Trường đại học địa phương "khóc thét" vì chỉ tiêu tuyển sinh trống trơn

e821b73523f012e6e6b9.webp


Mùa tuyển sinh 2020 quả là một bài học đắng cho các trường đại học địa phương Dù đã cố gắng hết sức với đủ kiểu phương thức tuyển sinh, nhiều trường vẫn phải "ôm" chỉ tiêu vì không có thí sinh nào ghé thăm. Thậm chí cả những trường công lập hay thành viên của ĐHQG TP. HCM cũng không thoát khỏi cảnh ế ẩm này luôn á!

Cuộc đua xét tuyển bổ sung "không hồi kết"

Năm 2020 thực sự là năm đáng báo động khi các trường đại học địa phương phải vật lộn với tuyển sinh. Dù đã áp dụng siêu nhiều phương thức tuyển sinh so với mọi năm, thế mà bức tranh tuyển sinh vẫn cứ "ảm đạm" không thể tả

Cụ thể nè, ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An đã phải mở xét tuyển bổ sung toàn bộ các ngành với hơn 400 chỉ tiêu. Còn ĐH Lạc Hồng thì xét bổ sung tận 17 ngành với 514 chỉ tiêu, deadline kéo dài đến hết 30/10/2020 luôn.

874558fa14ebcee1e40e.jpg


ĐH Đồng Tháp cũng không khá hơn là mấy, tuyển bổ sung 180 chỉ tiêu cho 12 ngành sư phạm và một ngành cao đẳng sư phạm. Điểm sàn xét tuyển 18,5 (trừ Âm nhạc và Mỹ thuật là 17,5). Thêm 9 ngành ngoài sư phạm nữa với 157 chỉ tiêu, điểm sàn chỉ 15 thôi - thấp đến không ngờ!

ĐH Quy Nhơn còn "khủng" hơn khi phải tuyển bổ sung gần 1.500 chỉ tiêu cho 39/46 ngành đào tạo. Nhiều ngành chỉ tuyển được khoảng 50% chỉ tiêu ban đầu thôi ĐH Phú Yên xét bổ sung 8/10 ngành, ĐH Đồng Nai xét 6/14 ngành...

ĐH Đà Lạt tuyển bổ sung tới 700 chỉ tiêu cho 28 ngành, trong đó có 80 chỉ tiêu sư phạm. Điểm sàn các ngành ngoài sư phạm dao động từ 15-17 điểm - thấp "dễ sợ" luôn!

Thậm chí các trường vùng cũng không ngoại lệ. ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) tuyển bổ sung hầu hết các ngành sư phạm với số lượng "khủng": Vật lý 100, Sinh học 126, Khoa học tự nhiên 171, Lịch sử - Địa lý 89, Tin học 68, Lịch sử 76 chỉ tiêu...

ĐH Tây Nguyên tuyển bổ sung 30/34 ngành với hơn 1.000 chỉ tiêu, thông báo ra ngay sau khi công bố điểm chuẩn - nghĩa là từ đầu đã biết "toang" rồi. Nhiều ngành sư phạm có điểm chuẩn bằng điểm sàn nhưng vẫn phải tuyển bổ sung: Vật lý 145, Hóa học 110, Sinh học 110, Văn 75, Toán 60 chỉ tiêu

Trường lớn thì sao? Vẫn bị sinh viên "phớt" thôi!

Không chỉ các trường địa phương hay trường vùng, ngay cả các phân hiệu của những trường đại học danh tiếng cũng chung cảnh "ế hàng" trong mùa tuyển sinh 2020 này.

Phân hiệu ĐH Kinh tế TP. HCM tại Vĩnh Long xét bổ sung 145 chỉ tiêu ở 6 ngành. Ngành Kinh doanh quốc tế nhiều nhất với 35 chỉ tiêu. Quản trị Kinh doanh và Kế toán mỗi ngành 25 chỉ tiêu. Ba ngành còn lại mỗi ngành 20 chỉ tiêu.

Điều kiện xét học bạ: điểm TB tổ hợp từ 6,5 trở lên, học lực từ khá trở lên. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 thì điểm sàn là 16.

Phân hiệu ĐHQG TP. HCM tại Bến Tre phải xét bổ sung ngành Kỹ thuật xây dựng theo tận 3 phương thức khác nhau với điểm sàn 16 hoặc 560 điểm năng lực.

031a1d846daeb7b20f31.jpg


Còn nhiều phân hiệu khác cũng phải xét bổ sung: ĐH Nông Lâm TP. HCM ở Gia Lai và Ninh Thuận, ĐH Đà Nẵng ở Kon Tum, ĐH Công nghiệp TP. HCM ở Quảng Ngãi... Tất cả đều có điểm chuẩn thấp hơn cơ sở chính và phải chờ thí sinh bằng xét bổ sung

ĐH An Giang năm đầu tiên trở thành trường thành viên ĐHQG TP. HCM vẫn không hút khách. Ngay sau khi công bố điểm chuẩn đợt 1, trường đã xét bổ sung 35/39 ngành (gần 90% ngành đào tạo!). Chỉ tiêu bổ sung chiếm gần 20% tổng chỉ tiêu với điểm dao động 15-20.

Vậy lý do là gì?

Theo ông Trần Anh Tuấn (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nguồn nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. HCM), các trường đại học tỉnh không hút được sinh viên vì giới trẻ bây giờ ai cũng muốn về đô thị lớn để học và tìm cơ hội nghề nghiệp. Mở phân hiệu chỉ làm phân tán lực lượng, lãng phí tiền của thôi. Muốn đào tạo nhân lực cho địa phương thì không nhất thiết phải mở trường - chỉ cần công khai nhu cầu nhân lực + chế độ đãi ngộ tốt là sinh viên tự tìm đến!

Một vị lãnh đạo trường ĐH ở TP. HCM thẳng thắn chỉ ra vấn đề: các trường địa phương kém sức hút nhất là do... chất lượng kém! Cơ sở vật chất có thể đẹp đấy nhưng "nội dung" thì yếu tệ, thậm chí không có gì hết. Đội ngũ giảng viên không thể so với thành phố lớn, người giỏi đều bị hút về thành phố rồi

Thêm nữa, kinh tế địa phương phát triển chưa tương xứng nên vấn đề đầu ra khiến sinh viên không yên tâm. Dù tuyển sinh khó khăn nhưng hàng năm ngân sách tỉnh vẫn phải đổ tiền vào để duy trì hoạt động - lãng phí quá! Nếu để các trường tự chủ thì có thể sẽ phát triển hơn đấy!

7309c1d50e237e598789.jpg


407f99f3c666a7ff3079.jpg


6bbda0e5fddff4122f24.jpg






Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top