BeoDev6643
New member
Lời giải thích của nhà trường không những không xoa dịu mà còn khiến netizen càng phẫn nộ hơn nữa!
Một vụ việc gây bão mạng xã hội vừa nổ ra tại một trường THCS ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) gần đây, khi nhà trường "chơi lớn" tổ chức hoạt động thể chất cho học sinh dưới trời nắng như đổ lửa, dẫn đến nhiều em bị bỏng tay nặng. Và điều khiến dân mạng "nổi điên" hơn nữa là sau khi sự cố xảy ra, thay vì xin lỗi thì nhà trường lại... gửi thư khen vì "tinh thần chịu khổ" của học sinh. Ơ kìa??
Cụ thể, vào lúc 14h chiều ngày 13/5, trường tổ chức một buổi đánh giá và triển lãm sản phẩm học tập trong khuôn khổ kỳ nghỉ dài ngày do Sở Giáo dục địa phương phát động. Buổi hoạt động được tổ chức ngay trên sân thể dục trải nhựa ngoài trời, với loạt thử thách thể chất như chống đẩy, leo núi nghiêng người... những động tác bắt buộc học sinh phải chống tay xuống mặt sân.
Vấn đề ở chỗ, hôm đó thời tiết tại Quảng Đông khá oi bức, nhiệt độ ngoài trời khoảng 30°C, nhưng mặt sân nhựa đen hứng nắng suốt nhiều tiếng đồng hồ được ghi nhận lên tới hơn 50°C luôn! Việc tiếp xúc trực tiếp tay trần với mặt sân trong thời gian dài đã khiến 9 học sinh gặp phải các tình trạng bỏng từ nhẹ đến trung bình, nổi phồng rộp, trầy xước da, sưng đỏ... nhìn mà thương quá đi!
Thay vì ngay lập tức dừng hoạt động hay tổ chức sơ cứu khẩn cấp, ban đầu nhà trường chỉ yêu cầu giáo viên chủ nhiệm mang thuốc mỡ bỏng đến cho các em. Và đáng nói hơn, sau buổi thi, nhà trường thậm chí còn gửi thư tuyên dương với nội dung: "Mặc dù nhiệt độ mặt sân hôm nay rất cao, nhưng không có học sinh nào bỏ cuộc hay phàn nàn trong suốt cuộc thi, và các em luôn tham gia cuộc thi với tinh thần cao". Dạ????
Trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng, đại diện nhà trường lên tiếng cho biết họ không hề xem nhẹ vấn đề an toàn của học sinh. Tuy nhiên, vì cả giáo viên lẫn học sinh đều rất coi trọng buổi hoạt động nên nhà trường đã quyết định không hủy bỏ vào phút chót. Về bức thư khen gây tranh cãi, vị này giải thích rằng đó là cách để nhà trường ghi nhận "tinh thần chịu khó và ý chí kiên trì" của các em. Đồng thời, nhà trường cho biết đã đưa cả 9 học sinh bị thương đi tiêm phòng uốn ván và gửi lời động viên đến các em cùng gia đình.
Tuy vậy, lời giải thích này dường như không làm dịu được làn sóng phẫn nộ từ phía công chúng chút nào. Trên mạng xã hội Weibo, nhiều người đặt câu hỏi: "Thử hỏi nếu con thầy cô cũng bị bỏng tay như vậy, thầy cô có còn khen ngợi tinh thần chịu đựng không?". Hỏi mà đau lòng!
Một tài khoản khác bình luận gay gắt: "Trẻ em không phải chiến binh, càng không phải vật hy sinh để minh chứng cho tinh thần 'chịu khổ' một cách mù quáng như vậy".
Một số ý kiến khác thì nhấn mạnh rằng, tinh thần rèn luyện thể chất là cần thiết, nhưng không thể lấy sự chịu đựng nỗi đau thể xác để làm thước đo đánh giá học sinh. "Nếu thể dục là để phát triển toàn diện, thì điều đầu tiên cần được bảo đảm là sự an toàn. Không thể gọi đó là 'rèn luyện' khi môi trường rèn luyện lại gây hại", một phụ huynh viết. Đúng xỉu!
Sự việc lần này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về việc tổ chức các hoạt động học đường cần đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, nhất là trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan và nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe đối với học sinh ngày càng lớn. Thay vì ca ngợi tinh thần "chịu đựng đau đớn", nhiều cư dân mạng cho rằng điều quan trọng hơn là nhà trường nên dạy học sinh cách nhận biết rủi ro, biết tự bảo vệ bản thân và học cách trân trọng sức khỏe của chính mình.
Nguồn: soha.vn
Một vụ việc gây bão mạng xã hội vừa nổ ra tại một trường THCS ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) gần đây, khi nhà trường "chơi lớn" tổ chức hoạt động thể chất cho học sinh dưới trời nắng như đổ lửa, dẫn đến nhiều em bị bỏng tay nặng. Và điều khiến dân mạng "nổi điên" hơn nữa là sau khi sự cố xảy ra, thay vì xin lỗi thì nhà trường lại... gửi thư khen vì "tinh thần chịu khổ" của học sinh. Ơ kìa??
Cụ thể, vào lúc 14h chiều ngày 13/5, trường tổ chức một buổi đánh giá và triển lãm sản phẩm học tập trong khuôn khổ kỳ nghỉ dài ngày do Sở Giáo dục địa phương phát động. Buổi hoạt động được tổ chức ngay trên sân thể dục trải nhựa ngoài trời, với loạt thử thách thể chất như chống đẩy, leo núi nghiêng người... những động tác bắt buộc học sinh phải chống tay xuống mặt sân.
Vấn đề ở chỗ, hôm đó thời tiết tại Quảng Đông khá oi bức, nhiệt độ ngoài trời khoảng 30°C, nhưng mặt sân nhựa đen hứng nắng suốt nhiều tiếng đồng hồ được ghi nhận lên tới hơn 50°C luôn! Việc tiếp xúc trực tiếp tay trần với mặt sân trong thời gian dài đã khiến 9 học sinh gặp phải các tình trạng bỏng từ nhẹ đến trung bình, nổi phồng rộp, trầy xước da, sưng đỏ... nhìn mà thương quá đi!
Thay vì ngay lập tức dừng hoạt động hay tổ chức sơ cứu khẩn cấp, ban đầu nhà trường chỉ yêu cầu giáo viên chủ nhiệm mang thuốc mỡ bỏng đến cho các em. Và đáng nói hơn, sau buổi thi, nhà trường thậm chí còn gửi thư tuyên dương với nội dung: "Mặc dù nhiệt độ mặt sân hôm nay rất cao, nhưng không có học sinh nào bỏ cuộc hay phàn nàn trong suốt cuộc thi, và các em luôn tham gia cuộc thi với tinh thần cao". Dạ????
Trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng, đại diện nhà trường lên tiếng cho biết họ không hề xem nhẹ vấn đề an toàn của học sinh. Tuy nhiên, vì cả giáo viên lẫn học sinh đều rất coi trọng buổi hoạt động nên nhà trường đã quyết định không hủy bỏ vào phút chót. Về bức thư khen gây tranh cãi, vị này giải thích rằng đó là cách để nhà trường ghi nhận "tinh thần chịu khó và ý chí kiên trì" của các em. Đồng thời, nhà trường cho biết đã đưa cả 9 học sinh bị thương đi tiêm phòng uốn ván và gửi lời động viên đến các em cùng gia đình.
Tuy vậy, lời giải thích này dường như không làm dịu được làn sóng phẫn nộ từ phía công chúng chút nào. Trên mạng xã hội Weibo, nhiều người đặt câu hỏi: "Thử hỏi nếu con thầy cô cũng bị bỏng tay như vậy, thầy cô có còn khen ngợi tinh thần chịu đựng không?". Hỏi mà đau lòng!
Một tài khoản khác bình luận gay gắt: "Trẻ em không phải chiến binh, càng không phải vật hy sinh để minh chứng cho tinh thần 'chịu khổ' một cách mù quáng như vậy".
Một số ý kiến khác thì nhấn mạnh rằng, tinh thần rèn luyện thể chất là cần thiết, nhưng không thể lấy sự chịu đựng nỗi đau thể xác để làm thước đo đánh giá học sinh. "Nếu thể dục là để phát triển toàn diện, thì điều đầu tiên cần được bảo đảm là sự an toàn. Không thể gọi đó là 'rèn luyện' khi môi trường rèn luyện lại gây hại", một phụ huynh viết. Đúng xỉu!
Sự việc lần này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về việc tổ chức các hoạt động học đường cần đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, nhất là trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan và nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe đối với học sinh ngày càng lớn. Thay vì ca ngợi tinh thần "chịu đựng đau đớn", nhiều cư dân mạng cho rằng điều quan trọng hơn là nhà trường nên dạy học sinh cách nhận biết rủi ro, biết tự bảo vệ bản thân và học cách trân trọng sức khỏe của chính mình.
Nguồn: soha.vn