Trường mẫu giáo đặc biệt nhất An Giang: Có tới 6 cặp sinh đôi cùng học chung!

CrushQuocDan

New member
001cbcfc75407a19ff5e.jpg


Ở xã Mỹ Hòa Hưng (TP Long Xuyên, An Giang), có một ngôi trường mẫu giáo tên là Hoàng Yến khiến ai nghe cũng phải trầm trồ. Lý do gì cơ? Là vì trường này năm nào cũng có cặp sinh đôi vào học, mà đặc biệt nhất là năm học 2014-2015, xuất hiện liền 6 cặp luôn!

Ngôi trường nằm trên cù lao Ông Hổ này khiến các cô giáo phải điều chỉnh cả "giáo án" để thích ứng với những học sinh đặc biệt này nữa đó.

Điểm đặc biệt là không phải cặp nào cũng cùng giới tính đâu nhé! Có cả cặp trai - gái nữa cơ. Lấy ví dụ như 2 bé Nguyễn Tấn Hoàng - Nguyễn Thị Hồng Mỹ chẳng hạn. Các bé có nhiều nét giống nhau nhưng không đến mức "như hai giọt nước" như mọi người hay nghĩ.

Cô Trần Thị Minh Phượng, giáo viên chủ nhiệm của Tấn Hoàng – Hồng Mỹ, chia sẻ: "Mặc dù là anh em sinh đôi nhưng tính cách của 2 bé không tương đồng nhiều. Có lẽ sự khác biệt về giới tính là nguyên nhân. Tuy nhiên, chúng vẫn giống nhau về sở thích ăn uống hay ưa chuộng một số màu sắc nhất định".

Một cặp song sinh nam - nữ khác là 2 bé Nguyễn Lê A Tình - Nguyễn Lê Hồng Gấm cũng cho thấy tính cách đối lập hoàn toàn. A Tình ít nói, còn cô em gái song sinh thì lanh lợi hơn nhiều

Cô Nguyễn Thị Thúy Liễu, giáo viên chủ nhiệm của 2 bé, kể: "Khi đến lớp, Hồng Gấm chăm chỉ học tập hơn A Tình rất nhiều, còn A Tình thì hiền hơn".

Theo các cô giáo, đa số các cặp song sinh này đều có điểm chung là "đứa lớn" thụ động hơn "đứa nhỏ" trong hoạt động học tập, vui chơi. Nhưng mà các bé thường quấn quýt với nhau lắm, hiếm khi nào rời xa nhau cả

Thường thì các bé cũng diện đồ giống nhau khi đến lớp nên trông cưng xỉu! Hồi đầu, các cô giáo còn nhầm lẫn với những cặp song sinh cùng giới tính vì các bé giống nhau y chang về bề ngoài, trang phục, sở thích ăn uống... Nhưng qua một thời gian chăm sóc, các cô cũng dần "nhận diện" được rồi. Ngay cả các bạn cùng lớp cũng ít khi "nhận lầm" nhau. Thỉnh thoảng không phân biệt được, các bạn nhỏ dùng "chiêu" cuối cùng là hỏi: "Bạn là chị hay là em vậy?"

Về phía gia đình, các bậc phụ huynh cũng thường xuyên liên lạc với nhà trường, nhắn nhủ giáo viên chủ nhiệm về tính cách của con mình. Anh Nguyễn Văn Khang, cha của 2 bé Nguyễn Lê Bảo Trân - Nguyễn Lê Ngọc Trân, chia sẻ: "Khi có được cặp song sinh, tôi thấy mình rất may mắn. Tôi nghĩ rằng, dù là con gái hay con trai, miễn là các cháu ngoan ngoãn, vâng lời là hạnh phúc. Tôi rất vui khi mình tự tay chọn cho con những bộ trang phục giống nhau để mỗi lần ra đường, các bé nhận được những nụ cười thân thiện của mọi người".

Về nguyên nhân tại sao lại xuất hiện nhiều cặp song sinh đến vậy, người dân địa phương cũng không thể lý giải được. Tuy nhiên, với họ, việc có nhiều cặp song sinh trên địa bàn là một hiện tượng khá thú vị. Theo khoa học thì song sinh cũng là hiện tượng bình thường trong quá trình sinh sản của con người thôi. Nhưng về góc độ xã hội, song sinh vẫn là yếu tố đặc biệt, thu hút sự chú ý. Đến nay, hiện tượng ngôi trường mẫu giáo có 6 cặp sinh đôi luôn trở thành đề tài bàn luận vui vẻ của người dân miệt cù lao sông nước Mỹ Hòa Hưng.

Cô Trần Thị Thúy Loan, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Hoàng Yến, cho biết: "Hiện tượng những cặp sinh đôi xuất hiện ở trường không phải là hiếm. Những năm trước đều có các em song sinh nhập học nhưng chỉ có 1 – 2 cặp, chứ không nhiều như năm nay. Việc chăm sóc trẻ sinh đôi có vài vấn đề đặc biệt, đòi hỏi giáo viên phải nắm bắt để giúp trẻ hòa đồng với các bạn cùng trang lứa".





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top