Ủa chờ chờ, anh Trương Học Hữu vừa mới bắt đầu show diễn thứ ba tại Malaysia thì bất ngờ "bẻ lái" luôn khi đang hát bài kinh điển "Chỉ muốn suốt đời đi cùng em"
Nhưng plot twist ở chỗ này nè: chỉ đến giây thứ hai sau khi ngã, giọng hát của một trong "tứ đại thiên vương" một thời mới bị ngắt quãng và có một chút hốt hoảng thôi. Lúc này khán giả reo hò cổ vũ nam ca sĩ nhiệt tình, còn anh Trương Học Hữu thì cúi đầu thật sâu như xin lỗi vì "lỗi lầm" nhỏ của mình.
Khi Trương Học Hữu ngã, nhân viên phía sau muốn phi vào đỡ luôn, nhưng thấy phản ứng của anh, người này đã không chạy lại và để nam ca sĩ tiếp tục hát mà không ảnh hưởng đến màn trình diễn. Trên Weibo, nhiều khán giả cho biết dù gặp vấn đề sức khỏe, giọng hát và kỹ thuật biểu diễn của Trương Học Hữu vẫn xịn sò không giảm sút. Các fan khâm phục cách xử trí tình huống, sự chuyên nghiệp của nam ca sĩ vô cùng!
Lần này Trương Học Hữu tổ chức tổng cộng 6 buổi biểu diễn tại Malaysia. Ở đêm thứ hai của chương trình, "thiên vương" đã đến muộn 8 phút so với giờ khai mạc – đây là lần đầu tiên anh đến muộn trong suốt 25 chuyến lưu diễn của mình đó nha! Trương Học Hữu giải thích với fan rằng nửa giờ trước khi bắt đầu buổi hòa nhạc, mình có triệu chứng chóng mặt và đã cân nhắc xem có nên bắt đầu buổi biểu diễn hay không. Cuối cùng, để không làm người hâm mộ thất vọng, anh vẫn quyết tâm hát và nhảy cho mọi người xem
Ở đêm diễn thứ ba, triệu chứng chóng mặt của Trương Học Hữu trở nên rõ ràng hơn, và cảnh ngã nhào trên sân khấu đã xảy ra. Sau khi hát trong một giờ, nam ca sĩ đã trò chuyện với người hâm mộ và tiết lộ lý do khiến mình đột ngột bị ngã. Từ khi còn nhỏ, "ca thần Hồng Kông" bị mắc chứng rối loạn tai trong và bị "ù tai, hoa mắt, chóng mặt" gần như mỗi năm một lần, nhưng chưa bao giờ bị lên cơn tại buổi hòa nhạc – đây là lần đầu tiên.
Trương Học Hữu cho biết thêm rằng chứng rối loạn tai trong không ảnh hưởng đến âm thanh, nhưng anh không thể nhảy nghiêm túc. Mặc dù buổi hòa nhạc không phải là một bữa tiệc khiêu vũ, nhưng khiêu vũ là một phần của buổi biểu diễn, vì vậy có điệu nhảy bạn sẽ thấy rất đặc biệt.
Trương Học Hữu nói rằng cơn chóng mặt khiến mình không thể nhìn rõ mặt của người hâm mộ... Mặc dù vậy, nam ca sĩ vẫn hoàn thành toàn bộ màn trình diễn, và giọng hát lẫn kỹ năng ổn định giống như một đĩa CD, hiệu ứng âm thanh là hạng nhất luôn ấy! Để bù đắp cho sự tiếc nuối vì không thể nhảy, Trương Học Hữu đã hát thêm một bài hát. Anh nói đùa: "Nếu bạn không phiền, tôi sẽ di chuyển ít hơn và cố gắng hát tốt hơn. Tôi vừa nghiên cứu về nó"
Cuối cùng, Trương Học Hữu đã trình bày Blue Rain cho khán giả trong phần encore. Nam ca sĩ từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng bài hát này rất khó: "Tôi không thể hát nhiều bài giống như Blue Rain và mất rất lâu để thu âm. Một tuần không tập những bài như thế này sẽ khó hát hơn, 2, 3 tuần không tập là phải tập lại từ đầu".
Nguồn: svvn.tienphong.vn
Nhưng plot twist ở chỗ này nè: chỉ đến giây thứ hai sau khi ngã, giọng hát của một trong "tứ đại thiên vương" một thời mới bị ngắt quãng và có một chút hốt hoảng thôi. Lúc này khán giả reo hò cổ vũ nam ca sĩ nhiệt tình, còn anh Trương Học Hữu thì cúi đầu thật sâu như xin lỗi vì "lỗi lầm" nhỏ của mình.
Khi Trương Học Hữu ngã, nhân viên phía sau muốn phi vào đỡ luôn, nhưng thấy phản ứng của anh, người này đã không chạy lại và để nam ca sĩ tiếp tục hát mà không ảnh hưởng đến màn trình diễn. Trên Weibo, nhiều khán giả cho biết dù gặp vấn đề sức khỏe, giọng hát và kỹ thuật biểu diễn của Trương Học Hữu vẫn xịn sò không giảm sút. Các fan khâm phục cách xử trí tình huống, sự chuyên nghiệp của nam ca sĩ vô cùng!
Lần này Trương Học Hữu tổ chức tổng cộng 6 buổi biểu diễn tại Malaysia. Ở đêm thứ hai của chương trình, "thiên vương" đã đến muộn 8 phút so với giờ khai mạc – đây là lần đầu tiên anh đến muộn trong suốt 25 chuyến lưu diễn của mình đó nha! Trương Học Hữu giải thích với fan rằng nửa giờ trước khi bắt đầu buổi hòa nhạc, mình có triệu chứng chóng mặt và đã cân nhắc xem có nên bắt đầu buổi biểu diễn hay không. Cuối cùng, để không làm người hâm mộ thất vọng, anh vẫn quyết tâm hát và nhảy cho mọi người xem
Ở đêm diễn thứ ba, triệu chứng chóng mặt của Trương Học Hữu trở nên rõ ràng hơn, và cảnh ngã nhào trên sân khấu đã xảy ra. Sau khi hát trong một giờ, nam ca sĩ đã trò chuyện với người hâm mộ và tiết lộ lý do khiến mình đột ngột bị ngã. Từ khi còn nhỏ, "ca thần Hồng Kông" bị mắc chứng rối loạn tai trong và bị "ù tai, hoa mắt, chóng mặt" gần như mỗi năm một lần, nhưng chưa bao giờ bị lên cơn tại buổi hòa nhạc – đây là lần đầu tiên.
Trương Học Hữu cho biết thêm rằng chứng rối loạn tai trong không ảnh hưởng đến âm thanh, nhưng anh không thể nhảy nghiêm túc. Mặc dù buổi hòa nhạc không phải là một bữa tiệc khiêu vũ, nhưng khiêu vũ là một phần của buổi biểu diễn, vì vậy có điệu nhảy bạn sẽ thấy rất đặc biệt.
Trương Học Hữu nói rằng cơn chóng mặt khiến mình không thể nhìn rõ mặt của người hâm mộ... Mặc dù vậy, nam ca sĩ vẫn hoàn thành toàn bộ màn trình diễn, và giọng hát lẫn kỹ năng ổn định giống như một đĩa CD, hiệu ứng âm thanh là hạng nhất luôn ấy! Để bù đắp cho sự tiếc nuối vì không thể nhảy, Trương Học Hữu đã hát thêm một bài hát. Anh nói đùa: "Nếu bạn không phiền, tôi sẽ di chuyển ít hơn và cố gắng hát tốt hơn. Tôi vừa nghiên cứu về nó"
Cuối cùng, Trương Học Hữu đã trình bày Blue Rain cho khán giả trong phần encore. Nam ca sĩ từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng bài hát này rất khó: "Tôi không thể hát nhiều bài giống như Blue Rain và mất rất lâu để thu âm. Một tuần không tập những bài như thế này sẽ khó hát hơn, 2, 3 tuần không tập là phải tập lại từ đầu".
Nguồn: svvn.tienphong.vn