Trương Chấn hóa băng suýt ngủ thêm mấy vạn năm, Nghê Ni liền liều mạng cứu crush ở Thần Tịch Duyên

MochiMoon1087

New member
80d7c906831ef3e8c422.jpg


Ai ngờ được Linh Tịch (Nghê Ni) lại là team không sợ băng tuyết, đứng trước lửa cũng chill phết ở Thần Tịch Duyên ❄️

Trong tập 3 và 4 của Thần Tịch Duyên, thấy crush là Cửu Thần (Trương Chấn) bị nhiễm hàn khí hóa băng, Linh Tịch (Nghê Ni) sợ té khiếp liền lao vào dùng pháp lực yếu ớt của mình giúp Cửu Thần quay lại bình thường. Ai dè hàn khí xâm nhập vào người, cô nàng ngất xỉu luôn, nằm ngủ tại phòng Cửu Thần cả đêm

Hoá ra Cửu Thần cũng có lúc dịu dàng đắp chăn cho người khác giới thế này ư?

Sáng hôm sau không thấy Linh Tịch đâu, Thập Tam kêu gọi cả team đi tìm, ai ngờ lại bắt gặp Linh Tịch bước ra từ phòng của chủ nhân Cửu Thần. Dù Thập Tam đã dặn kỹ không được leak chuyện này ra ngoài, nhưng mạng xã hội bây giờ tốc độ "hóng hớt" cũng không nhanh bằng các tiên nữ hồi đó. Miệng thì "dạ em biết rồi ạ" nhưng quay lưng kể hết cho thiên hạ, gặp ai cũng "tui chỉ nói với mình bạn thôi nha, giữ bí mật đó"

Nghệ thuật truyền tin thời xưa cũng đỉnh cao không khác gì hội "chị em hàng xóm" thời nay

Kết quả là chỉ trong một nốt nhạc, không chỉ cả Phù Vân Điện mà cả Nguyên Đồng ở nơi xa cũng nghe tin Phù Vân Điện có thêm một tiên nữ, được Cửu Thần cho ở lại qua đêm tại phòng riêng. Linh Tịch từ một tiên nữ vô danh bỗng được mọi người tặng quà, nịnh nọt vì nghĩ "có gì đó" với Cửu Thần

Thật đúng là "tiếng xấu đồn xa", có một tiên nữ thôi mà khiến bao người tò mò muốn biết drama gì đây

Thấy tin đồn lan tràn, Cửu Thần hơi bực Linh Tịch nói năng không cẩn thận khi bản thân lại là con gái, nên nhanh chóng về tìm Linh Tịch hỏi tội. Nhưng có hỏi thế nào thì Linh Tịch cũng vẫn khăng khăng mình chỉ nói sự thật không hề nói sai. Sau đó còn đòi Cửu Thần phải cảm ơn mình vì đã cứu anh không bị hóa băng tối hôm trước. Nào ngờ Cửu Thần đang bị trigger, cười lên một cái thôi mà Linh Tịch sợ xanh cả mặt, bỏ luôn ý định nhận lời cảm ơn, chạy ngay lập tức

Tưởng tượng crush cười lên thì romantic lắm, ai dè crush cười mà người ta sợ hãi kiểu này đây

983f6a37d1f7865c6d28.jpg


Cận cảnh nụ cười "ấm áp" của Cửu Thần Trương Chấn (mà sao thấy lạnh gáy thế nhỉ)

Cửu Thần bị nhiễm hàn khí nên phải dùng gỗ Vô Tận để sưởi ấm. Thập Tam có lòng nhưng không chịu được nóng, vì vậy việc canh lửa đương nhiên về tay Linh Tịch, cô nàng vui muốn xỉu khi lại được gần crush thêm tí nữa. Thấy Cửu Thần ngủ ngồi mà băng lạnh tỏa ra khắp nơi, Linh Tịch liền bê chậu than gỗ đến bên cạnh sưởi ấm và ngủ luôn cạnh Cửu Thần

0645a391d82ba93cb4e6.png


9caadcea487db1f509fa.png


02537415d4c9b42d67aa.png


Vừa trở về sau 5 vạn năm, Cửu Thần trở thành cái gai trong mắt Thiên Lôi Chân Quân, Quốc Sư Cảnh Hưu (tộc Huyền Điểu), mẹ của Nguyên Đồng – Nguyên lão phu nhân. Thiên Lôi bỗng nảy ý nhờ Thiên Quân mở tiệc đón Cửu Thần trở về nhưng thực chất là để soi tội Cửu Thần năm xưa, trong trận chiến tại U Đô sơn sao 10 vạn binh tướng chết không thấy xác, hồn cũng bay màu, lại chỉ còn một mình Cửu Thần sống sót, ngủ 5 vạn năm. Tại buổi tiệc, Đinh Toàn Tâm của Nguyên Chinh tướng quân năm xưa bỗng nhiên được Thiên Lôi Chân Quân đưa ra đã tấn công Cửu Thần. Vì lý do này, tay của Cửu Thần một lần nữa hóa băng. Linh Tịch tới đưa thuốc cho Cửu Thần cũng lo lắng không yên, bèn chạy lại giữ tay, dùng pháp lực của mình để tay Cửu Thần có hơi ấm trở lại.

c877f42af59bcfd088c9.png


Tay Cửu Thần hóa băng tức thì khi chạm vào Đinh Toàn Tâm

bfa0ffb809bcd817ea20.png


Sau khi giải thích lý do khiến 10 vạn binh lính chết không thấy xác thấy hồn là bởi tất cả hợp sức lại đồ sát ma tộc, Cửu Thần được Thiên Quân cho về nghỉ ngơi. Khoảnh khắc rời Thiên Cung, Cửu Thần đã nắm chặt tay Linh Tịch đưa cô ra ngoài

8fa037b0f84d3ed99b2a.png




Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top