DauBibi8257
New member
Bao giờ anh bạn này mới biết tự giữ miệng của mình đây trời?
Dạo gần đây, Trương Lăng Hách liên tục lên top trending mạng xã hội nhưng không phải vì achievement gì đó xịn xò, mà toàn là drama nối drama luôn á! Từ tạo hình trong "Trục Ngọc" khiến fan thất vọng tràn trề, đến loạt phát ngôn gây tranh cãi bao nhiêu, nam diễn viên đang dần mất điểm thảm hại trong mắt netizen.
Giữa lúc drama chưa kịp nguội, cư dân mạng lại "khảo cổ" được một bài viết từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường của Trương Lăng Hách, khiến anh càng flop nặng hơn. Hồi còn học tại Đại học Sư phạm Nam Kinh, dùng tên thật là Trương Gia Vỹ, anh từng là biên tập viên của một bài báo phê phán thẳng mặt những thứ mà anh cho là "mặt tối" của Cbiz.
Cụ thể, anh từng viết: "Ở đây biên tập viên không thể không nói một câu rằng, giới phim ảnh ngày nay đã không còn sự chuyên nghiệp như năm xưa, diễn viên cũng ngày càng thiếu tâm huyết, thù lao và sự bỏ ra không hề tương xứng. Một bộ phim hay không chỉ phản ánh chân thực thực trạng xã hội Trung Quốc hiện nay mà còn là lời cảnh tỉnh và chất vấn đối với những 'tiểu thịt tươi' mặt đơ không chút kỹ năng diễn xuất và những bộ phim 'bong bóng' (phim hot ảo, không đem lại giá trị thật) thấp kém, vô vị hiện nay".
Từ việc đánh giá các nam diễn viên là "tiểu thịt tươi" mặt đơ, thiếu skill diễn xuất, cho đến việc nghi vấn chuyện cát-xê của diễn viên ngày càng không xứng với công sức và chất lượng sản phẩm, Trương Lăng Hách thành công trong việc khiến dân tình một lần nữa cảm thấy buồn cười vô cùng. Thực tế, những gì anh từng chỉ trích giờ đang trở thành lý do khiến chính bản thân bị công chúng quay lưng luôn rồi nè!
Trong "Trục Ngọc", vai diễn tướng quân của Trương Lăng Hách bị chê không trượt phát nào vì tạo hình quá... sang chảnh, lớp makeup dày cộm và biểu cảm thiếu tự nhiên ê chề. Không ít khán giả mỉa mai đây là "tướng quân kem nền", cho rằng anh đặt nặng phần visual hơn là khí chất nhân vật nhiều.
Chính vì thế, việc bài viết năm xưa bị đào lại nhanh chóng tạo nên "hiệu ứng boomerang" cực mạnh. Nhiều người cho rằng Trương Lăng Hách đang sống đúng với hình mẫu mà mình từng diss. Từ một người từng chỉ trích diễn viên thiếu thực lực, giờ anh lại bị đặt vào chính vị trí đó. Không ít comment thẳng thắn nhận xét nam diễn viên diễn chưa tới nhưng thích lên mặt vãi, thậm chí cho rằng EQ thấp khi liên tục đưa ra những phát ngôn dễ gây tranh cãi. Việc từng cố flex góc nhìn sắc sảo, "trình độ cao" lại vô tình trở thành con dao hai lưỡi, khiến mỗi lời nói sau này đều bị soi kỹ và phản tác dụng, tạo cảm giác như đang tự ném đá vào chân mình vậy.
Một số comment của dân mạng xứ Trung:
- Hết hoạ từ miệng mà ra giờ đến hoạ từ múa phím mà ra luôn nè
- Thực ra cái bài đó có tiêu đề là "gửi tôi ở tương lai" kìa. Anh đã nói thế thì chúng ta còn ngại gì mà không ủng hộ nào!
- Đời nó vậy á, tự dưng đọc xong tôi nghĩ tới cái câu "ai rồi cũng sẽ trở thành loại người mình từng ghét nhất"
- Có chết tôi cũng không ngờ rằng có ngày mình lại bị bản thân trong quá khứ vả lệch mặt hahahaha
- Cầu được ước thấy đúng không, năm nay phim cậu vừa hot ảo vừa được so sánh với tiền bối, thích nhé!
- Lấy đá đập chân mình là có thật đấy!
- Đùa chứ cậu này nghiệp nặng phết ấy chứ, quả báo nhãn tiền haha ️️
Chưa dừng lại ở đó, phát ngôn gần đây của nam diễn viên trong một cuộc phỏng vấn tiếp tục "đổ thêm dầu vào lửa" luôn á. Khi nhắc đến Leonardo DiCaprio, Trương Lăng Hách cho rằng tài tử này chỉ thực sự được công nhận sau khi "từ bỏ hoàn toàn lợi thế ngoại hình" trong "The Revenant". Từ đó, anh liên hệ đến bản thân, nghĩ rằng vì ngoại hình quá nổi bật của mình đôi khi lại trở thành rào cản khiến khán giả khó tập trung vào diễn xuất.
Quan điểm này lập tức vấp phải phản ứng trái chiều cực mạnh. Nhiều ý kiến cho rằng sự so sánh này khập khiễng vô cùng, bởi sự nghiệp của Leonardo DiCaprio đã được khẳng định qua hàng loạt tác phẩm nặng ký như "Titanic", "Inception" hay "The Wolf of Wall Street" trước khi chạm tay đến Oscar. Trong khi đó, Trương Lăng Hách vẫn đang trong giai đoạn xây dựng tên tuổi, chưa có vai diễn thực sự tạo dấu ấn rõ nét nào cả.
Không ít khán giả cho rằng việc nói đến "ngoại hình cản trở diễn xuất" ở thời điểm hiện tại là thiếu thuyết phục vô cùng, thậm chí tạo cảm giác nam diễn viên đang tự đề cao bản thân quá đà. Khi đặt cạnh những tranh cãi về diễn xuất và tạo hình gần đây, phát ngôn này càng khiến hình ảnh của anh trở nên kém thiện cảm hơn nữa rồi!
Trên mạng xã hội, nhiều comment thẳng thắn cho rằng Trương Lăng Hách nên tập trung cải thiện thực lực thay vì đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi như thế này. Một số ý kiến còn mỉa mai rằng nói câu nào "nghiệp quật" câu đó, chưa kịp chứng minh năng lực đã vội nói chuyện tầm cao rồi. Đó là chưa kể anh đóng phim vài năm nhưng cũng chưa có tác phẩm nào để đời luôn á!
Thôi thì, Trương Lăng Hách nên cẩn trọng hơn trong từng phát ngôn đi bạn ơi, không là cứ lỡ miệng là "nghiệp quật" liền nha!
Nguồn: soha.vn
Dạo gần đây, Trương Lăng Hách liên tục lên top trending mạng xã hội nhưng không phải vì achievement gì đó xịn xò, mà toàn là drama nối drama luôn á! Từ tạo hình trong "Trục Ngọc" khiến fan thất vọng tràn trề, đến loạt phát ngôn gây tranh cãi bao nhiêu, nam diễn viên đang dần mất điểm thảm hại trong mắt netizen.
Giữa lúc drama chưa kịp nguội, cư dân mạng lại "khảo cổ" được một bài viết từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường của Trương Lăng Hách, khiến anh càng flop nặng hơn. Hồi còn học tại Đại học Sư phạm Nam Kinh, dùng tên thật là Trương Gia Vỹ, anh từng là biên tập viên của một bài báo phê phán thẳng mặt những thứ mà anh cho là "mặt tối" của Cbiz.
Cụ thể, anh từng viết: "Ở đây biên tập viên không thể không nói một câu rằng, giới phim ảnh ngày nay đã không còn sự chuyên nghiệp như năm xưa, diễn viên cũng ngày càng thiếu tâm huyết, thù lao và sự bỏ ra không hề tương xứng. Một bộ phim hay không chỉ phản ánh chân thực thực trạng xã hội Trung Quốc hiện nay mà còn là lời cảnh tỉnh và chất vấn đối với những 'tiểu thịt tươi' mặt đơ không chút kỹ năng diễn xuất và những bộ phim 'bong bóng' (phim hot ảo, không đem lại giá trị thật) thấp kém, vô vị hiện nay".
Từ việc đánh giá các nam diễn viên là "tiểu thịt tươi" mặt đơ, thiếu skill diễn xuất, cho đến việc nghi vấn chuyện cát-xê của diễn viên ngày càng không xứng với công sức và chất lượng sản phẩm, Trương Lăng Hách thành công trong việc khiến dân tình một lần nữa cảm thấy buồn cười vô cùng. Thực tế, những gì anh từng chỉ trích giờ đang trở thành lý do khiến chính bản thân bị công chúng quay lưng luôn rồi nè!
Trong "Trục Ngọc", vai diễn tướng quân của Trương Lăng Hách bị chê không trượt phát nào vì tạo hình quá... sang chảnh, lớp makeup dày cộm và biểu cảm thiếu tự nhiên ê chề. Không ít khán giả mỉa mai đây là "tướng quân kem nền", cho rằng anh đặt nặng phần visual hơn là khí chất nhân vật nhiều.
Chính vì thế, việc bài viết năm xưa bị đào lại nhanh chóng tạo nên "hiệu ứng boomerang" cực mạnh. Nhiều người cho rằng Trương Lăng Hách đang sống đúng với hình mẫu mà mình từng diss. Từ một người từng chỉ trích diễn viên thiếu thực lực, giờ anh lại bị đặt vào chính vị trí đó. Không ít comment thẳng thắn nhận xét nam diễn viên diễn chưa tới nhưng thích lên mặt vãi, thậm chí cho rằng EQ thấp khi liên tục đưa ra những phát ngôn dễ gây tranh cãi. Việc từng cố flex góc nhìn sắc sảo, "trình độ cao" lại vô tình trở thành con dao hai lưỡi, khiến mỗi lời nói sau này đều bị soi kỹ và phản tác dụng, tạo cảm giác như đang tự ném đá vào chân mình vậy.
Một số comment của dân mạng xứ Trung:
- Hết hoạ từ miệng mà ra giờ đến hoạ từ múa phím mà ra luôn nè
- Thực ra cái bài đó có tiêu đề là "gửi tôi ở tương lai" kìa. Anh đã nói thế thì chúng ta còn ngại gì mà không ủng hộ nào!
- Đời nó vậy á, tự dưng đọc xong tôi nghĩ tới cái câu "ai rồi cũng sẽ trở thành loại người mình từng ghét nhất"
- Có chết tôi cũng không ngờ rằng có ngày mình lại bị bản thân trong quá khứ vả lệch mặt hahahaha
- Cầu được ước thấy đúng không, năm nay phim cậu vừa hot ảo vừa được so sánh với tiền bối, thích nhé!
- Lấy đá đập chân mình là có thật đấy!
- Đùa chứ cậu này nghiệp nặng phết ấy chứ, quả báo nhãn tiền haha ️️
Chưa dừng lại ở đó, phát ngôn gần đây của nam diễn viên trong một cuộc phỏng vấn tiếp tục "đổ thêm dầu vào lửa" luôn á. Khi nhắc đến Leonardo DiCaprio, Trương Lăng Hách cho rằng tài tử này chỉ thực sự được công nhận sau khi "từ bỏ hoàn toàn lợi thế ngoại hình" trong "The Revenant". Từ đó, anh liên hệ đến bản thân, nghĩ rằng vì ngoại hình quá nổi bật của mình đôi khi lại trở thành rào cản khiến khán giả khó tập trung vào diễn xuất.
Quan điểm này lập tức vấp phải phản ứng trái chiều cực mạnh. Nhiều ý kiến cho rằng sự so sánh này khập khiễng vô cùng, bởi sự nghiệp của Leonardo DiCaprio đã được khẳng định qua hàng loạt tác phẩm nặng ký như "Titanic", "Inception" hay "The Wolf of Wall Street" trước khi chạm tay đến Oscar. Trong khi đó, Trương Lăng Hách vẫn đang trong giai đoạn xây dựng tên tuổi, chưa có vai diễn thực sự tạo dấu ấn rõ nét nào cả.
Không ít khán giả cho rằng việc nói đến "ngoại hình cản trở diễn xuất" ở thời điểm hiện tại là thiếu thuyết phục vô cùng, thậm chí tạo cảm giác nam diễn viên đang tự đề cao bản thân quá đà. Khi đặt cạnh những tranh cãi về diễn xuất và tạo hình gần đây, phát ngôn này càng khiến hình ảnh của anh trở nên kém thiện cảm hơn nữa rồi!
Trên mạng xã hội, nhiều comment thẳng thắn cho rằng Trương Lăng Hách nên tập trung cải thiện thực lực thay vì đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi như thế này. Một số ý kiến còn mỉa mai rằng nói câu nào "nghiệp quật" câu đó, chưa kịp chứng minh năng lực đã vội nói chuyện tầm cao rồi. Đó là chưa kể anh đóng phim vài năm nhưng cũng chưa có tác phẩm nào để đời luôn á!
Thôi thì, Trương Lăng Hách nên cẩn trọng hơn trong từng phát ngôn đi bạn ơi, không là cứ lỡ miệng là "nghiệp quật" liền nha!
Nguồn: soha.vn