Cherry99392
New member
Cách đây không lâu, cư dân mạng Trung Quốc đã nổi giận đùng đùng trước vụ việc một trường Đại học ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã làm điều cực kỳ vô nhân đạo: sa thải một giảng viên đang mắc bệnh hiểm nghèo
Chị Lưu Linh Lợi (sinh năm 1984) từ bé đã là đứa con ngoan, niềm tự hào của cả nhà. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Ngoại ngữ ở trường Đại học Giao thông Lan Châu, chị trở thành giảng viên tại Học viện Bác Văn thuộc trường này.
Cuộc sống vẫn êm đềm trôi, cho đến ngày 23/7/2014, chị phát hiện mình bị ung thư buồng trứng và đành phải xin nghỉ không lương để nhập viện điều trị
Thế mà không lâu sau đó, Hiệu trưởng Học viện Bác Văn lại có quyết định gây sốc: sa thải luôn chị Lưu Linh Lợi với lý do "liên tục bỏ tiết, vi phạm hợp đồng lao động". Hả?? Người ta đang nằm viện mà cũng tính sao?
Đến tháng 1/2015, mẹ chị Lưu mang giấy tờ đến trường làm thủ tục hưởng bảo hiểm y tế cho con thì sốc nặng khi biết con đã bị sa thải. Nghĩa là cả gia đình phải gánh hết số tiền viện phí khổng lồ. Quá bức xúc, gia đình chị Lưu đành phải nhờ đến pháp luật.
Dù Bộ Lao động và Pháp viện đã nhiều lần bác bỏ quyết định vô lý của Hiệu trưởng, nhưng Học viện Bác Văn vẫn cứng đầu không chịu nghe
Sáng ngày 14/8/2016, chị Lưu Linh Lợi lên cơn đau tim và qua đời tại bệnh viện Nhân dân Cam Túc. Quá đau lòng...
Vụ việc nhà trường nhẫn tâm sa thải nhân viên chỉ vì bị ung thư đã khiến netizen Trung Quốc dậy sóng. Đa số đều không thể hiểu nổi cách hành xử "dùng xong vứt đi" của Học viện Bác Văn này
Suốt 2 năm cùng con chống chọi bệnh tật, dù mệt mỏi nhưng mẹ chị Lưu vẫn kiên quyết đấu tranh đến cùng. Và cuối cùng, bà cũng đã giành lại công lý cho con!
Chiều 23/8, đại diện Học viện Bác Văn đã đến nhà chị Lưu Linh Lợi để hòa giải và xin lỗi gia đình. Hai bên ký thỏa thuận, trong đó nhà trường phải bồi thường: 57.600 tệ (khoảng 1,3 tỷ đồng) tiền lương còn thiếu, 14.400 tệ (khoảng 319 triệu đồng) tiền lo hậu sự, hơn 500.000 tệ (khoảng 11 tỷ đồng) tiền viện phí và an ủi gia quyến...
Nguồn: kenh14.vn