PandaKute4324
New member
Nằm ngay số 1 Hoàng Minh Giám, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vốn là "trường top" của Hà Nội mà ai cũng biết. Thế nhưng giờ đây, tình trạng xuống cấp nghiêm trọng khiến cả thầy cô lẫn học sinh phải... đứng ngồi không yên Gạch trần rơi tùm lum, tường thấm dột ứ đọng, tường bong tróc như phim kinh dị - thật sự không ai muốn trải nghiệm cảm giác này cả!
Nhớ lại ngày xưa, trường Amsterdam được xây dựng như một "siêu phẩm" chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội với tổng đầu tư gần 430 tỷ đồng luôn nha! Khánh thành và khai giảng năm 2010, trường có diện tích 5 ha với 3 hội trường xịn sò, 3 dãy phòng học cùng các phòng chức năng, nhà thể chất... đủ loại tiện nghi hiện đại, đúng chuẩn ngôi trường chuyên hàng đầu của Thủ đô.
Nhưng mà thời gian không tha ai, sau một thời gian hoạt động, nhiều nơi trong các dãy nhà bắt đầu thấm, dột, đọng nước khắp nơi Đến năm 2022, UBND Thành phố quyết định chi tiền để cải tạo, sửa chữa các hạng mục xuống cấp. Dự án được giao cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư với số tiền hơn 90 tỷ đồng từ ngân sách thành phố - con số không hề nhỏ đâu nha!
Sau khi khảo sát tình hình "toang" của trường, đơn vị tư vấn đã đề xuất một loạt hạng mục cần cải tạo, sửa chữa gồm: Nhà học B1, B2, B3, nhà trục đa năng, nhà hiệu bộ, hội trường, nhà thi đấu thể thao, thư viện, hạ tầng xung quanh... và còn xây mới 2 cụm bể xử lý nước thải nữa.
Năm 2023, các đơn vị bắt đầu vào cuộc cải tạo, sửa chữa. Nhưng plot twist là... sau nhiều tháng "hành xác", công trình không những không khá hơn mà còn chưa thể nghiệm thu để đưa vào sử dụng luôn
**Nhiều hạng mục mất an toàn - cô trò lo sốt vó**
Cô Bùi Thị Hoài Thanh, giáo viên bộ môn Ngữ văn của trường chia sẻ, các thầy cô cũng không hiểu công tác khắc phục, sửa chữa diễn ra như thế nào nữa. Nhưng những ngày mưa, việc di chuyển giữa các tòa nhà để đến lớp thật sự là "nightmare" Cô vừa mới thay bộ quần áo xong, đi từ dãy này sang dãy khác là... ướt hết rồi!
"Nhà trường rất chú trọng các hoạt động CLB, hoạt động ngoại khóa cũng như thể thao nhưng đã từ lâu, nhà thể chất phải dừng hoạt động rồi. Cô trò mong chờ việc sửa chữa nhanh chóng hoàn thiện để không ảnh hưởng đến hoạt động dạy học, rèn luyện của học sinh", cô Thanh tâm sự.
Một thầy giáo dạy Thể dục cũng cho biết, nhà thể chất của trường xịn lắm, quy mô lên tới 400 học sinh, cùng lúc có thể bố trí 8-10 lớp học các môn cầu lông, đá cầu, bóng rổ. Trước khi cải tạo, nhà thể chất hễ mưa là dột - nhưng sau khi cải tạo xong thì tình trạng này không những không cải thiện mà còn... dột nặng hơn nữa
Trong đợt mưa to do ảnh hưởng bão số 11 vừa qua, nước trên mái chảy xuống như thác, biến sàn thành "ao nước" luôn. Đến giờ nước đã rút nhưng vết loang vẫn còn đó, nhìn mà thương!
"Sửa chữa đã lâu rồi nhưng công trình chưa được nghiệm thu nên từ đó đến nay, dù có nhà thể chất cũng phải đóng cửa im lìm, học sinh không có chỗ học luôn", thầy giáo nói với vẻ mặt lo lắng.
Nguồn: kenh14.vn