Giữa lúc Kungfu Nữ Túc đang làm bùng nổ phòng vé Trung Quốc, netizen bỗng nhiên "quay xe" chú ý đến một cái tên không xuất hiện trong phim nhưng lại gây sốt vì hành động ý nghĩa với đạo diễn Châu Tinh Trì. Chị đẹp Trương Bá Chi đã tự bỏ túi bao trọn tận 18 suất chiếu của bộ phim, rồi còn tổ chức tặng vé miễn phí cho fan để lan tỏa tác phẩm ngay trước ngày công chiếu luôn!
Động thái "chơi lớn" này nhanh chóng viral khắp mạng xã hội Trung Quốc. Thay vì chỉ đăng status chúc mừng hay share poster như mọi người, Trương Bá Chi lại chọn cách cổ vũ thực tế hơn nhiều.
Trên trang cá nhân, chị viết: "Sau 25 năm, tinh thần của Đội bóng Thiếu Lâm tiếp tục được nối dài. Lấy kungfu làm cốt lõi, nhiệt huyết bóng đá nữ lại bùng cháy. Chúc phim đại thắng phòng vé". Cảm động quá đi thôi!
Con số 18 suất chiếu nhanh chóng trở thành hot topic được cả làng giải trí bàn tán. Theo nhiều trang truyền thông Trung Quốc, đây là một trong những đợt bao rạp "khủng" nhất mà nghệ sĩ dành cho một bộ phim trong mùa hè năm nay. Điểm đáng yêu hơn nữa là toàn bộ vé đều được Trương Bá Chi tặng miễn phí cho khán giả chứ không phải để làm fanmeeting hay gì đâu nhé!
Không chỉ vậy, fan còn soi ra được hình đại diện mà Trương Bá Chi dùng trong các suất bao rạp chính là tạo hình của chị trong Đội bóng Thiếu Lâm năm 2001. Chi tiết nhỏ này lập tức đánh thức ký ức về một trong những thời kỳ vàng son nhất của điện ảnh Hong Kong, đồng thời cũng là lời nhắc nhẹ rằng mối quan hệ giữa chị và Châu Tinh Trì vẫn "nguyên vẹn" sau hơn hai thập kỷ!
Ai cũng biết rằng chính Châu Tinh Trì là người đã "đào" Trương Bá Chi lên với vai diễn đổi đời Liễu Phiêu Phiêu trong Vua hài kịch năm 1999. Hồi đó, nữ diễn viên mới vào nghề và gần như zero kinh nghiệm diễn xuất luôn. Nhưng vai diễn bên cạnh Doãn Thiên Cừu của Châu Tinh Trì đã đưa chị trở thành một trong những gương mặt hot nhất màn ảnh Hoa ngữ.
Đến năm 2001, Trương Bá Chi tiếp tục góp mặt cameo trong Đội bóng Thiếu Lâm. Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, bộ phim vẫn là một phần quan trọng trong sự nghiệp của chị cũng như hành trình vươn tầm quốc tế của Châu Tinh Trì. Chính vì vậy, khi Kungfu Nữ Túc được xem là tác phẩm tiếp nối tinh thần của Đội bóng Thiếu Lâm sau 25 năm, việc Trương Bá Chi đứng ra ủng hộ mang ý nghĩa sâu sắc hơn rất nhiều so với một hoạt động quảng bá thông thường!
Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, Trương Bá Chi từng nhiều lần khẳng định: "Nếu không có Châu Tinh Trì thì sẽ không có Trương Bá Chi của ngày hôm nay". Suốt nhiều năm, chị vẫn đều đặn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến vị đạo diễn nổi tiếng này, mặc dù cả hai hiếm khi hợp tác lại trên màn ảnh. Tình nghĩa kiểu này mới gọi là đỉnh!
Hành động lần này càng đáng chú ý hơn khi diễn ra đúng timing Kungfu Nữ Túc đang gây sốt tại phòng vé Trung Quốc. Chỉ sau 8 giờ mở bán vé, bộ phim đã vượt mốc 10 triệu nhân dân tệ tiền đặt trước. Trước ngày khởi chiếu chính thức, doanh thu từ các suất chiếu sớm và vé đặt trước đã vượt 30 triệu nhân dân tệ. Sau một tuần công chiếu, phim liên tục "tăng tốc" và đến ngày 18/7 đã phá đảo mốc 1,2 tỷ nhân dân tệ doanh thu theo dữ liệu phòng vé thời gian thực, trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất mùa hè 2026!
Kungfu Nữ Túc đánh dấu sự comeback của Châu Tinh Trì sau bảy năm kể từ Tân Vua Hài Kịch. Bộ phim quy tụ dàn cast gồm Trương Tiểu Phỉ, Dilraba Dilmurat, Trương Nghệ Hưng cùng nhiều cầu thủ bóng đá nữ chuyên nghiệp, kể câu chuyện về đội bóng nữ "Nga Mi" chinh phục giải đấu bằng combo võ thuật và bóng đá, tiếp nối "legacy" mà Đội bóng Thiếu Lâm từng tạo dựng.
Trong các buổi giao lưu gần đây, Châu Tinh Trì cũng nhiều lần thổ lộ sự xúc động trước tình cảm của đồng nghiệp và khán giả. Khi được một fan nhắn nhủ hãy tiếp tục làm phim, ông liên tục nói lời cảm ơn và cho biết vẫn muốn cố gắng nhiều hơn để đáp lại sự ủng hộ ấy. Đúng là "tình nghĩa giang hồ" không bao giờ phai!
Nguồn: saostar.vn