Nghe xong tưởng clickbait nhưng thật 100% luôn nè! Máy bán hàng tự động ở trường thường toàn snack với nước ngọt thôi đúng không? Nhưng mà trường Arthur O. Eve ở Buffalo, New York (Mỹ) lại chơi trội hẳn
Sau cả năm trời gây quỹ cật lực, cuối cùng nhà trường cũng đủ tiền lắp một chiếc máy "bán" hàng tự động siêu đặc biệt ngay góc thư viện. Plot twist là trong máy không có đồ ăn hay nước uống gì cả, mà toàn... sách! Với tổng giá trị lên tới 1.000 đô la (hơn 23 triệu đồng luôn á)
Nhưng điểm đỉnh nhất là gì biết không? Các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 không cần trả tiền! Chỉ cần học giỏi, nhận thẻ miễn phí rồi quẹt là lấy sách về thôi. Ez game! Đây chính là chiêu khuyến khích các em yêu sách của nhà trường đó
Sách trong máy đa dạng lắm nha, từ truyện đến văn hóa gì cũng có. Ví dụ như "Những con số bí ẩn" hay truyện "Pippi Tất Dài" ấy!
"Một trong những vấn đề lớn nhất của chúng tôi ở đây chính là văn hóa đọc. Tôi tin rằng, nếu con em của chúng ta ham đọc sách, thì chúng có thể có nhiều cơ hội thành công hơn" - cô Sharon Belton-Cottman, thành viên ban quản lý nhà trường chia sẻ.
Nhà trường còn mong muốn các em tự xây dựng thư viện mini tại nhà bằng những cuốn sách nhận được. Như vậy thói quen đọc sách sẽ lan tỏa cả gia đình nữa. Xịn xò quá đi!
Phải công nhận ý tưởng này vừa thiết thực vừa ý nghĩa cực kỳ! Ước gì trường mình cũng có một chiếc máy như thế nhỉ?
Nguồn: svvn.tienphong.vn