Ngô Quang Huy, sinh năm 2002, đang là sinh viên năm ba ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp. Quê nội ở miền Nam, quê ngoại ở miền Trung, nhưng anh chàng này lại được sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, một vùng ngoại ô thanh bình của Hà Nội. Huy chọn Đại học Lâm nghiệp để được học tập và tham gia nhiều hoạt động như: Thể thao, Tình nguyện, Văn hóa nghệ thuật,...
Ngay từ hồi còn ngồi ghế cấp ba ở Trường THPT Xuân Mai, mình đã có mong muốn được khám phá và trải nghiệm những thứ thú vị, khác biệt và có ý nghĩa. Nhưng hồi đó ngoài việc cày cuốc học hành thì mình không có nhiều lựa chọn cho lắm, một phần do điều kiện gia đình, một phần do mình hơi tự ti, không dám đứng trước đám đông và tuổi đời còn khá trẻ con Giờ nghĩ lại, khoảng thời gian đó chính là tiền đề để mình cố gắng, nỗ lực không ngừng, trau dồi bản thân để có được sự tự tin và trưởng thành như bây giờ. Cho đến khi bước chân vào Trường Đại học Lâm nghiệp, con đường theo đuổi ước mơ của mình mới thực sự bắt đầu.
Đến bây giờ mình hoàn toàn tin tưởng quyết định xét tuyển vào Đại học Lâm nghiệp dù có bao nhiêu lời gossip, ý kiến tiêu cực về trường đi nữa. Hồi còn học phổ thông một số bạn bè nói rằng khi học xong giơ tấm bằng của Đại học Lâm nghiệp và Đại học Kinh tế Quốc dân ra thì đương nhiên người ta sẽ chọn Đại học Kinh tế Quốc dân; nhưng "không" nha các bạn ơi, tấm bằng chỉ là một phần thôi, còn lại chính là năng lực cá nhân, thái độ và ý chí cầu tiến của bạn đấy Tương lai của bạn thế nào chính là do năng lực của bạn quyết định chứ không phải do bạn học trường nào.
Năm nhất, khi mới chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường với rất nhiều hoạt động đoàn thể và câu lạc bộ đa dạng, mình đã không khỏi choáng ngợp vì ai cũng tài năng, tự tin và năng động Mình mất khoảng một năm đầu để thích nghi, dần tìm ra được lối đi riêng cho bản thân; gặp gỡ những người bạn tuyệt vời, những giảng viên nhiệt huyết với nghề và tham gia các hoạt động, tổ chức yêu thích. Sang năm hai, mình tham gia Cộng tác viên của Liên chi Khoa Kinh tế, một thời gian sau được thầy cô và bạn bè trong Khoa tin tưởng, giao cho nhiều trọng trách quan trọng và được bầu làm Ủy viên BCH Liên chi đoàn Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, ở cấp độ chi đoàn mình giữ chức Phó bí thư K65 - QTKD Trường Đại học Lâm nghiệp.
Bên cạnh các hoạt động ngoại khóa, mình cũng quan tâm và dành nhiều thời gian cho việc học tập và nghiên cứu khoa học. Cụ thể, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ kỳ 2 năm nhất mình đã được nhận "học bổng" loại Giỏi từ Nhà trường để khuyến khích sinh viên trong trường học tập tốt hơn
Với môi trường học tập vô cùng trong lành, thoáng đãng, kích thích sự tư duy, sáng tạo; Trường Đại học Lâm nghiệp luôn là điểm dừng chân lý tưởng cho các thế hệ sinh viên trong và ngoài nước (Lào, Campuchia,...). Chính ngôi trường này đã nuôi dưỡng tâm hồn, tiếp nối những ước mơ tuổi trẻ và giúp cho con người mình trưởng thành như ngày hôm nay Những năm tháng đã qua ở Đại học Lâm nghiệp mình không chỉ trau dồi, tiếp thu kiến thức chuyên ngành mà còn tham gia rất nhiều các hoạt động khác như: Thể thao, Tình nguyện, Văn hóa nghệ thuật,...
Nguồn: svvn.tienphong.vn