Có bộ phim xem xong thấy ngọt lịm tim, nhưng cũng có những bộ xem xong muốn ngồi khóc đến sáng "Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn" chính xác là team thứ hai luôn đó các bạn ơi! Ngay từ những tập đầu, ekip đã set-up một thế giới mà tình yêu và số phận cứ liên tục xoắn xuýt vào nhau, kiểu muốn yêu thương mà đời không cho phép ấy.
Đến ngày 5/8 khi tập cuối lên sóng, ai cũng mong một happy ending ngọt lịm, nhưng thực tế là... cả ba cặp đôi đều không thể về đích cùng nhau Chỉ có mình Nhậm Tố Tố sống sót, phải một mình tiếp tục hành trình. Cái kết này đau đến mức nhiều người thú nhận "khóc đến vỡ vụn" luôn, bởi những nhân vật mình ship suốt từ đầu giờ đều không thoát được số phận bi thương.
Đúng ngày phim kết thúc, Trương Lăng Hách có đăng một dòng status siêu ý nghĩa: "Hãy chạy trốn đi, chúng ta cùng nhau". Chỉ sáu chữ thôi mà đủ làm fan xúc động rơi nước mắt Đây như kiểu lời hứa dang dở của Mộ Dung Thanh Dịch dành cho Nhậm Tố Tố, đồng thời cũng là lời an ủi anh gửi tới những người yêu mến bộ phim.
Đằng sau câu nói đó còn chứa cả sự tiếc nuối của Trương Lăng Hách dành cho nhân vật mình đóng. Anh từng chia sẻ rằng thương Mộ Dung Thanh Dịch lắm - một người khao khát tình yêu nhưng lại bị thời cuộc đẩy vào những lựa chọn không thể tự quyết. Với anh, việc chấp nhận ending đau lòng này cũng là cách để tôn trọng tinh thần bi thương mà câu chuyện muốn truyền tải.
Điều khiến mọi người tức á là "Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn" thực ra có tận HAI phiên bản kết thúc đó nha! Trong một lần giao lưu, Trương Lăng Hách tiết lộ ekip đã quay một phiên bản mà tất cả nhân vật vẫn còn sống và có cái kết trọn vẹn hơn nhiều. Phiên bản còn lại thì là câu chuyện chia ly, các nhân vật lần lượt ra đi. Cuối cùng đoàn phim chọn ending đau nhất để giữ trọn màu sắc của tác phẩm
Ở tập cuối, Mộ Dung Thanh Dịch đối đầu với phản diện và cùng nhau kết thúc trong biển lửa. Lý Bách Tắc, Diệp Chi Hồng cũng lần lượt hy sinh, để lại Nhậm Tố Tố một mình bước về phương Nam. Cảnh Mộ Dung Thanh Dịch nhìn lại những ký ức cuối cùng trước khi ra đi trở thành một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất của phim luôn.
Sau khi phim kết thúc, các chủ đề liên quan đến bộ phim và Trương Lăng Hách lập tức trending khắp mạng xã hội. Nhiều bạn bày tỏ sự bất ngờ trước mức độ đau thương của cái kết, khi những mối tình từng ship nhiệt tình cuối cùng đều không có happy ending.
Tuy nhiên để xoa dịu nỗi đau của khán giả, ekip đã tung ra phần ngoại truyện IF (kiểu "what if" ấy), mở ra một dòng thời gian khác nơi tất cả nhân vật đều có cuộc sống bình yên Trong thế giới đó, những mất mát không còn tồn tại, các nhân vật có thể cùng nhau bước vào lễ đường và tìm thấy hạnh phúc vốn bị lấy đi ở phiên bản chính.
Sự đối lập giữa cái kết trong phim và câu chuyện ở ngoại truyện cũng trở thành món quà đặc biệt mà ekip dành tặng fan. Nếu phiên bản chính là hiện thực nghiệt ngã, thì dòng thời gian giả định lại giống như lời an ủi rằng ở đâu đó, Mộ Dung Thanh Dịch và Nhậm Tố Tố vẫn có cơ hội thoát khỏi những ràng buộc của số phận.
Nguồn: saostar.vn