Chị đẹp Trương Ngọc Ánh và diễn viên Trần Thiên Tú (vai bé Ngô – con gái thứ 2 của cô Dần trong phim) vừa có buổi hội ngộ cực xúc động cùng khán giả khi xem lại 'Áo lụa Hà Đông'. Đây là lần đầu tiên "mẹ con cô Dần" gặp lại nhau sau tròn 18 năm kể từ khi bộ phim huyền thoại này ra đời nè!
Buổi chiếu thu hút đông khán giả từ nhiều thế hệ khác nhau, có người mới lần đầu coi 'Áo lụa Hà Đông', nhưng cũng có những fan cứng đã cày đi cày lại vô số lần mà vẫn cảm động nguyên vẹn với diễn xuất của Trương Ngọc Ánh, Quốc Khánh và dàn cast trong phim.
"Hai mẹ con" đã dành thời gian giao lưu chill chill, chia sẻ những kỷ niệm hậu trường và trả lời các câu hỏi từ fan. Chị Ánh còn gửi lời cảm ơn tới mọi người đã kiên nhẫn ngồi xem hết phim dù thời lượng khá dài đấy!
Trương Ngọc Ánh tâm sự rằng chị cực kỳ xúc động vì dù đã nhiều năm trôi qua nhưng phim vẫn được đón nhận nhiệt tình và khán giả vẫn luôn nhớ đến "cô Dần" – người phụ nữ chịu thương chịu khó nhưng có số phận quá truân chuyên. Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất khi quay 'Áo lụa Hà Đông', chị cho biết bộ phim là dấu ấn không thể quên và có rất nhiều kỷ niệm, nhưng cảnh quay bom nổ và đi tìm xác con ở trường học là cảnh diễn để đời, đã ám ảnh chị rất lâu luôn!
"Đạo diễn Lưu Huỳnh yêu cầu chỉ được quay một lần vì bom nổ chỉ có một shot thôi chứ không có lần hai, nhưng phải lấy được nước mắt khán giả. Mà diễn viên đôi khi cũng 'tổ trác' lắm, nhiều khi chạy vào nhưng khóc không ra, hoặc có khi yêu cầu chảy nước mắt bên trái thì lại khóc bên phải, cũng có khi khóc chảy nước mũi mà nước mắt không ra… có nhiều trường hợp như vậy lắm nên Ánh cũng stress mấy ngày liền á. Lúc đấy phải hết sức tập trung và chỉ nghĩ hoặc là sẽ đi theo nghề diễn viên tiếp, còn không diễn được thì chỉ có bỏ nghề. Cuối cùng mọi chuyện đã tốt đẹp, cảnh quay đúng một shot và lấy được nước mắt khán giả rất nhiều", nữ diễn viên kể lại.
Và đây là tin vui dành cho các fan nhé: Trương Ngọc Ánh tiết lộ trong năm 2025 chị sẽ comeback với điện ảnh và dự án sớm nhất sẽ bấm máy vào tháng 4/2025 đó!
Còn diễn viên Trần Thiên Tú cũng xúc động chia sẻ: "Lúc đóng phim, cả Tú và chị Trang (vai An trong phim) đều chuyển vào Hội An để đi học, giống như An và Ngô ở trong phim luôn, hai chị em cũng suốt ngày ríu rít bên nhau".
Cô nói thêm: "Tú nhớ mãi cảnh bom nổ, rồi mẹ Ánh chạy vào, lật xác, lật xác… thì trước đấy Tú cũng đứng gần đấy, chứng kiến cảnh chị An bị bom nổ trong trường, là bom nổ thật luôn nha, chị An chỉ đứng cách chỗ bom nổ vài mét thôi, rồi thấy người nằm đấy, đắp chiếu lên… thật sự là nhớ đến tận bây giờ. Mặc dù là vai diễn đầu tiên nhưng đến bây giờ Tú vẫn rất biết ơn vì mình may mắn là một phần bé nhỏ trong dự án này".
Trong phần giao lưu, diễn viên Thiên Tú khi được yêu cầu đã ngẫu hứng hát lại đoạn ca cổ mà cách đây 18 năm khi quay 'Áo lụa Hà Đông' đã diễn. Thiên Tú cho biết, bằng cách nào đó mà kể từ khi hát để quay phim đến giờ, cô vẫn nhớ như in và chưa bao giờ quên đoạn hát đó. Sau thời gian học diễn xuất và đạo diễn ở Trung Quốc, Thiên Tú đã trở về và bắt đầu tham gia những dự án phim ảnh trong nước. Thời gian tới, Thiên Tú cũng sẽ xuất hiện trong vài dự án sắp ra mắt đấy!
Nguồn: svvn.tienphong.vn