Nghe xong câu chuyện này mà muốn té ngửa luôn á! Trương Phi cả đời cống hiến hết mình cho Thục Hán, nhưng người con trai duy nhất còn lại của ông lại... đầu hàng Tào Ngụy luôn. Wtf!?
Trương Phi (167 - 221) là tướng khét tiếng của Thục Hán và cũng là một trong những mãnh tướng xịn sò nhất thời Tam Quốc. Ông cùng với Quan Vũ là hai anh tài "từ ngày đầu đã theo team" Lưu Bị rồi nè.
Có người bảo rằng, Thục Hán được dựng lên từ ý chí thép của Lưu Bị, lòng trung nghĩa vô đối của Quan Vũ và tinh thần dũng mãnh của Trương Phi. Ba anh em này là bộ ba huyền thoại luôn!
Nhưng mà thương thay, Trương Phi tuy dũng mãnh cả đời nhưng cuối cùng lại phải chết oan dưới tay bọn phản bội. Cái chết của ông khiến Thục Hán mất đi một trụ cột siêu to khổng lồ, để lại bao nuối tiếc cho đời sau.
Nhưng drama thực sự nằm ở chỗ: ông suốt đời bán mạng cho Thục Hán, thế mà người con trai kế nghiệp duy nhất lại dễ dàng đầu hàng Tào Ngụy. Sao lại thế này?
Cái kết buồn của gia tộc Trương Phi
Theo sử sách ghi lại, năm 219, Quan Vũ thua trận và bị giết bởi liên minh Đông Ngô - Tào Ngụy.
Đến năm 221, Lưu Bị lên ngôi Hoàng đế. Trương Phi được phong làm Xa kị tướng quân kiêm Tư Lệ hiệu úy. Hai anh em này chuẩn bị sẵn sàng đi đánh Đông Ngô để báo thù cho Quan Vũ.
Lúc đó, Lưu Bị ra lệnh cho Trương Phi đem quân từ Lãng Trung đến Giang Châu để hợp binh. Nhưng đang chuẩn bị đánh nhau thì Trương Phi lại bị hai tên Trương Đạt và Phạm Cương - tức là lính dưới trướng mình - ám sát mất rồi!
Trong "Tam Quốc diễn nghĩa", có kể rằng Trương Phi ép hai tướng Trương - Phạm phải gấp rút may đủ áo giáp trắng để tang Quan Vũ trong thời gian siêu ngắn, còn đánh đập khi họ kêu ca là không làm kịp.
Vì quá uất ức và sợ, hai tên này lẻn vào lều ban đêm giết Trương Phi, còn mang đầu ông sang hàng Đông Ngô nữa chứ. Tragic vãi!
Thực ra Lưu Bị từ lâu đã nhìn ra tính nóng nảy với lính của Trương Phi rồi. Ông từng nhắc nhở:
"Khanh dùng hình phạt quá đà, hay đánh đập người dưới, xử phạt xong mà vẫn giữ bên mình, thế này là tự chuốc họa vào thân đấy".
Nhưng tiếc là Trương Phi đến cuối đời vẫn không sửa được tính này, rồi phải chết oan dưới tay lính mình. Hic!
Theo sử ghi lại, Trương Phi có tổng cộng 4 người con. Trong đó 2 con gái đều lấy Lưu Thiện và làm Hoàng hậu Thục Hán luôn á!
Con trai trưởng tên là Trương Bào, tuy là anh tài nhưng lại chết sớm. Trương Bào có con trai là Trương Tuân, nhưng cháu nội này cũng hy sinh trên chiến trường ở trận Miên Trúc khi đánh với quân Ngụy.
Sau khi con trưởng và cháu trai mất, người kế nghiệp duy nhất còn lại của gia tộc họ Trương chỉ còn Trương Thiệu – tức con trai thứ của Trương Phi. Ông này từng làm quan đến chức Trung Thượng thư Bộc xạ và là đại thần có tiếng dưới thời Lưu Thiện.
Nhưng mà plot twist là: hậu duệ hiếm hoi của Trương Phi này không chỉ sự nghiệp thua xa bố mà còn có một vết đen muôn đời khó gột. Đó là dễ dàng đầu hàng Tào Ngụy khi Thục Hán đang khó khăn!
Vậy tại sao Trương Thiệu lại chọn con đường trái ngược hoàn toàn so với những người nhà từng bán mạng cho Thục Hán?
Bố trung thành trọn đời, con trai lại đầu hàng - WTF!?
Năm Cảnh Diệu thứ 6 (năm 263), Tào Ngụy cử hai tướng Chung Hội và Đặng Ngải mang quân đánh Thục Hán.
Lúc đó, quân của Chung Hội bị Khương Duy chặn ở Kiếm Các. Nhưng Đặng Ngải lại bí mật đưa quân lén qua đường núi Âm Bình và đánh thẳng vào Miên Trúc.
Người trấn giữ Miên Trúc lúc ấy là tướng Gia Cát Chiêm – con trai của Thừa tướng Gia Cát Lượng. Mặc dù Gia Cát Chiêm và các tướng Thục đều chiến đấu hết mình, nhưng phòng tuyến cuối cùng vẫn không giữ được.
Miên Trúc thất thủ kéo theo cái chết của nhiều hậu duệ từ các gia tộc lão thần Thục Hán như con trai và cháu của Gia Cát Lượng (Gia Cát Chiêm, Gia Cát Thượng), con của Hoàng Sùng, cháu của Lý Cầu. Và cháu trai của Trương Phi là Trương Tuân cũng hi sinh nơi đây.
Sau khi Miên Trúc mất, quân Ngụy đánh nhanh vào Thành Đô. Lưu Thiện quyết định nghe theo một số đại thần, cử người mang ngọc tỷ và thư xin hàng đến chỗ Đặng Ngải.
Thấy đất nước đã đến đường cùng, một số trọng thần khuyên Lưu Thiện nên đầu hàng.
Plot twist nằm ở chỗ: một trong ba trọng thần "có công" khuyên hàng và trực tiếp giao ngọc tỷ Thục Hán chính là Trương Thiệu – con trai thứ và người kế nghiệp duy nhất còn sống của gia tộc Trương Phi!
Về việc làm gây tranh cãi này, nhiều người cho rằng hành động của Trương Thiệu không xứng đáng với bố là Trương Phi hay anh trai Trương Bão, thậm chí còn thua xa cháu ruột Trương Tuân đã hy sinh trên chiến trường.
Nhưng theo phân tích của tờ QQ News (Trung Quốc), lý do Trương Thiệu chọn đầu hàng Tào Ngụy xuất phát từ 2 nguyên nhân sau đây.
Thứ nhất, bản thân Trương Thiệu không có lòng muốn đền nợ nước với tập đoàn chính trị Thục Hán.
Đây là nguyên nhân quan trọng nhất khiến ông quyết định đầu hàng. Vì Trương Thiệu hoàn toàn có thể xung phong ra trận như Gia Cát Chiêm hay Trương Tuân, nhưng ông lại chọn ở lại hậu phương ngay cả khi đất nước đang nguy nan.
Hơn nữa Trương Thiệu còn là một trong ba trọng thần chủ động khuyên Lưu Thiện đầu hàng, đồng thời nhận nhiệm vụ giao ngọc tỷ và thư hàng. Điều này cho thấy ông đã sẵn sàng chấp nhận con đường quy hàng từ đầu rồi.
Dù đây chỉ là lựa chọn cá nhân, nhưng nhiều người cho rằng việc làm của Trương Thiệu không xứng với danh tiếng Trương Phi, càng không thể so với những người thân đã đổ máu vì Thục Hán như Trương Bão hay Trương Tuân.
Nguyên nhân thứ hai: Bản thân Trương Thiệu là người kế nghiệp duy nhất còn lại của gia tộc Trương Phi nên không thể gặp rủi ro gì.
Kể từ khi cháu ruột Trương Tuân hi sinh ở Miên Trúc, con trai thứ Trương Thiệu đã trở thành người kế nghiệp duy nhất của gia tộc Trương Phi.
Điều này có nghĩa là nếu Trương Thiệu gặp bất trắc gì thì gia tộc của vị tướng nổi danh thời Tam Quốc sẽ tuyệt hậu luôn!
Đây cũng có thể là lý do chị ruột Trương Thiệu lúc đó là Trương Hoàng hậu đã làm đủ cách để không để em trai duy nhất của mình bị đẩy vào cửa tử ngay cả khi Thục Hán sắp diệt vong.
Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì trong bối cảnh loạn lạc lúc đó, việc một gia tộc có tiếng còn lại người kế nghiệp đã là điều cực kỳ quan trọng rồi.
Nhìn lại gia tộc của những người nổi tiếng như Gia Cát Lượng hay Quan Vũ, không khó thấy họ đều bị tuyệt hậu vì nhiều lý do khác nhau.
Vì thế mà xét theo góc độ tích cực, việc Trương Thiệu đầu hàng ít nhiều cũng giữ lại cho dòng họ Trương Phi một người kế nghiệp.
Chỉ tiếc là lựa chọn của ông không những không mang lại vinh quang mà ngược lại còn thành vết đen của gia tộc họ Trương vốn nổi tiếng trung thành với Thục Hán từ trước...
Nguồn: soha.vn