Nghe thì "xịn sò" là trường chuẩn quốc gia, nhưng thực tế Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (TP.Nam Định) đang phải... xin nhờ cơ sở vật chất của người khác luôn á!
Cụ thể là trường đang phải "ghé rể" tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh Nam Định, ở khu nhà chung số 27/88 đường Nguyễn Du, TP.Nam Định. Tưởng tượng đi, trường học mà phải ở nhờ, nghe đã thấy buồn rồi
Chuyện này ảnh hưởng khủng khiếp đến việc học của các em học sinh luôn. Giờ giải lao không có sân chơi, giờ học lệch nhau nên ồn ào loạn xị, các em muốn tập trung cũng không xong. Học kiểu này thì làm sao mà hiệu quả được chứ?
Còn phòng học thì nằm trong khu nhà cổ lắm rồi, không có cửa sổ, tối om om thiếu ánh sáng. Phụ huynh còn kể là do xuống cấp quá, đôi khi mảng tường trên cao bất ngờ rơi xuống hành lang, nghe mà thót tim! Ai mà chẳng lo lắng cho con mình chứ
Plot twist là năm 2001, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mặc dù... vẫn đang ở nhờ! Nghịch lý chưa từng có luôn
Sang ngày 13.1.2012, UBND tỉnh ra thông báo số 08 có ghi: Giao Sở GDĐT thống nhất với UBND TP điều chuyển khu Trường THCS Trần Đăng Ninh cho trường Nguyễn Văn Cừ. Nghe thì tưởng xong chuyện, nhưng không! Sau đó cơ sở này lại được giao cho trường THPT Nguyễn Khuyến mất rồi
Nguồn: soha.vn