BeoBobo4820
New member
"Mười Khó" Trường Giang share anh vẫn giữ hình ảnh mộc mạc nhưng sẽ trưởng thành và chín chắn hơn khi tham gia chương trình Khi đàn ông mang bầu.
**Bận rộn mà vẫn nhận lời vì... quá hay ho **
Thật ra công việc của Trường Giang cũng bận rộn lắm, nhưng khi quyết định tham gia thì anh luôn đọc kỹ để hiểu chương trình.
Lúc nhận lời mời, anh đọc format và biết ngay chương trình rất hay. Mặc dù ghi hình dài, sẽ cực khổ, đầu tư và khó khăn nhiều thứ cho một hình ảnh dài hơi trên sóng truyền hình, nhưng tính nhân văn là điều tiên quyết để Trường Giang nhận tham gia chương trình này.
"Cuộc sống thì ngắn ngủi mà người phụ nữ lại rất quan trọng trong đời người đàn ông. Người phụ nữ mang thai là một vinh dự đối với đàn ông được làm cha của con họ. Đó là lý do Trường Giang nhận lời ngay" - anh chia sẻ.
**Đàn ông mang bầu nghe vậy thôi chứ thực tế cực lắm! **
Vấn đề đàn ông mang bầu đã có nhiều phim, kịch khai thác nhưng đây là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên ở Việt Nam nên Giang nghĩ khán giả khi xem sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc.
"Phụ nữ mang thai, đàn ông sẽ nghĩ 'Ừ, việc đó là bình thường' nhưng không đâu nhé! Phải nuôi dưỡng về tâm lý, phải cực khổ, đau đớn 9 tháng 10 ngày thậm chí hơn thế nữa mới sinh được một đứa con" - anh nói.
Sau đó còn phải nuôi dưỡng, chăm sóc, rồi con lớn lên phải hướng nghiệp nữa chứ. Quãng đời của người phụ nữ sau khi lấy chồng chỉ là để cho chồng và cho con. Nhân văn nằm ở chỗ đó là điều trời cho, đàn ông không phải muốn là được.
Chỉ trong chương trình này, đàn ông sẽ mang thai bên cạnh phụ nữ để biết mang thai đau đớn và cực khổ như thế nào.
**Háo hức nhưng cũng hồi hộp lắm nha! **
"Thử thách của chương trình là mang áo bầu và chịu những cơn đau trên cơ thể sẽ có rất nhiều điều mình háo hức. Vì mình là đàn ông và chưa bao giờ trải qua nên phản ứng trước những tình huống ấy rất đáng chờ đợi" - Trường Giang share.
Thế nhưng đó chỉ là những cơn đau bên ngoài chứ không đau về tâm hồn và tâm lý. Mặc áo bầu cũng chỉ là giả định chứ trong sâu thẳm, anh không mang thai được thật.
Tâm lý của người phụ nữ khi mang thai là điều khủng khiếp mà không phải ai cũng hiểu. Hy vọng sau chương trình này, chúng ta sẽ yêu thương và hiểu nhiều hơn về những người phụ nữ mang thai.
**"Trong trắng" về việc chăm con nên sẽ học hỏi thật nhiều! **
Giang chưa có con, có nhiều cháu nhưng cũng có cha mẹ cháu lo kĩ lưỡng rồi. Thế nên anh rất "trong trắng" khi bước vào chương trình này, không biết gì hết. Bằng khả năng của một con người trưởng thành, anh sẽ làm mọi thứ.
"Cứ điều gì đến Trường Giang sẽ giải quyết theo điều đúng như cách mình cảm nhận. Mãi mãi mình không sinh con được vì đó là thiên chức của người phụ nữ" - anh thổ lộ.
**Mơ ước có con gái để... vẽ râu chụp hình cùng vợ! **
"Không biết bao giờ mình có cơ hội đó nhưng Trường Giang rất thích có một đứa con gái. Nghĩ đến chuyện hai vợ chồng may đồ giống nhau để đi chơi hay cho con gái mặc đồ diễn của mình rồi vẽ râu, chụp hình thì Giang rất thích" - anh hào hứng kể.
Chắc chưa đến lúc nên ông trời chưa cho anh có được điều đó. Giang hay nghĩ đến hai cha con nắm tay dạo phố sẽ đẹp thế nào, còn mẹ là người đứng chụp hình, quay phim, mặc đồ vẽ râu diễn kịch ra sao? Đó là niềm ước ao không biết bao giờ anh có được.
Nếu nói chiều thì Giang chiều ghê lắm đó! Cháu Giang cũng chiều, người yêu cũng chiều và con thì chắc chắn là chiều nhiều. Chiều tức là không để con thua thiệt ai nhưng Giang vẫn dạy cho con tính tự lập để con làm được mọi thứ, nếu có tình yêu thương và che chở của mình.
**Chơi là phải thắng nhưng truyền tải thông điệp mới là điều quan trọng nhất! **
"Chơi là phải thắng chứ. Chơi mà không thắng thì chơi làm gì?" - anh khẳng định. Thế nhưng chuyện thắng vẫn không quan trọng bằng việc để khán giả truyền hình hiểu được "À, cay đắng như vậy mà phụ nữ họ vượt qua được".
Truyền tải được thông điệp đó là chiến thắng đầu tiên của bản thân Giang, sau đó anh lại được học hỏi được nhiều thứ nữa.
Về Hương Giang, Trường Giang đã biết tính cô ấy rồi - sứt đầu mẻ trán vẫn chơi, dạo này là hoa hậu rồi nhưng vẫn ồn ào, náo nhiệt lắm. "Hương Giang bước ra chỗ nào là chỗ đó không có sự im lặng" - anh bật mí.
Nếu Hương Giang và Trấn Thành cùng tham gia một chương trình thì nên lấy tên là "Đi tìm sự bình yên" luôn!
**Vẫn mộc mạc nhưng trưởng thành hơn rồi nha!
Đây là lần đầu tiên Trường Giang tham gia một chương trình truyền hình thực tế với tư cách người chơi, cả Trấn Thành cũng vậy.
Giang hy vọng mình sẽ cố gắng hết sức. Vẫn sẽ mộc mạc, giản dị, chân thành nhưng Trường Giang sẽ trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ.
Nguồn: soha.vn