Trưởng phòng ngân hàng say xỉn lái xe tông chết người rồi bỏ trốn

CherryHN

New member
Sáng 8/10, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự anh Võ Tấn Phương (sinh năm 1982, ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi gây tai nạn làm chết người và bỏ chạy khỏi hiện trường. Vụ việc này đang gây xôn xao dư luận vì đối tượng có chức vụ khá cao trong ngành ngân hàng.

86ccd59910ce2d19ee69.jpg


Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 16h ngày 7/10, anh Võ Tấn Phương điều khiển ô tô biển số 63A-010xx lưu thông trên Quốc lộ 50 từ hướng huyện Gò Công Tây về TP Mỹ Tho.

Đến khi tới địa bàn xã An Thạnh Thủy (huyện Chợ Gạo), anh Phương lái xe lấn sang làn trái và tông trực diện vào một xe mô tô đang chạy ngược chiều. Chưa dừng lại ở đó, sau cú va chạm mạnh, chiếc ô tô tiếp tục húc vào một xe máy đang đậu yên lành trên lề đường. Thế nhưng thay vì dừng lại, người này lại tăng ga bỏ chạy về hướng TP Mỹ Tho luôn

Vụ tai nạn kinh hoàng này đã cướp đi sinh mạng của em H.Ng.Ph.Y. (sinh năm 2015, ngụ huyện Chợ Gạo) - một bé gái chỉ mới 8 tuổi. Ngoài ra, em H.Th.Ph. (sinh năm 2007) cùng em Ph.Th.K.Ng. (sinh năm 2007) cùng ngụ huyện Chợ Gạo cũng bị thương trong vụ việc.

Đến tối cùng ngày, có lẽ do lương tâm cắn rứt hoặc biết không thể trốn được, anh Phương đã đến cơ quan Công an đầu thú. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của anh ta là 0,416mg/lít - vượt ngưỡng cho phép!

Điều đáng nói là theo cơ quan công an, anh Phương hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Một vị trí khá cao với thu nhập ổn định thế mà lại có hành vi vô trách nhiệm đến vậy

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top