Ủa rồi sao giờ? Những ngày qua mà hội mọt phim cổ trang Trường Phong Độ vẫn còn cười sặc sụa với màn tương tác đáng yêu muốn xỉu của cặp đôi Cố Cửu Tư (Bạch Kính Đình) - Liễu Ngọc Như (Tống Dật) thì giờ phải chuẩn bị tâm lý cho drama căng đét rồi đó!
Spoil nhẹ thôi nhé, giai đoạn sắp tới phim sẽ có twist khiến cặp vợ chồng quốc dân này phải đối mặt với bão táp liên hồi luôn á!
Cụ thể là thế này: trước tình hình loạn lạc, nhà họ Cố quyết định đóng gói về Du Châu lánh nạn cho an toàn. Nhưng mà plot twist đây rồi - mọi chuyện không suôn sẻ như mong đợi tí nào!
Tên Vương Thiện Tuyền này quyết tâm chiếm đoạt gia sản nhà họ Cố nên đã điều hẳn quân lính đến. Lúc này Cố Cửu Tư phải làm người hùng bảo vệ gia đình, anh quyết định ở lại chặn đứng bọn địch.
Nhưng mà đau nhất là chỗ này nè: Để bảo vệ nàng thơ của mình, anh viết thư hòa ly gửi Liễu Ngọc Như rồi lừa cô lên thuyền chạy trốn. Ơ kìa sao lại thế? Nhưng không phải dạng vừa đâu, Liễu Ngọc Như quyết tâm "đồng cam cộng khổ" với chồng nên đã một mình quay lại luôn! Đúng chuẩn "sinh cùng năm cùng tháng, tử cùng ngày" là đây!
Sau khi thoát khỏi nanh vuốt quân địch (hú hồn!), hai vợ chồng sẽ bắt đầu hành trình chạy trốn, lưu vong đầy gian nan. Nghe đã thấy nặng nề chưa?
Nguồn: kenh14.vn