Sau bao tháng trời "ở ẩn", anh em nhà vô địch boxing Trương Đình Hoàng bất ngờ lên tiếng kể drama với chuẩn võ sư Pierre Francois Flores nè!
Nhắc lại chút cho mấy bạn nào quên: Trương Đình Hoàng và Flores từng là cặp đôi "hot nhất làng võ" cách đây khoảng 1 năm trước. Lúc đó báo chí đăng ầm ầm lên, cả hai bên đều khẳng định trận đấu chắc chắn sẽ diễn ra tại Việt Nam luôn á.
Nhưng mà... thời gian trôi mãi, Flores vẫn "im thin thít", còn trận tỉ thí trong mơ của fan võ Việt thì cứ lơ lửng mãi không rõ chuyện gì
Ngày 4/5 vừa rồi, Trương Đình Hoàng đã chính thức lên tiếng về màn thượng đài với chuẩn võ sư người Canada này:
"Hôm nay nhận được tin về trận đấu với Flores. Vừa qua nhiều người cũng hỏi về trận đấu này. Tiện thể mình nói cho mọi người biết luôn.
Về phía Flores muốn trận đấu diễn ra vào tháng 9 năm nay. Thật sự mà nói, trong trận đấu này, từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ mình luôn là người nằm trong tình thế chờ đợi và bị động. Mọi người đều biết là lúc nào mình cũng chấp nhận đấu.
Mà từ khi nhận lời thách đấu của mình vào tháng 3 năm ngoái thì lần lượt là những lần hẹn vào tháng 6 đến tháng 9 rồi lại đến tháng 12… Và rồi những lí do khiến trận đấu không thể xảy ra khiến cho mình cảm thấy có lỗi vì thất hứa với mọi người."
Nghe xong có thấy hơi... "xỉu up xỉu down" không nè? Hẹn hoài mà không thấy đâu, kiểu "ghosting" luôn á!
Anh Hoàng tiếp tục: "Và đến hôm nay khi trận đấu được hứa hẹn rơi vào tháng 9/2019. Có phải bên phía Flores cố tình kéo dài thời gian để luyện tập để thi đấu với mình? Trong khi mình cũng chỉ làm việc và hầu như chỉ luyện tập một mình. Còn phía sau Flores chắc hẳn có cả một đội. Và mình cũng không biết bên phía Flores đang tính toán điều gì."
Rồi đây mới là phần "đỉnh cao drama" nha: "Hôm nay tôi nói lên đây muốn chính Flores xác nhận chính xác và chắc chắn ngày đấu để tôi tập trung luyện tập vì tôi còn nhiều việc khác phải làm nữa chứ không thể lúc nào cũng trong tư thế chờ đợi và bị động, luôn theo phía ông được và để không phải thất hứa quá nhiều lần với mọi người giống những lần trước nữa. Còn nếu như ông cũng có quá nhiều việc và không thể sang Việt Nam để thi đấu thì huỷ trận đấu để dư luận không bàn tới nữa."
Tóm lại là: đấu thì đấu luôn, không thì thôi, đừng kéo dài nữa ạ! Thẳng thắn phết!
"Thật sự mình không muốn nói ra chuyện này, nhưng mình không thể lúc nào cũng trong tình trạng chờ đợi mãi như thế này được nên phải nói" - Trương Đình Hoàng kết luận.
Plot twist nè! Những lời phát biểu này của anh Hoàng được chia sẻ chỉ vài ngày sau khi anh bị một võ sĩ "vô danh" trong làng Vịnh Xuân Quyền ở Việt Nam thách đấu luôn đó
Cụ thể, mấy hôm trước trên một diễn đàn võ sư môn phái Vịnh Xuân Quyền, có một anh tên Nguyễn Văn Ánh tự giới thiệu 36 tuổi, sống ở Đà Nẵng. Anh này tự nhận mình "ít tên tuổi" nhưng lại thích đi tìm cao thủ để tỉ thí võ công (nghe sao hơi... kiếm hiệp thế nhỉ? ), rồi gửi lời thách đấu luôn đến Trương Đình Hoàng.
Khi được hỏi thì Trương Đình Hoàng tỏ ra rất "zen", khẳng định không quan tâm lắm đến lời thách đấu này (chắc là bận "chốt đơn" với Flores rồi ).
Còn về trận đấu với Flores, hiện tại Trương Đình Hoàng vẫn đang ngóng chờ sự xác nhận từ chính chuẩn võ sư người Canada này chứ không phải từ đại diện môn phái Vịnh Xuân Nam Anh (tại TP.HCM) nữa. Tuy nhiên đến giờ này thì Flores vẫn chưa lên tiếng để xác nhận có về Việt Nam thượng đài với Trương Đình Hoàng hay không.
Nguồn: soha.vn