NgocIu7566
New member
Hành quân tới Goodison Park chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ ăn với thầy trò HLV Alex Ferguson đâu nhé!
Đêm nay, Manchester United sẽ có trận mở màn Premier League gặp Everton trên sân Goodison Park. Dân tình Quỷ Đỏ đang hype phát điên để xem màn ra mắt của tân binh Van Persie cùng tiền vệ Kagawa ở giải đấu chính thức nè!
Nhưng mà hype thì hype chứ liệu Quỷ Đỏ có "flex" được đối thủ hay không lại là chuyện khác á.
Trước trận đấu, tin xấu cứ bay ùm ùm về Old Trafford. Trung vệ Rio Ferdinand bị chấn thương và sẽ không thể ra sân đêm nay rồi.
Trong khi đó, danh sách chấn thương của Quỷ Đỏ dài như cuộn giấy vệ sinh luôn, bao gồm Jones, Smalling và Evans. Điều tệ hại nhất là những cái tên đó đều ở hàng phòng ngự cả - RIP hàng thủ!
Trên thực tế, vấn nạn chấn thương đã "hành" Quỷ Đỏ ngay từ loạt giao hữu mùa Hè rồi. Suốt 7 trận giao hữu hồi Hè, Sir Alex chỉ dám đặt mục tiêu thi đấu duy trì thể lực và phong độ thôi.
Kết quả là ngoài chiến thắng đầu tiên 4-1 trước Northern Ireland League XI, 5 trận sau đó, Quỷ Đỏ chỉ ghi mỗi trận 1 bàn, hoặc hòa với tỷ số 0-0 - khá "ảo" phải không nào?
Trong trận đấu cuối gặp đối thủ yếu Hannover 96, Man Utd có thi đấu bùng nổ hơn trên hàng công, ghi được 4 bàn thắng song lại để lộ vô số sơ hở ở hàng thủ và bị thủng lưới tới 3 bàn.
Trận thắng khó nhọc đó đánh động Man Utd và không khác nào một lời giải đố cho Everton trước trận chiến đêm nay luôn.
Everton đang có phong độ xịn sò trên sân nhà lắm đó. Họ đã có 5 chiến thắng liên tiếp ở Goodison Park rồi nha. Trong 4 lần gần nhất đón tiếp Quỷ Đỏ tại đây, Everton cũng chỉ thua 1, còn lại là 2 trận hòa và 1 chiến thắng.
Lối đá rát và không hề run sợ của Everton luôn khiến Quỷ Đỏ gặp khó khăn thậm chí đôi khi "mất màu" hẳn. Trong bối cảnh Á quân Premier League đang thiếu người trầm trọng như vậy, chắc chắn thầy trò HLV David Moyes sẽ còn "cứng" hơn nữa và không ngần ngại tấn công đối thủ.
Ở tình thế này, Man Utd sẽ buộc phải chơi all-in luôn, phó mặc toàn bộ cho hàng công dự đoán sẽ gồm Rooney đá cặp bên Van Persie và Kagawa phụ trách ngay phía sau.
Bên cánh phải, Valencia vẫn sẽ có những tình huống lên bóng đơn giản nhưng hiệu quả. Còn Scholes cùng Kagawa chịu trách nhiệm bơm thẳng bóng lên cho những Rooney, Van Persie phá toang hàng thủ đội chủ nhà.
Đó là về hàng tấn công và những viễn cảnh sáng sủa nói trên sẽ chỉ diễn ra khi hàng phòng ngự mỏng như bánh tráng của Quỷ Đỏ chống lại được sức công phá của Everton thôi.
Rafael sau thời gian chấn thương và không có phorm tốt nhất, sẽ trở lại ở cánh phải Man Utd. Carrick buộc phải rút về đá cặp trung vệ với Vidic.
Đây không phải vị trí sở trường của Carrick nhưng anh cũng đã thi đấu không đến nỗi nào ở vị trí này trong trận gặp Barca hồi Hè. Evra sẽ tiếp tục bám ở hành lang cánh trái.
Với đội hình khá xáo trộn đó, Sir Alex sẽ đánh một canh bạc vào ngày đầu ra mắt. Nếu hàng công chơi đủ ngon để bù vào những khuyết điểm ở hàng thủ, Quỷ Đỏ sẽ thắng.
Song điều đó vẫn chỉ là một giả thuyết. Điều chắc chắn là, Everton sẽ gây ra muôn vàn khó khăn cho Manchester United đêm nay!
**Thông tin lực lượng:**
**Everton:** Fellaini trở lại. Gibson chưa chắc ra sân.
**Man United:** Fletcher, Jones, Smalling, Evans, Ferdinand chấn thương.
**Đội hình dự kiến:**
**Everton (4-4-1-1):** Howard; Hibbert, Jagielka, Distin, Baines; Naismith, Fellaini, Gibson, Pienaar; Osman; Jelavic.
**Man United (4-4-1-1):** De Gea; Rafael, Vidic, Carrick, Evra; Valencia, Anderson, Scholes, Kagawa; Rooney; Van Persie.
Nguồn: soha.vn