SunLili5940
New member
Nghe cái tên Đại học Al-Qarawiyyin có vẻ xa lạ nhưng nó mới chính là ngôi trường "già" nhất hành tinh với tuổi đời lên đến 1163 năm luôn á! Và quan trọng là vẫn đang hoạt động bình thường nha
Nhắc đến trường lâu đời nhất, chắc ai cũng nghĩ ngay đến Harvard bên Mỹ, hay Oxford Cambridge bên Châu Âu, thậm chí là Thanh Hoa, Bắc Đại ở châu Á. Nhưng không đâu, danh hiệu này thuộc về Đại học Al-Qarawiyyin ở Morocco - một quốc gia tại Bắc Phi đấy các bạn ơi!
Câu chuyện về ngôi trường này khá là xúc động luôn nè. Hơn 1200 năm trước, một ông thương nhân giàu có tên Mohammed al-Fihri từ Qayrawan (Tunisia ngày nay) dọn đến sống tại thành phố Fes, Morocco. Ông có hai cô con gái là Fatima al-Fihri và Mariam al-Fihri, cả hai đều được học hành rất kỹ lưỡng từ bé.
Khi cha qua đời để lại khối tài sản khổng lồ, Fatima al-Fihri đã quyết định làm một việc cực kỳ ý nghĩa: dành toàn bộ gia tài thừa kế để xây dựng một trung tâm giáo dục và nhà thờ Hồi giáo! Đây là nơi cộng đồng có thể đến học hỏi và thực hành các nghi lễ truyền thống. Tuy biết không nhiều về cuộc đời của Fatima, nhưng câu chuyện này đã chứng minh vai trò quan trọng của phụ nữ trong xã hội Hồi giáo thời đó. Và Đại học Al-Qarawiyyin do cô sáng lập chính là trường đại học lâu đời nhất được biết đến!
Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness đã chính thức ghi nhận: Đại học Al-Qarawiyyin thành lập năm 859 sau Công nguyên là tổ chức giáo dục lâu đời nhất thế giới còn hoạt động đến tận bây giờ! Đây cũng là trường đầu tiên cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh, và còn được UNESCO công nhận là Di sản thế giới nữa chứ. Trước kia, nơi đây từng là trung tâm giáo dục và tâm linh số một của thế giới Hồi giáo tại thành phố Fes.
Điểm đặc biệt của trường là Thư viện cổ Al-Qarawiyyin nằm ngay trong khuôn viên. Nơi đây lưu giữ hơn 4.000 đầu sách siêu quý hiếm thuộc nhiều thể loại khác nhau và các bản thảo cổ từ thế kỷ thứ 7, được viết tay bởi các học giả, nhà nghiên cứu. Trong đó, báu vật nhất là bản kinh Koran được viết bằng ký tự Kufic trên da lạc đà từ thế kỷ 9 luôn!
Toàn bộ sách vở, tài liệu cổ đại ở đây đều được bảo quản trong môi trường có nhiệt độ và độ ẩm được kiểm soát liên tục, cộng thêm hệ thống an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Trong thư viện còn có phòng nghiên cứu với máy móc hiện đại nhất như máy scan kỹ thuật số để nhận dạng những lỗ siêu nhỏ trên giấy hay máy phun ẩm chống giấy bị nứt.
Đỉnh cao nhất là cánh cửa sắt dày của thư viện có đến 4 ổ khóa cổ được chạm trổ cầu kỳ, mỗi ổ khóa có một chìa riêng do bốn người khác nhau giữ. Nghĩa là muốn vào thư viện phải có đủ 4 người với 4 chìa khóa khác nhau có mặt cùng lúc mới được! Bảo mật level max luôn
Suốt lịch sử hàng nghìn năm, Đại học Al-Qarawiyyin đã đào tạo ra vô số học giả nổi tiếng. Họ là những trí thức có ảnh hưởng cực lớn đến lịch sử và các lĩnh vực học thuật của thế giới nói chung và người Hồi giáo nói riêng. Một số tên tuổi lớn có thể kể đến như: Abu Madhab Al-Fasi (nổi tiếng với trường phái tư tưởng Maliki), nhà văn Ibn Rushayd al-Sabti, nhà thần học Mohammed Ibn al-Hajj al-Abdari al-Fasi, nhà địa lý Muhammad al-Idrisi, nhà thiên văn Nur ad-Din al-Bitruji...
Theo Quỹ Khoa học, Công nghệ và Nền văn minh (FSTC) có trụ sở tại Anh thì: "Gerbert of Aurillac (930-1003), người sau này trở thành Giáo hoàng Sylvester II của Giáo hội Công giáo, cũng từng là sinh viên tại Đại học Al-Qarawiyyin. Ông là người có công lớn trong việc truyền bá việc sử dụng số 0 và các chữ số Ả Rập sang châu Âu". Nghe mà thấy ảnh hưởng toàn cầu luôn đúng không!
Ban đầu, Đại học Al-Qarawiyyin chỉ là nơi để người Hồi giáo ở Fes thực hành đức tin và mở rộng kiến thức về các vấn đề tâm linh thôi. Nhưng dần dần, trường ngày càng nổi tiếng. Cộng đồng người Hồi giáo trải dài từ Tây Ban Nha đến Ấn Độ bắt đầu tìm đến ngôi trường này để học tập. Từ lời chỉ dẫn của Kinh Qur'an, trường mở rộng nội dung giảng dạy sang cả ngữ pháp tiếng Ả Rập, thư pháp, toán học, âm nhạc, hóa học, luật pháp, huyền học, y học, thiên văn học, lịch sử, địa lý và hùng biện... Đa dạng chẳng kém gì đại học hiện đại nhé!
Với danh tiếng như vậy, Đại học Al-Qarawiyyin nhận được sự quan tâm của nhiều vị vua và thương nhân giàu có - những người muốn mang đến cho con cái nền giáo dục tốt nhất. Họ trở thành nhà tài trợ với khoản tiền trợ cấp hào phóng, quà tặng, đặc biệt là sách và bản thảo - những thứ cực kỳ khan hiếm trong thế kỷ thứ 9.
Số lượng đơn đăng ký vào trường khá khủng nên hội đồng nhà trường phải xây dựng quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt. Nhiều điều kiện đầu vào khắt khe vẫn còn áp dụng cho đến tận hôm nay luôn đó! Ví dụ, các ứng viên phải ghi nhớ toàn bộ Kinh Qur'an mới được vào học. Nghe mà run á!
Năm 1963, Đại học Al-Qarawiyyin chính thức trở thành trường đại học công lập, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục Morocco. Ngày nay, nó phát triển thành một trong những trường đại học hàng đầu về khoa học tự nhiên, thu hút hàng chục nghìn sinh viên theo học mỗi năm đấy nha!
Một vài hình ảnh khác về Đại học Al-Qarawiyyin mà bạn nên xem:
Nguồn: kenh14.vn