SocSweet4795
New member
Dạo này Trương Lăng Hách đang "ngồi trên đống lửa" thật sự luôn ạ!
Thời gian gần đây anh chàng liên tục lên top trending vì những lý do... không mấy tích cực. Cụ thể là hình tượng "tướng quân kem nền" thiếu hẳn khí chất mạnh mẽ, thẩm mỹ lệch chuẩn trong phim Trục Ngọc khiến netizen "dậy sóng" cực mạnh.
Chuyện căng đến mức nào à? Đến ngày 2/4, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc (NRTA) phải tổ chức buổi tọa đàm chấn chỉnh lại quy chuẩn làm phim luôn, nguyên nhân cũng từ những ồn ào trong tác phẩm Trục Ngọc. Các platform lớn như iQiYi, Tencent Video, Youku, MangoTV, cùng các công ty điện ảnh Ninh Manh Ảnh Thị, Dương Quang Chính Ngọ... đều phải có mặt để nghe chỉ thị mới về cách làm phim truyền hình và xây dựng hình tượng nhân vật. Ủa drama thế này thì ai chịu nổi!
Có lẽ vì "sợ" các cơ quan quản lý nghệ thuật quá, nên đoàn phim Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn do Trương Lăng Hách đóng chính đã phải có động thái mới ngay lập tức.
Trước đây, đoàn phim thường đăng bài khen ngợi Trương Lăng Hách mặc quân phục thời kỳ Dân quốc cực đỉnh. Có cả núi hình ảnh nam diễn viên mặc quân phục được đăng tải khắp mạng xã hội. Phải công nhận với chiều cao gần 1m90, Trương Lăng Hách thực sự rất nổi bật và điển trai khi "diện" bộ quân phục này.
Tuy nhiên, những bộ trang phục này lại khiến khán giả hiểu lầm vai diễn của Trương Lăng Hách là một vị tướng trẻ tuổi, thiếu soái quân đội. Đặc biệt quân phục của nhân vật Mộ Dung Thanh Dịch cầu kỳ lắm nha - với chiếc áo khoác dài và phần cầu vai lộng lẫy, thiết kế này chỉ dành cho các nhân vật có chức vụ cao trong quân đội thôi.
Thế mà plot twist ở chỗ, thực tế nhân vật của Trương Lăng Hách chỉ là bác sĩ quân y, chức vụ cũng không cao đến mức mặc được những bộ quân phục xa hoa thế này đâu nha!
Hóa ra nhân vật Mộ Dung Thanh Dịch chỉ đang... mặc trộm áo của bố thôi! Nhưng đoàn phim lại lấy hình ảnh này để quảng cáo vẻ điển trai của Trương Lăng Hách, dẫn đến việc khán giả hiểu lầm về vai diễn nặng nề.
Sau khi bị các cơ quan quản lý cảnh cáo về việc diễn giải sai hình tượng tướng quân, Trương Lăng Hách và đoàn phim Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn không dám lăng xê hình tượng quân nhân trong phim mới nữa, nên đã lặng lẽ xóa hết các chủ đề quân nhân, đồng thời đẩy mạnh một bài đăng mới giải thích nhân vật Mộ Dung Thanh Dịch chỉ là bác sĩ. Có thể nói, những lùm xùm gần đây đã khiến Trương Lăng Hách buộc phải "đổi nghề", không dám bất chấp tất cả, thậm chí lừa dối khán giả để khoe vẻ điển trai nữa rồi.
Trước đó, vai diễn của Trương Lăng Hách trong Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn cũng bị chỉ trích vì tạo hình quá hiện đại, mái tóc dài được chải chuốt kỹ lưỡng không hợp với thời kỳ Dân Quốc, quân phục cũng mặc sai quy chuẩn. Bộ sườn xám của nữ chính Vương Sở Nhiên cũng bị chê là bó chặt quá mức. Có thể nói, đoàn phim vì muốn làm đẹp ngoại hình của diễn viên mà bỏ qua các yếu tố lịch sử cơ bản luôn.
Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn có nội dung về thiếu gia Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) của gia đình quân phiệt nhưng bị bế nhầm từ khi còn nhỏ. Thanh Dịch sống trong sự bạo hành của cha nuôi. Khi cậu muốn bỏ trốn đã được nữ chính Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên) giúp đỡ. Tuy nhiên, cũng vì hành động này mà gia đình cô gặp họa tan cửa nát nhà.
Nhiều năm sau, hai người tình cờ gặp lại nhau và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, vì để giúp đỡ người khác, Nhậm Tố Tố phải giả chết và biến mất không tung tích để lại sự đau khổ cho Mộ Dung Thanh Dịch.
Ba năm sau đó, Nhậm Tố Tố trở về nhưng lại là vị hôn thê của anh trai nam chính. Cả hai hiểu lầm, dằn vặt trong nỗi đau khó nói thành lời. Đúng lúc này, thời thế thay đổi, họ phải sát cánh cùng nhau để cứu vận mệnh đất nước cũng như chính họ.
Theo Sohu thông tin thêm, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn là hậu truyện của bộ phim ngôn tình ngược luyến tàn tâm đình đám Không Kịp Nói Yêu Em (do Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm đóng chính). Vai diễn Mộ Dung Thanh Dịch của Trương Lăng Hách chính là con trai của Mộ Dung Bái Lâm (Chung Hán Lương) đó nha!
Nguồn: soha.vn
Thời gian gần đây anh chàng liên tục lên top trending vì những lý do... không mấy tích cực. Cụ thể là hình tượng "tướng quân kem nền" thiếu hẳn khí chất mạnh mẽ, thẩm mỹ lệch chuẩn trong phim Trục Ngọc khiến netizen "dậy sóng" cực mạnh.
Chuyện căng đến mức nào à? Đến ngày 2/4, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc (NRTA) phải tổ chức buổi tọa đàm chấn chỉnh lại quy chuẩn làm phim luôn, nguyên nhân cũng từ những ồn ào trong tác phẩm Trục Ngọc. Các platform lớn như iQiYi, Tencent Video, Youku, MangoTV, cùng các công ty điện ảnh Ninh Manh Ảnh Thị, Dương Quang Chính Ngọ... đều phải có mặt để nghe chỉ thị mới về cách làm phim truyền hình và xây dựng hình tượng nhân vật. Ủa drama thế này thì ai chịu nổi!
Có lẽ vì "sợ" các cơ quan quản lý nghệ thuật quá, nên đoàn phim Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn do Trương Lăng Hách đóng chính đã phải có động thái mới ngay lập tức.
Trước đây, đoàn phim thường đăng bài khen ngợi Trương Lăng Hách mặc quân phục thời kỳ Dân quốc cực đỉnh. Có cả núi hình ảnh nam diễn viên mặc quân phục được đăng tải khắp mạng xã hội. Phải công nhận với chiều cao gần 1m90, Trương Lăng Hách thực sự rất nổi bật và điển trai khi "diện" bộ quân phục này.
Tuy nhiên, những bộ trang phục này lại khiến khán giả hiểu lầm vai diễn của Trương Lăng Hách là một vị tướng trẻ tuổi, thiếu soái quân đội. Đặc biệt quân phục của nhân vật Mộ Dung Thanh Dịch cầu kỳ lắm nha - với chiếc áo khoác dài và phần cầu vai lộng lẫy, thiết kế này chỉ dành cho các nhân vật có chức vụ cao trong quân đội thôi.
Thế mà plot twist ở chỗ, thực tế nhân vật của Trương Lăng Hách chỉ là bác sĩ quân y, chức vụ cũng không cao đến mức mặc được những bộ quân phục xa hoa thế này đâu nha!
Hóa ra nhân vật Mộ Dung Thanh Dịch chỉ đang... mặc trộm áo của bố thôi! Nhưng đoàn phim lại lấy hình ảnh này để quảng cáo vẻ điển trai của Trương Lăng Hách, dẫn đến việc khán giả hiểu lầm về vai diễn nặng nề.
Sau khi bị các cơ quan quản lý cảnh cáo về việc diễn giải sai hình tượng tướng quân, Trương Lăng Hách và đoàn phim Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn không dám lăng xê hình tượng quân nhân trong phim mới nữa, nên đã lặng lẽ xóa hết các chủ đề quân nhân, đồng thời đẩy mạnh một bài đăng mới giải thích nhân vật Mộ Dung Thanh Dịch chỉ là bác sĩ. Có thể nói, những lùm xùm gần đây đã khiến Trương Lăng Hách buộc phải "đổi nghề", không dám bất chấp tất cả, thậm chí lừa dối khán giả để khoe vẻ điển trai nữa rồi.
Trước đó, vai diễn của Trương Lăng Hách trong Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn cũng bị chỉ trích vì tạo hình quá hiện đại, mái tóc dài được chải chuốt kỹ lưỡng không hợp với thời kỳ Dân Quốc, quân phục cũng mặc sai quy chuẩn. Bộ sườn xám của nữ chính Vương Sở Nhiên cũng bị chê là bó chặt quá mức. Có thể nói, đoàn phim vì muốn làm đẹp ngoại hình của diễn viên mà bỏ qua các yếu tố lịch sử cơ bản luôn.
Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn có nội dung về thiếu gia Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) của gia đình quân phiệt nhưng bị bế nhầm từ khi còn nhỏ. Thanh Dịch sống trong sự bạo hành của cha nuôi. Khi cậu muốn bỏ trốn đã được nữ chính Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên) giúp đỡ. Tuy nhiên, cũng vì hành động này mà gia đình cô gặp họa tan cửa nát nhà.
Nhiều năm sau, hai người tình cờ gặp lại nhau và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, vì để giúp đỡ người khác, Nhậm Tố Tố phải giả chết và biến mất không tung tích để lại sự đau khổ cho Mộ Dung Thanh Dịch.
Ba năm sau đó, Nhậm Tố Tố trở về nhưng lại là vị hôn thê của anh trai nam chính. Cả hai hiểu lầm, dằn vặt trong nỗi đau khó nói thành lời. Đúng lúc này, thời thế thay đổi, họ phải sát cánh cùng nhau để cứu vận mệnh đất nước cũng như chính họ.
Theo Sohu thông tin thêm, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn là hậu truyện của bộ phim ngôn tình ngược luyến tàn tâm đình đám Không Kịp Nói Yêu Em (do Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm đóng chính). Vai diễn Mộ Dung Thanh Dịch của Trương Lăng Hách chính là con trai của Mộ Dung Bái Lâm (Chung Hán Lương) đó nha!
Nguồn: soha.vn