BomNho7910
New member
Ơ kìa, xây trường từ năm 2013 tốn tới 16,2 tỷ đồng, mà Trường THCS Quang Thọ (Vũ Quang, Hà Tĩnh) chưa đón được em học sinh nào luôn á!
Câu chuyện là sao? Năm 2011, do phải di dời dân vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Vũ Quang, Hà Tĩnh), nhà nước cấp 16,2 tỷ đồng để xây Trường THCS Hương Quang tại xã Hương Quang (giờ gọi là xã Quang Thọ). Mục đích là cho con em hàng trăm hộ dân ở Khu tái định cư Hói Trung có chỗ học hành tử tế.
Trường xây xịn xò phết nha: hơn 1ha với 3 dãy nhà cao tầng, nhà ở công vụ, nhà xe, cổng, khuôn viên, tường rào, đường nội bộ... nằm ngay trung tâm xã luôn!
Năm 2013, dân chuyển về là lúc trường hoàn thành bàn giao. Nhưng mà... 11 năm trôi qua rồi mà trường vẫn 0 học sinh, để đó phơi mưa nắng bỏ hoang luôn á trời!
Check thực tế thì thấy cảnh tượng "đau tim" nha mọi người: khuôn viên rêu phủ kín mít, nhiều hạng mục xuống cấp nặng. Kính cửa chính đến cửa sổ rạn vỡ, nền gạch nứt nẻ bong tróc; phòng học, nhà hiệu bộ, thiết bị vệ sinh, bàn ghế, trống, bảng... toàn hư hỏng hết.
Anh Lê Viết Kiên (sinh năm 1982, xã Quang Thọ) kể: trước còn có người vào trông coi, nhưng 5 năm nay trường đóng cửa im re luôn. Khuôn viên rộng lát bê tông kín mà không biết làm gì với nó cả.
"Hàng ngày các cháu cấp 2 ở Khu tái định cư Hói Trung phải đi 7-8km đến trường, trong khi trường bên cạnh xây xong không dùng, lãng phí vãi nồi!", anh Kiên bức xúc.
Anh Nguyễn Đình Quyết (xã Quang Thọ) cũng nghẹn ngào: "Dân tái định cư sống khó khăn lắm, mà trường xây khang trang hiện đại lại bỏ hoang, quá phí và thiếu tầm nhìn quá đi!"
Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Quang Thọ giải thích: lúc xây dự tính phục vụ 518 hộ dân tái định cư. Nhưng tỉnh Hà Tĩnh cho di dân tự do, nên cuối cùng chỉ có 198 hộ về Khu tái định cư Hói Trung thôi - ít hơn dự kiến nhiều!
Không đủ quy mô như ban đầu nên số học sinh giảm sút nghiêm trọng. Lúc đó Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh lại có đề án nhập trường trong toàn tỉnh. Học sinh cấp 2 và cấp 3 của xã Hương Quang phải đi học ở xã Hương Thọ (giờ là xã Quang Thọ, cách Khu tái định cư Hói Trung khoảng 8km) và một số chuyển lên trường nội trú ở huyện Hương Khê.
"Khi triển khai dự án, địa phương có đề xuất cắt giảm quy mô từ 3 tầng xuống 2 tầng. Kinh tế xã khó khăn, dôi dư không dùng được, bán không ai mua, để lại bảo quản không xuể. Công trình xuống cấp hư hỏng nặng theo thời gian, lãng phí quá trời!", đại diện chính quyền than thở.
Từ khi hoàn thành đến giờ, trường luôn khiến chính quyền "đau đầu" trong việc quản lý, sử dụng. Nằm trung tâm xã nhưng không ai cần dùng, bán không ai mua, để lại bảo quản khó vô cùng.
Trước khi sáp nhập 2 xã Hương Quang và xã Hương Thọ thành xã Quang Thọ, có ý định đưa trụ sở UBND xã Hương Quang vào trong trường. Nhưng phương án này bị loại vì không thuận tiện cho dân đến giao dịch. Hơn nữa, đưa trụ sở vào sẽ gây dư thừa trụ sở (vì có sẵn rồi) và tốn thêm tiền sửa chữa.
"Để giảm lãng phí, trước đây UBND xã Hương Quang cho một đơn vị mượn nhà hiệu bộ, cho giáo viên trường tiểu học gần đó ở tạm một số phòng khu nội trú. Nhưng sau sáp nhập xã, trụ sở UBND xã Quang Thọ đóng ở UBND xã Hương Thọ cũ nên trong đó hoàn toàn không ai dùng. Đến giờ xã cũng bó tay không biết làm sao. Ở vùng xa xôi này, chẳng có cơ quan, doanh nghiệp nào thuê mượn công trình. Địa phương báo cáo lên huyện nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa có chỉ đạo mới", ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Quang Thọ (Vũ Quang, Hà Tĩnh) nói.
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện là sao? Năm 2011, do phải di dời dân vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Vũ Quang, Hà Tĩnh), nhà nước cấp 16,2 tỷ đồng để xây Trường THCS Hương Quang tại xã Hương Quang (giờ gọi là xã Quang Thọ). Mục đích là cho con em hàng trăm hộ dân ở Khu tái định cư Hói Trung có chỗ học hành tử tế.
Trường xây xịn xò phết nha: hơn 1ha với 3 dãy nhà cao tầng, nhà ở công vụ, nhà xe, cổng, khuôn viên, tường rào, đường nội bộ... nằm ngay trung tâm xã luôn!
Năm 2013, dân chuyển về là lúc trường hoàn thành bàn giao. Nhưng mà... 11 năm trôi qua rồi mà trường vẫn 0 học sinh, để đó phơi mưa nắng bỏ hoang luôn á trời!
Check thực tế thì thấy cảnh tượng "đau tim" nha mọi người: khuôn viên rêu phủ kín mít, nhiều hạng mục xuống cấp nặng. Kính cửa chính đến cửa sổ rạn vỡ, nền gạch nứt nẻ bong tróc; phòng học, nhà hiệu bộ, thiết bị vệ sinh, bàn ghế, trống, bảng... toàn hư hỏng hết.
Anh Lê Viết Kiên (sinh năm 1982, xã Quang Thọ) kể: trước còn có người vào trông coi, nhưng 5 năm nay trường đóng cửa im re luôn. Khuôn viên rộng lát bê tông kín mà không biết làm gì với nó cả.
"Hàng ngày các cháu cấp 2 ở Khu tái định cư Hói Trung phải đi 7-8km đến trường, trong khi trường bên cạnh xây xong không dùng, lãng phí vãi nồi!", anh Kiên bức xúc.
Anh Nguyễn Đình Quyết (xã Quang Thọ) cũng nghẹn ngào: "Dân tái định cư sống khó khăn lắm, mà trường xây khang trang hiện đại lại bỏ hoang, quá phí và thiếu tầm nhìn quá đi!"
Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Quang Thọ giải thích: lúc xây dự tính phục vụ 518 hộ dân tái định cư. Nhưng tỉnh Hà Tĩnh cho di dân tự do, nên cuối cùng chỉ có 198 hộ về Khu tái định cư Hói Trung thôi - ít hơn dự kiến nhiều!
Không đủ quy mô như ban đầu nên số học sinh giảm sút nghiêm trọng. Lúc đó Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh lại có đề án nhập trường trong toàn tỉnh. Học sinh cấp 2 và cấp 3 của xã Hương Quang phải đi học ở xã Hương Thọ (giờ là xã Quang Thọ, cách Khu tái định cư Hói Trung khoảng 8km) và một số chuyển lên trường nội trú ở huyện Hương Khê.
"Khi triển khai dự án, địa phương có đề xuất cắt giảm quy mô từ 3 tầng xuống 2 tầng. Kinh tế xã khó khăn, dôi dư không dùng được, bán không ai mua, để lại bảo quản không xuể. Công trình xuống cấp hư hỏng nặng theo thời gian, lãng phí quá trời!", đại diện chính quyền than thở.
Từ khi hoàn thành đến giờ, trường luôn khiến chính quyền "đau đầu" trong việc quản lý, sử dụng. Nằm trung tâm xã nhưng không ai cần dùng, bán không ai mua, để lại bảo quản khó vô cùng.
Trước khi sáp nhập 2 xã Hương Quang và xã Hương Thọ thành xã Quang Thọ, có ý định đưa trụ sở UBND xã Hương Quang vào trong trường. Nhưng phương án này bị loại vì không thuận tiện cho dân đến giao dịch. Hơn nữa, đưa trụ sở vào sẽ gây dư thừa trụ sở (vì có sẵn rồi) và tốn thêm tiền sửa chữa.
"Để giảm lãng phí, trước đây UBND xã Hương Quang cho một đơn vị mượn nhà hiệu bộ, cho giáo viên trường tiểu học gần đó ở tạm một số phòng khu nội trú. Nhưng sau sáp nhập xã, trụ sở UBND xã Quang Thọ đóng ở UBND xã Hương Thọ cũ nên trong đó hoàn toàn không ai dùng. Đến giờ xã cũng bó tay không biết làm sao. Ở vùng xa xôi này, chẳng có cơ quan, doanh nghiệp nào thuê mượn công trình. Địa phương báo cáo lên huyện nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa có chỉ đạo mới", ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Quang Thọ (Vũ Quang, Hà Tĩnh) nói.
Nguồn: kenh14.vn