Trường Đại học Hà Hoa Tiên đang rơi vào tình trạng "chết lâm sàng" với cảnh hoang tàn đến không ngờ, nợ thuế hơn 58 tỷ đồng và vừa bị Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định đình chỉ sau gần 10 năm bỏ hoang
Được thành lập từ năm 2007 theo mô hình tư thục, Trường Đại học Hà Hoa Tiên nằm ở vị trí vàng ngay mặt Quốc lộ 1A, thuộc thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (giờ là tỉnh Ninh Bình). Với quy mô lớn và cơ sở vật chất được đầu tư xịn xò, trường từng tự tin công bố tuyển sinh khoảng 2.000 sinh viên mỗi năm, hứa hẹn trở thành một địa chỉ học tập cực chất
Nhưng mà thực tế lại "drama" hơn nhiều! Trái với những gì mong đợi ban đầu, ngôi trường này đã không còn bóng dáng sinh viên trong hơn một thập kỷ qua Theo ghi nhận, khuôn viên trường rộng rãi nhưng cỏ dại mọc um tùm khắp nơi, nhiều khu nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, tường bong tróc, phủ đầy rêu mốc. Cổng trường luôn khóa kín cổng, và tấm biển hiệu tên trường cũng đã bị gỡ bỏ từ lâu rồi.
Thực tế ở khu đất Trường Đại học Hà Hoa Tiên hiện giờ là một nghịch cảnh cực kỳ trớ trêu đó các bạn ơi. Một bên là những dãy nhà học, ký túc xá của dự án giáo dục đã "chết lâm sàng" suốt cả thập kỷ, chìm trong cảnh hoang tàn đáng thương. Còn một bên là những dãy nhà hiện đại với biệt thự khang trang và nổi bật giữa trung tâm là một "tòa lâu đài" lộng lẫy
Theo công bố tháng 2/2025 của Cục Thuế tỉnh, cả Trường Đại học Hà Hoa Tiên và đơn vị chủ quản là Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên đều đứng đầu danh sách nợ thuế, với số nợ lần lượt là hơn 58 tỷ và hơn 28 tỷ đồng (con số khủng khiếp luôn ), tiếp tục tăng đáng kể so với năm trước. Đáng nói là các khoản nợ này thuộc diện đã bị cưỡng chế nhưng bất thành.
Nguồn: svvn.tienphong.vn