CaoNgok744
New member
Chuyện gì xảy ra mà Trường Giang "bay" 5 triệu đồng ngay mùng 1 Tết thế này?
Dạo này cư dân mạng đang hóng gắt cuộc chiến phòng vé Tết giữa 4 ông lớn: Thỏ Ơi!!, Nhà Ba Tôi Một Phòng, Mùi Phở và Báu Vật Trời Cho. Ngay mùng 1 Tết, cả 4 "chiến binh" này đã đổ bộ đồng loạt các rạp khắp nơi rồi nha. Và tất nhiên, ekip các phim cũng bắt đầu chạy show cinetour tới lui để quảng bá, làm truyền thông cho tác phẩm của mình thôi.
Tối cùng ngày, dàn cast Nhà Ba Tôi Một Phòng đã xuất hiện tại TP.HCM. Không khí rạp chiếu đông nghẹt người luôn, tiếng reo hò và pháo tay vang dội khiến buổi giao lưu sôi động cực kỳ. Thế nhưng, spotlight lại bất ngờ đổ dồn vào một khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của Trường Giang. Cụ thể, trong phần giao lưu, Lê Khánh bất ngờ "bóc phốt" nam đạo diễn ngay trên sân khấu luôn á. Chị hào hứng chia sẻ: "Cho cô Châu nói chút. Đạo diễn Trường Giang có hứa là nếu như cô Châu hỏi câu hỏi này mà có vị khán giả nào trả lời đúng thì anh Trường Giang sẽ phải gửi 5 triệu đồng ạ!"
Vừa nghe đến đây, Trường Giang lập tức "đứng hình" Nam nghệ sĩ quay ngoắt người, úp mặt vào màn hình chiếu phía sau như thể đang trốn tránh thực tại. Biểu cảm bất lực của anh khiến cả rạp cười nghiêng ngả luôn. Câu hỏi mà Lê Khánh đưa ra khá "khó nhằn": "Sinh nhật của cô Châu (nhân vật do Lê Khánh thủ vai) là ngày bao nhiêu?" Hàng loạt cánh tay lập tức giơ lên. Sau vài lượt lựa chọn, nữ khán giả thứ 6 đã trả lời chính xác: 5/10.
Khoảnh khắc đáp án được xác nhận, cả rạp vỡ òa hẳn. Người hâm mộ may mắn thì không giấu nổi sự phấn khích, còn Trường Giang thì đứng im như tượng đá Gương mặt "mất 5 triệu trong một nốt nhạc" của anh trở thành tâm điểm máy quay. Ekip phía sau thì ôm bụng cười, còn khán giả bên dưới liên tục hò reo cổ vũ nữa chứ.
Một số bình luận của netizen:
- Ai bảo ổng hứa cho cố
- Chị Lê Khánh ác quá haha, dí anh Giang bằng được.
- Ổng chắc giờ hối hận lắm đó.
- Hời quá. Đi xem phim mùng 1 Tết được lì xì luôn 5 triệu.
- Xin vía được 5 triệu nàng ơi.
- Không biết thương hay cười ông Giang nữa.
Tính đến 19h30 mùng 1 Tết, Nhà Ba Tôi Một Phòng đã thu về hơn 11,6 tỷ đồng doanh thu, tạm xếp ở vị trí thứ 2 trên đường đua phim Tết nha. Trong số 1645 suất chiếu, bộ phim tẩu tán được hơn 80.000 vé - một con số khá ổn áp nhưng vẫn chưa đủ độ để vượt lên vị trí đầu bảng của Thỏ Ơi!!. Tuy nhiên, ngày đầu tiên công chiếu còn chưa kết thúc mà. Chặng đường bán vé của cả 4 bộ phim còn dài lắm. Mọi biến số đều có thể xảy ra và thay đổi cục diện phòng vé dịp Tết này đó nha!
Nguồn: kenh14.vn
Dạo này cư dân mạng đang hóng gắt cuộc chiến phòng vé Tết giữa 4 ông lớn: Thỏ Ơi!!, Nhà Ba Tôi Một Phòng, Mùi Phở và Báu Vật Trời Cho. Ngay mùng 1 Tết, cả 4 "chiến binh" này đã đổ bộ đồng loạt các rạp khắp nơi rồi nha. Và tất nhiên, ekip các phim cũng bắt đầu chạy show cinetour tới lui để quảng bá, làm truyền thông cho tác phẩm của mình thôi.
Tối cùng ngày, dàn cast Nhà Ba Tôi Một Phòng đã xuất hiện tại TP.HCM. Không khí rạp chiếu đông nghẹt người luôn, tiếng reo hò và pháo tay vang dội khiến buổi giao lưu sôi động cực kỳ. Thế nhưng, spotlight lại bất ngờ đổ dồn vào một khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của Trường Giang. Cụ thể, trong phần giao lưu, Lê Khánh bất ngờ "bóc phốt" nam đạo diễn ngay trên sân khấu luôn á. Chị hào hứng chia sẻ: "Cho cô Châu nói chút. Đạo diễn Trường Giang có hứa là nếu như cô Châu hỏi câu hỏi này mà có vị khán giả nào trả lời đúng thì anh Trường Giang sẽ phải gửi 5 triệu đồng ạ!"
Vừa nghe đến đây, Trường Giang lập tức "đứng hình" Nam nghệ sĩ quay ngoắt người, úp mặt vào màn hình chiếu phía sau như thể đang trốn tránh thực tại. Biểu cảm bất lực của anh khiến cả rạp cười nghiêng ngả luôn. Câu hỏi mà Lê Khánh đưa ra khá "khó nhằn": "Sinh nhật của cô Châu (nhân vật do Lê Khánh thủ vai) là ngày bao nhiêu?" Hàng loạt cánh tay lập tức giơ lên. Sau vài lượt lựa chọn, nữ khán giả thứ 6 đã trả lời chính xác: 5/10.
Khoảnh khắc đáp án được xác nhận, cả rạp vỡ òa hẳn. Người hâm mộ may mắn thì không giấu nổi sự phấn khích, còn Trường Giang thì đứng im như tượng đá Gương mặt "mất 5 triệu trong một nốt nhạc" của anh trở thành tâm điểm máy quay. Ekip phía sau thì ôm bụng cười, còn khán giả bên dưới liên tục hò reo cổ vũ nữa chứ.
Một số bình luận của netizen:
- Ai bảo ổng hứa cho cố
- Chị Lê Khánh ác quá haha, dí anh Giang bằng được.
- Ổng chắc giờ hối hận lắm đó.
- Hời quá. Đi xem phim mùng 1 Tết được lì xì luôn 5 triệu.
- Xin vía được 5 triệu nàng ơi.
- Không biết thương hay cười ông Giang nữa.
Tính đến 19h30 mùng 1 Tết, Nhà Ba Tôi Một Phòng đã thu về hơn 11,6 tỷ đồng doanh thu, tạm xếp ở vị trí thứ 2 trên đường đua phim Tết nha. Trong số 1645 suất chiếu, bộ phim tẩu tán được hơn 80.000 vé - một con số khá ổn áp nhưng vẫn chưa đủ độ để vượt lên vị trí đầu bảng của Thỏ Ơi!!. Tuy nhiên, ngày đầu tiên công chiếu còn chưa kết thúc mà. Chặng đường bán vé của cả 4 bộ phim còn dài lắm. Mọi biến số đều có thể xảy ra và thay đổi cục diện phòng vé dịp Tết này đó nha!
Nguồn: kenh14.vn