Trường Lương Thế Vinh lập "luật chơi" Facebook, dân mạng tranh cãi nảy lửa

4879f7ba484b58cc3f67.jpg


Chuyện học sinh xài Facebook đang "nóng" hơn bao giờ hết, nhất là sau vụ nữ sinh Quảng Nam lên mạng viết "tuyên ngôn" diss thầy cô gây xôn xao dư luận.

Và mới đây, fanpage của trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) vừa thả "bom tấn" với thông báo về "Những điều cấm kỵ khi lên Facebook" khiến cộng đồng mạng dậy sóng không hề nhẹ!

4 điều "cấm cản" gây tranh cãi:

1. Tuyệt đối không được nói tục, chửi bậy hoặc văng bậy, kể cả chửi bậy bằng những từ viết tắt, ví dụ như dm, vcl, vl, bts,… Phải sử dụng ngôn từ trong sáng, thuần việt.

2. Tuyệt đối không dùng Facebook để nói xấu bất cứ ai.

3. Chỉ like Status khi đã đọc kỹ nội dung của nó. Nếu like những Statut có nội dung xấu, chủ nhân Facebook sẽ bị quy trách nhiệm. Bởi vậy, cần phải biết đấu tranh, bày tỏ quan điểm trước Status có nội dung xấu hoặc không lành mạnh.

4. Tuyệt đối, không được để bạn bè hiểu lầm khi đọc Status. Bởi vậy viết Status phải rõ ràng.

894db685081450353f24.jpg


Phần lưu ý nhắc học sinh khi xài Facebook phải cân nhắc để thể hiện sự thông minh và hiểu biết, suy nghĩ kỹ trước khi "thả tim" một ý kiến nào đó hay viết status, đừng có đưa chuyện riêng tư lên Facebook...

Và câu nói "đi vào lòng người" nhất trong thông báo chính là: "Nếu tôi đọc được Facebook của bạn, chắc chắn tôi sẽ biết bạn là người như thế nào!"

Ngay sau khi được đăng tải, thông báo này nhanh chóng viral và nhận về cả núi phản ứng từ học sinh trường Lương Thế Vinh lẫn các trường khác.

Nhiều bạn trẻ tỏ ra không "vibe" với quy định này. Thành viên N.B A còn thẳng thừng comment: "không hiểu sao ra cái điều luật ngớ ngẩn và lố bịch này, đúng là chỉ dọa được mấy em học sinh non nớt".

"Mình không phải là 1 thành viên của trường tuy nhiên cũng biết đến page vì bộ luật khá 'dí dỏm' của các bạn. Mình không nghĩ facebook lại nên bị kiểm soát chặt như vậy đâu. Dù gì chúng ta cũng đã lớn và có thể chịu trách nhiệm bản thân mà", thành viên Little Robin chia sẻ.

37618196d251694065cc.jpg


Thành viên N.A. P cũng lên tiếng: "Facebook là nơi cá nhân riêng tư của học sinh chứ có phải cái chuồng cái trại đâu mà phải có nội quy. Nhân cách một con người không nằm ở lời ăn tiếng nói. Cũng như người ta nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn, bề ngoài ngoan hiền ăn nói lễ phép mà bên trong nham hiểm thì cũng bằng thua. Giáo dục Việt Nam sẽ thất bại nếu có những thứ nội quy cấm kị kiểu này".

Thậm chí có người còn cho rằng cấm kỵ như vậy chẳng khác gì thầy cô đã vượt trên cả pháp luật và các cơ quan chức năng. "Thế này thì thà rằng chuyển sang trường khác học cho sướng, còn thích nữa thì ở nhà còn hơn", thành viên N.V.T bức xúc viết.

Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận netizen ủng hộ những điều cấm kỵ này đấy!

"...Chúng ta đang là học sinh và nhà trường đang giáo dục cho chúng ta rằng phải biết chịu trách nhiệm trước những lời nói của mình. Nếu như vẫn để cho các bạn tiếp tục có những lời nói như vậy, không chỉ danh dự của các bạn ảnh hưởng mà còn ảnh hưởng cả đến danh dự của nhà trường.

Nói xa hơn, các bạn vẫn duy trì những thói quen xấu đó thực sự không tốt cho cuộc sống sau này của mình. Tất cả những việc thầy cô nhà trường làm chỉ muốn vun đắp xây dựng tương lai cho học sinh tốt đẹp hơn thôi, các bạn không tin, khi bước vào đời và ngẫm lại những điều này sẽ thấy rất đúng đấy", thành viên Ha Nguyen nhấn mạnh.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top