Giờ đây nhiều trường đại học ở TP. HCM đã chuyển từ kiểu "quản lý cứng nhắc" sang "phục vụ tận tâm" cho sinh viên rồi nè! Từ việc bố trí võng xếp, ghế massage để nghỉ trưa, đến đàn piano để thư giãn - đúng là sinh viên thời nay được hưởng thụ quá!
Khu nghỉ trưa xịn xò - ai còn phải vạ vật ngoài hành lang nữa đâu
Ngày 20/11, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM chính thức cho ra mắt khu nghỉ trưa tiện nghi và hoàn toàn FREE cho sinh viên. Đây là trường đại học đầu tiên ở TP. HCM làm được điều này luôn nha! Khu nghỉ trưa nằm ở cánh phải hội trường lớn, rộng khoảng 200m2, với 65 cái võng xịn sò, hai máy lạnh công suất khủng để các bạn nằm nghỉ mát lạnh. Khu này hoạt động từ 11h - 13h, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần. Sinh viên muốn vào nghỉ thì cứ thoải mái nhé!
Tiền đâu ra? Đó là từ các cựu sinh viên, cán bộ, viên chức của trường và các nhà hảo tâm tài trợ hết. 65 chiếc võng được bố trí trong khu nghỉ trưa, mỗi chiếc giá từ 1,2 - 1,5 triệu đồng (chất lượng luôn!). Ngoài ra còn 20 chiếc nữa được đặt tại khu tự học tầng 5 để các bạn có thêm nơi chill.
Bạn Nguyễn Thị Bích Thủy (năm thứ hai, khoa Cơ khí) chia sẻ: "Hồi trước chưa có khu này, mình hay phải ngủ ở hành lang, bãi cỏ hoặc khu tự học. Giờ được nghỉ ở đây thoải mái, sạch sẽ và mát hơn cả ở nhà trọ nữa chứ. Không gian rộng rãi, mát mẻ, thấy nhà trường quan tâm đến đời sống sinh viên thế này thì càng có động lực học hơn. Tuy nhiên hiện giờ đa số là sinh viên nam đến nghỉ, mong là trường sẽ có khu nghỉ trưa riêng cho các bạn nữ nữa nhé!"
PGS. TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM cho biết, trường có khoảng 18.000 sinh viên nên số võng hiện tại vẫn chưa đủ đáp ứng. Trong thời gian tới, trường sẽ tiếp tục kêu gọi tài trợ để mở thêm các khu nghỉ trưa tại các khu nhà học khác.
"Để thể hiện triết lý giáo dục 'Nhân bản - Sáng tạo - Hội nhập', đặt giá trị nhân văn lên hàng đầu, trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho sinh viên. Thực tế là giờ trưa mình hay thấy nhiều bạn mệt mỏi, ngủ gục khắp nơi trong trường để chờ học tiếp buổi chiều, trông tội nghiệp lắm. Nên chúng tôi nghĩ ngay đến việc tận dụng khu hội trường, bố trí chỗ nghỉ trưa đàng hoàng hơn cho các bạn."
Sau khi phát động, nhà trường nhận được tận 120 chiếc võng do cựu sinh viên, thầy cô và các nhà hảo tâm quyên góp. Hiện đã bố trí 85 chiếc vào khu nghỉ trưa. Dự báo nhu cầu sử dụng sẽ càng tăng cao nên trường đang khảo sát để bố trí thêm các khu nghỉ trưa khác nữa.
Ông Dũng cho biết thêm, sinh viên trong trường đa phần có hoàn cảnh khó khăn, phải đi làm thêm ban đêm và về muộn. Vì vậy, khu nghỉ trưa sẽ giúp các bạn có thêm thời gian chợp mắt, thư giãn để buổi chiều học tập tỉnh táo hơn, giảm tình trạng ngủ gật trên lớp. "Mình muốn cả trường như một đại gia đình, thương yêu, chăm sóc lẫn nhau. Chắc chắn sẽ có thêm nhiều khu nghỉ trưa nữa trong tương lai!"
Thư viện sang chảnh không thua gì khách sạn 5 sao
Trước đó, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM đã đưa vào sử dụng thư viện chất lượng cao ở tầng hầm, diện tích 1.500m2, chứa được gần 500 chỗ ngồi. Thư viện này có máy lạnh, Wi-Fi và đặc biệt là kho sách tiếng Anh với 7.789 đầu sách phục vụ sinh viên, học viên, cán bộ, giảng viên. Đây là nơi vừa thư giãn, vừa nghỉ ngơi, vừa tự học, còn có cả phòng cho những bạn yêu thích khởi nghiệp và câu lạc bộ tiếng Anh nữa.
Mới đưa vào sử dụng chưa lâu mà thư viện lúc nào cũng đông nghịt sinh viên. Lý do? Vì được trang bị máy lạnh, quạt, máy vi tính, iPad, hàng ngàn đầu sách đủ lĩnh vực, ghế salon sang xịn. Đặc biệt là có cả ghế massage và võng xếp để sinh viên nghỉ ngơi luôn!
Bạn Huỳnh Bích Vân (năm thứ ba, ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường) kể: "Mình và bạn bè gần như đến thư viện mỗi ngày. Thường thì đến để tự học, nhưng những ngày học cả sáng lẫn chiều, thay vì không có chỗ nghỉ trưa phải vạ vật ngoài trời nóng, giờ lúc mệt có thể nghỉ ngơi trên võng xếp. Thư viện còn hỗ trợ nước uống miễn phí và dịch vụ tự chọn với giá rẻ, phù hợp túi tiền sinh viên nữa chứ!"
PGS. TS Đỗ Văn Dũng chia sẻ, thư viện này được cải tạo từ tầng hầm để xe của trường. Trường quyết định chuyển đổi chức năng vì nhận thấy để xe dưới tầng hầm rất nguy hiểm, nguy cơ hỏa hoạn cao. Trong khi đó, nhiều sinh viên cần chỗ nghỉ trưa để học buổi chiều hiệu quả hơn. Thư viện này cũng được xây dựng từ nguồn kinh phí tài trợ đấy.
Piano giữa sảnh trường - muốn chơi thì chơi thôi!
Còn ở trường ĐH Tôn Đức Thắng, mọi người thường nghe tiếng piano thánh thót vang vọng giữa sân trường. Một cây đàn piano màu cánh gián sang chảnh được đặt ngay sảnh nhà trung tâm, nơi sinh viên và giảng viên qua lại thường xuyên. Phía trên có tấm bảng mica khắc dòng chữ: "Đàn dành cho sinh viên, khách tự do sử dụng". ThS Nguyễn Văn Bắc, Trưởng phòng Công tác sinh viên cho biết, cuối giờ chiều là lúc sinh viên chơi đàn đông nhất.
Bạn có thể dễ dàng bắt gặp một nữ sinh mặc áo dài màu hồng, đang đợi xe buýt, ngồi xuống bên cây đàn chơi những bản nhạc kinh điển như Turkish March, Canon in D, Hungarian Sonata... Hoặc đôi khi là một nam sinh viên chơi những bài của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng người Nhật Bản Nobuyuki Tsujii. Không chỉ những bạn đã biết đàn, mà cả những bạn mới tập chơi cũng đợi lúc "vắng khách" để tự tập những ngón đàn vừa học.
"Ban đầu, một người bạn ở Nhạc viện TP. HCM nói với chúng tôi rằng nhiều trường đại học ở nước ngoài đặt đàn ở sân trường cho sinh viên chơi, rất hay. Thấy đặt cây đàn ở sảnh có thể giúp các bạn thư giãn, những sinh viên đam mê âm nhạc có cơ hội thể hiện tài năng nên nhà trường quyết định mua luôn. Chiếc piano đầu tiên do bốn Mạnh Thường Quân ở trường đóng góp. Sau đó, trường còn có thêm nhiều cây đàn piano nữa đấy", ông Bắc nói.
Nguồn: svvn.tienphong.vn