo đã phản ánh. PC67 đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác cả 3 người để làm rõ và báo cáo nhanh lên Ban giám đốc Công an TP.HCM.

"Các chiến sĩ sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó, không bao che bất cứ ai vi phạm..." - Trung tá Phong khẳng định với thái độ quyết liệt.

Những tâm tư của người đứng đầu

"Tôi được phân công phụ trách PC67 vào tháng 3/2016 và chính thức nhận nhiệm vụ trưởng phòng vào tháng 12/2016. Tôi đã cố gắng thực hiện nhiều giải pháp để thay đổi hình ảnh lực lượng CSGT thân thiện, trong sáng trong mắt người dân.

Chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc tập huấn, cho anh em ký cam kết không sai phạm. Tuy nhiên, hành động của lãnh đạo PC67 chưa tác động trọn vẹn đến tư tưởng và trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ CSGT.

Do đó, một bộ phận còn vi phạm để người dân và báo chí phản ánh về thái độ và tác phong không đẹp của lực lượng CSGT. Bởi thế, xảy ra sự việc vừa qua mà báo Tuổi Trẻ phản ánh, tôi thật sự tiếc nuối..." - Trung tá Phong chia sẻ.

Quyết tâm thay đổi từ gốc rễ

Trung tá Phong cam kết: Trong thời gian tới, PC67 sẽ có những chấn chỉnh mạnh mẽ để thay đổi hình ảnh thân thiện của CSGT và xử lý nghiêm khắc những chiến sĩ vi phạm.

Đồng thời, đơn vị sẽ chấn chỉnh lại việc quản lý cán bộ, chiến sĩ và tiếp tục công tác quán triệt, tập huấn - trong đó việc quán triệt tư tưởng là điều quan trọng nhất.

"Một ngày chưa hiểu thì hai ngày, nói một ý không hiểu thì hai ý... làm sao để thông tư tưởng anh em. Một mình trưởng phòng không thể nào biết hết tư tưởng từng chiến sĩ đang nghĩ gì.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top