Trường ĐH ở TP.HCM spam tin nhắn phản cảm: Điểm của bạn rất thấp, đến ngay Gia Định nhập học

KiBibi8682

New member
7f3728488b0d1be656ba.jpg


Vừa mới biết điểm thi xong, đám học sinh miền Nam đã bị "bão tin nhắn" đến mức muốn xóa luôn số điện thoại Nguyên nhân là từ Đại học Gia Định với những tin nhắn chiêu sinh... hơi sốc não á!

Thường thì sau khi biết kết quả tốt nghiệp, các bạn sĩ tử sẽ chuẩn bị hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng theo nhiều hình thức. Với xét học bạ thì chỉ cần tốt nghiệp THPT là okela rồi. Nhiều trường đại học cũng tranh thủ thời điểm này để "chào hàng" với đủ loại ưu đãi hấp dẫn cho tân sinh viên. Nhưng mà cách chiêu sinh của một số trường thì... hơi off rồi nha!

Mới đây thôi, cộng đồng mạng được dịp "dậy sóng" vì cách "mời gọi" học sinh nhập học khá là "độc nhất vô nhị". Cụ thể là hàng loạt bạn học sinh đã lên tiếng phẫn nộ vì trong 2 ngày sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020, trường Đại học Gia Định (TP.HCM) liên tục gửi tin nhắn mời chào tuyển sinh. Nhưng mà nội dung trong đống tin nhắn đó mới là điều khiến ai cũng phải "hả hê" á. Đoạn tin nhắn mà các bạn nhận được như này: "Điểm thi của bạn rất thấp, đừng chờ đổi (hoặc chờ đợi) nguyện vọng, đến ngay Đại học Gia Định 185 Hoàng Văn Thụ để nhập học sớm."

Ơ kìa, nghe xong muốn "chửi thề" luôn á!

7d65c0361de1ed532b25.png


Nhiều bạn cho biết, chỉ trong 1 ngày mà nhận tới 5-6 tin nhắn cùng nội dung đó, mà còn chẳng biết trường lấy số điện thoại từ đâu nữa chứ. Bạn Hoàng Phúc (trường THPT Nguyễn Hữu Thọ) kể: "Tụi mình mới nhận tin nhắn hôm nay và mình cũng không nhớ làm sao trường có số điện thoại của mình nữa!"

Hoàng Phúc còn cho biết thêm, tình trạng này diễn ra từ cuối học kỳ II rồi, mấy hôm trước nhà trường cứ đều đặn gửi tin nhắn 1 lần/ngày nhưng nội dung chỉ nói về trúng tuyển ngành thôi, còn hôm qua thì spam liên tục. Bạn tỏ ra khá bức xúc, đặc biệt là vì cách dùng từ ngữ... hơi nhạy cảm quá đi mất!

8f1828c4ab3397745c88.png


Bạn Huỳnh Nguyễn Công Hậu (THPT Quang Trung, Tây Ninh) thì chia sẻ: "Mình nhận được 1 tháng hơn rồi, ngày nào cũng có 1 tin nhắn, đợt đó trường Gia Định về tư vấn tuyển sinh, mình thấy có cuốn lưu bút đẹp quá, mình có xin thì anh chị tuyển sinh nói là nộp hồ sơ đi sẽ được tặng cuốn ấy nên mình mới ghi hồ sơ, trong hồ sơ có số điện thoại, nên bị spam quá trời."

Plot twist là Công Hậu còn gặp tình trạng cán bộ tuyển sinh kết bạn trên Zalo để tư vấn nữa, nhưng may mà cậu bạn đã từ chối sớm rồi. Phew! ‍

Bạn Y.N (Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh) tâm sự: "Mọi bữa chỉ 1-2 tin là cùng mà hôm nay tới 5-6 tin khiến mình khó chịu thật sự. Mình nghĩ cách làm này không chuyên nghiệp với một trường đại học."

c53a2c218bd7c7827339.png


Sự việc này khiến các sĩ tử vừa hoàn thành kỳ thi tỏ ra khá bức xúc vì bị phiền toái bởi tin nhắn rác trong hơn tháng nay, đỉnh điểm là ngày hôm qua. Với lời lẽ chiêu mộ kiểu "điểm thấp thì đến đây học", các bạn đều đồng quan điểm cho rằng cách marketing này thiếu chuyên nghiệp vãi, lại còn không tôn trọng năng lực học tập của học sinh nữa.

Ngay sau khi nhận nhiều phản ánh, cũng trong tối cùng ngày, các số điện thoại trên đồng loạt nhận thêm 1 tin nhắn nữa nhưng lần này là nội dung "xin lỗi". Lý do mà nhà trường đưa ra là "hệ thống SMS đang bị sự cố nghiêm trọng". Trên fanpage chính thức, Đại học Gia Định cũng có dòng status xin lỗi các sĩ tử vì "sự cố" hy hữu này.

a36ccd037f01cdf607ee.png


f8e770d136911796be5f.jpg


Tuy đã xin lỗi rồi, nhưng mà học sinh vẫn chưa thể nguôi ngoai cơn giận vì bị làm phiền. Lý do "sự cố kỹ thuật SMS" thì có thể chấp nhận được, nhưng mà về nội dung truyền tải có phần "cục súc" này của trường Đại học Gia Định thì không ít người cảm thấy khó hiểu. Và điều này thì khó mà đổ lỗi cho "kỹ thuật" được nhé!

095f43da20bf9d037f94.jpg


6355a4bee82bbcffaeda.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top