Trước trận Oman - Việt Nam: Lò xo đang nén chặt sắp bật tung rồi!

c7d1dd97ff4ff8cc979a.jpg


Sau 3 trận ra quân toàn thua, đội tuyển Việt Nam giờ giống hệt một chiếc lò xo bị nén chặt vậy. Nó đang chờ bật tung sau áp lực ngày càng khủng khiếp từ trận thua Trung Quốc...

e8510000ad0ebeeb8823.jpg


Thực ra ngay từ đầu, HLV Park Hang-seo đã từng cảnh báo rồi nha! Sau khi giành vé dự vòng loại thứ 3, ông đã nhắn nhủ đội tuyển Việt Nam đừng mơ mộng quá đà. Theo thầy Park thì đây chỉ là cơ hội để cọ xát, nâng cao bản lĩnh khi chạm trán các đội bóng hàng đầu châu lục thôi. VFF cũng không giao KPI gì cả bởi về cơ bản, tấm vé dự vòng loại thứ 3 đã là thành tích xịn xò rồi đó!

Thực tế đã cho thấy đội tuyển Việt Nam vẫn còn kém xa các ông lớn châu Á nhiều lắm. 3 lượt trận đầu diễn ra với đủ kiểu kịch bản nhưng điểm chung là thầy trò Park Hang-seo đều thua và là đội duy nhất chưa có điểm nào ở vòng loại thứ 3

Với các fan hâm mộ, cảm giác tiếc nuối là khó tránh khỏi bởi đội tuyển Việt Nam đáng ra có thể làm tốt hơn. Điển hình trận đấu cách đây vài ngày, thầy trò Park Hang-seo đã để thua ở những giây cuối cùng. Có cảm giác điểm số cứ trốn tránh đội tuyển Việt Nam hoài dù các cầu thủ đã chiến đấu hết mình rồi.

Ranh giới đẳng cấp đôi khi mong manh kinh! Sự kỳ vọng quá đà khiến không ít fan buông lời chỉ trích Thanh Bình và HLV Park Hang-seo. Thắng thì khen thua thì chê, chuyện bình thường của bóng đá mà ‍♂️

Không riêng Việt Nam, mọi đội tuyển quốc gia khác trên thế giới đều đối mặt câu chuyện tương tự bởi dư luận luôn đa chiều và khó đoán lắm.

Nhưng đây không phải chuyện đáng bàn nhất đâu! Điều mà thầy trò Park Hang-seo cần quan tâm là tập trung 100% cho trận đấu với Oman vào đêm mai. Để hy vọng giành điểm số đầu tiên ở vòng loại thứ 3, đội tuyển cần sớm fix những lỗi đã lộ qua 3 lượt trận đầu.

Áp lực từ dư luận ở góc độ nào đó vẫn có ích cho đội tuyển Việt Nam đó! Bởi chỉ khi đối mặt với sức ép và vượt qua nó, các tuyển thủ mới thực sự trưởng thành. Đây là yếu tố tạo nên bản lĩnh thi đấu của bóng đá đỉnh cao. Rất khó để đội tuyển tiến xa nếu vẫn tự ti với mindset "đây là sân chơi quá tầm" dù thực tế là vậy thật.

1c4221105b0a1e5d9561.jpg


Ưu thế lớn nhất của đội tuyển Việt Nam khi bước vào vòng loại thứ 3 là sự thoải mái về tinh thần bởi chúng ta không đặt nặng thành tích, càng khó mơ tấm vé dự VCK World Cup. Nhưng đôi lúc, thầy trò Park Hang-seo cũng cần áp lực dư luận để tạo ra sự thay đổi về tư duy, lối chơi và cách tiếp cận trận đấu.

Sức ép đã dần lớn hơn sau trận thua cực tiếc nuối trước Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam hiện tại giống hệt một chiếc lò xo đã được nén chặt. Với áp lực được đẩy lên cao sau 3 trận ra quân thất bại, thầy trò Park Hang-seo hoàn toàn có thể bật tung ở lượt trận thứ 4 trong chuyến làm khách tại Oman!

Xét tương quan lực lượng, Oman là thử thách "nhẹ ký" nhất của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3. Dù sao đi nữa, đội bóng này cũng chưa từng dự VCK World Cup, thậm chí có thành tích còn kém hơn Việt Nam ở Asian Cup nữa kìa.

Oman vừa để thua liên tiếp 2 trận trước Saudi Arabia và Australia. Nhưng trước đó, họ cũng từng tạo nên cú upset trên sân của Nhật Bản ở lượt trận mở màn. Giống như Việt Nam, Oman cũng không đặt nặng thành tích ở vòng loại thứ 3 World Cup bởi họ biết mình đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá châu Á. Nhưng họ vẫn biết cách tạo bất ngờ và gây khó dễ cho các đội bóng mạnh ở bảng B đấy!

66fe5ee9043aec37e49d.jpg


Trước đối thủ không quá vượt trội về đẳng cấp, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin trình diễn. Đây cũng là cơ hội để HLV Park Hang-seo tạo ra sự thay đổi nào đó về nhân sự và chiến thuật. Kết quả không quá quan trọng nhưng nó lại phản ánh sự chuẩn bị cả về lối chơi lẫn tâm lý của một đội bóng.

Sau trận thua Trung Quốc, HLV Park Hang-seo đã nhận lỗi về quyết định thay người. Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất! Ông cũng từng đưa ra nhiều thay đổi tạo nên sự khác biệt cho các trận đấu của đội tuyển trước đây mà. Sai sót là chuyện bình thường của một HLV. Kết quả các trận đấu đôi khi cũng được quyết định bởi một sai số rất nhỏ thôi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top