Chào mọi người! Hôm nay mình có câu chuyện cực kỳ thú vị từ anh Minh Vương - cựu trưởng nhóm M4U đây! Anh vừa xuất hiện ở talk show "Trà chanh" trên VTV6 và có những chia sẻ rất thật, rất đời về gia đình, công việc và cả chuyện tình yêu xa nữa nha
Qua những câu chuyện của mình, Minh Vương đã cho khán giả thấy một góc nhìn gần gũi hơn về con người anh cũng như những suy nghĩ, quan điểm của chàng ca sỹ trẻ đất Hà thành này.
Về mái tóc "chất chơi" khiến mẹ... mắng té tát
Khi được hỏi về mái tóc bạch kim khác hẳn phong cách thường ngày, Minh Vương kể: "Thực ra mình cũng phải đắn đo rất nhiều khi quyết định chuyển màu tóc đó. Tẩy tóc lần thứ nhất, mình bị mẹ mắng một trận vì tóc lúc ấy màu da cam, hôm sau mình tẩy tóc hai lần và quyết định chuyển sang màu như này."
Và đoán xem sao? Nhìn thấy màu mới, mẹ vẫn... mắng thôi! Vì bố mẹ là những người lớn tuổi, nhìn thấy màu này chắc chắn cũng không cảm tình cho lắm. Nhưng plot twist là bố lại khen: "đấy, nó để thế này là giống Hàn Quốc đấy" - bố xịn thật sự!
Còn lý do thực sự thì... vì một MV sắp tới đây! Trong MV đó, Minh Vương sẽ vào vai một người đàn ông không tốt, rất ăn chơi, đã có gia đình, có 2 con, cũng rất thành đạt rồi nhưng lại đâm ra đổ đốn. Nghe có vẻ drama phết nhỉ?
MV mới với hai con trai nuôi song sinh
Ca khúc mới này vẫn là chủ đề quen thuộc của Minh Vương thôi, mang chất Pop Ballad. Điểm đặc biệt là lần đầu tiên anh đóng vai người chồng và có sự góp mặt của 2 cậu con trai nuôi song sinh của anh ngoài đời luôn!
Khi được hỏi về việc nhận con nuôi, Minh Vương giải thích: "Bố mình cũng lớn tuổi rồi. Trông mình trẻ thế này thôi chứ bố mình hơn 70 tuổi rồi đấy. Bố mình cũng đang mong có cháu bế."
Còn lý do không đẩy nhanh việc có con thật thì... "Bạn gái mình chưa đến tuổi lấy chồng, gọi là kim lâu!" Nên phải chờ thêm một thời gian nữa. Nhưng anh cũng confirm luôn là trong thời gian tới, khán giả có thể chúc mừng anh chính thức có một gia đình đấy nhé!
Lý do thật sự khiến M4U tan rã
Đây mới là phần mọi người quan tâm nhất! Khi được hỏi tại sao lại để các thành viên trong nhóm nhạc dần dần tách ra solo, Minh Vương chia sẻ rất thẳng thắn:
"Ngay từ đầu, mình cũng đã biết Ninh hay Dương và một số bạn khác mong muốn có một sự nghiệp solo. Lúc đầu khi Ninh xin mình đi thi 'Tiếng ca học đường', Ninh rất run, lò mò đến bảo: 'Đại ca ơi, em trót đăng kí thi rồi' thì mình bảo Ninh cứ thoải mái thôi."
Và đây là lý do chính: "Tư tưởng của mình là để cho các thành viên có thể thỏa sức. Bởi mình biết nhóm nhạc chỉ là đam mê thôi, còn để kiếm sống được bằng nhóm nhạc là rất khó bởi có thể nhóm được mời đi diễn ở các show, các chương trình lớn nhưng lại rất thưa. Ban tổ chức có thể mời một nhóm nhạc khác chứ không phải M4U, đó là lý do các thành viên cũng phải tách ra solo để có một kế sinh nhai của riêng mình."
Nghe mà thương quá đi! Thực tế nghề nghiệp khắc nghiệt như vậy đó mọi người ơi
Trách nhiệm làm trưởng nhóm nặng nề thế nào?
Minh Vương kể: "Trách nhiệm làm trưởng nhóm của mình rất nặng nề vì mình phải quán xuyến lịch đi diễn rồi đặc biệt là phụ trách vấn đề chuyên môn. Mình hầu hết là phụ trách thu âm, phối khí, dàn dựng bè nên nhiều lúc rất mệt vì phải làm nhiều việc quá."
Nhưng cái hài là anh làm trưởng nhóm mà lại rất hay bị các em trong nhóm bắt nạt, đặc biệt là Ninh. Khi đi in đĩa, đến muộn thì Ninh lại mắng rằng làm việc chẳng đúng giờ. Trưởng nhóm mà bị em mắng, tình anh em trong nhóm đáng yêu thật đấy!
Hành trình âm nhạc 12-13 năm của chàng ca sỹ đất Hà thành
Minh Vương bắt đầu từ năm 1999-2000, khi phong trào boy band ở Hà Nội đang rất nở rộ. Nhìn các anh đi trước như nhóm "Giao thời", nhóm "New Star" diễn trên sân khấu, anh đã ước mơ lập được một nhóm nhạc nổi tiếng.
Khi học cấp 3 tại trường nhạc, anh đã lập nhóm "8X band", rồi sau đó là M4U và anh rất vui vì ước mơ của mình đã thành hiện thực!
Ban đầu, anh học guitar cổ điển chứ không phải thanh nhạc đâu nhé! Anh kể: "Mình xin thi vào khoa thanh nhạc nhưng không hiểu hát kiểu gì mà thầy bảo không được. Thế là mình chuyển sang thi guitar cổ điển nhưng cuối cùng mình lại bị nhét xuống khoa dân tộc."
Thi năm thứ 2, anh mới đỗ và học guitar cổ điển. Nhưng anh vẫn luôn thích hát và sáng tác. Sáng tác được là vì anh học guitar trong trường nên có kiến thức âm nhạc và sáng tác nhờ cảm xúc của mình thôi.
Câu chuyện tình yêu siêu lãng mạn qua... máy tính
Đây là phần ngọt ngào nhất rồi! Minh Vương kể: "Mình có một tình yêu rất dài, bạn gái mình đi du học và mình chỉ yêu được qua cái máy tính."
Những ngày kỉ niệm yêu nhau thì anh đưa bạn gái đi chơi bằng... tưởng tượng! Anh mua những hộp tiếng, ví dụ như khi đi chơi công viên thì anh đánh đàn cho bạn gái nghe ở hộp tiếng thành tiếng vịt kêu, tiếng nước róc rách...
Năm kỉ niệm 2 người yêu nhau thì anh làm tiếng sóng vỗ và còn hát ca khúc "Những ngày đẹp trời" tặng bạn gái nữa. Lãng mạn quá đi mất thôi!
Ước mơ hiện tại của Minh Vương
Tại thời điểm này, Minh Vương ước mơ làm một người ca sỹ nổi tiếng hơn nữa và là một nhà sản xuất âm nhạc giỏi để làm được những điều rất lớn cho nền âm nhạc Việt Nam.
Anh cũng đang chuẩn bị nhiều sản phẩm âm nhạc mới với những màu sắc rất mới, đặc biệt là những bản nhạc xưa sẽ được mix lại hoặc làm những album hát lại những tác phẩm hit mang phong cách Pop Ballad. Anh còn hát nhạc RnB và Dance nữa đấy!
Với kiểu tóc mới này, nhiều người còn nghĩ anh sẽ hát cả nhạc rock nữa, chắc sẽ rất hợp! Và anh confirm luôn: "Đúng rồi, nhìn mình hát Pop Ballad thế thôi, nhưng khi nhìn mình diễn ở những nơi sôi động sẽ rất khác đấy!"
Vậy là mình đã điểm qua những chia sẻ thú vị từ Minh Vương rồi nhé! Từ lý do tan rã nhóm M4U, câu chuyện tình yêu xa lãng mạn, cho đến những dự án âm nhạc sắp tới - tất cả đều rất chân thực và đáng yêu!
Chúc anh Minh Vương sẽ thành công hơn nữa trên con đường âm nhạc của mình nhé!
Nguồn: soha.vn